Đà Nẵng: Hàng chục cảnh sát lặn tìm hung khí gây án vụ bắn chết người Trung Quốc

Tam Xuân, Theo Trí Thức Trẻ 16:13 14/01/2016

Cơ quan điều tra (Công an Đà Nẵng) đang tiến hành tìm khẩu súng gây án trong vụ nổ súng giết người Trung Quốc ở Đà Nẵng dưới sông Hàn.

Sau nhiều ngày đấu tranh làm rõ, nghi phạm Feng Long Chun đã khai ra nơi vứt khẩu súng bắn chết ông Li Mu Zi (quốc tịch Trung Quốc) gây chấn động dư luận tại quận Sơn Trà – TP. Đà Nẵng.

Ngày 14/1, sau khi dẫn nghi phạm Feng Long Chun lên cầu Trần Thị Lý thực hiện lại hành động vứt súng xuống sông Hàn, lực lượng công an đã tổ chức lặn tại khu vực nơi Chun vứt súng để tiến hành tìm kiếm.

Đà Nẵng: Hàng chục cảnh sát lặn tìm hung khí gây án vụ bắn chết người Trung Quốc - Ảnh 1.

Đà Nẵng: Hàng chục cảnh sát lặn tìm hung khí gây án vụ bắn chết người Trung Quốc - Ảnh 2.

 Lực lượng chức năng đang tìm kiếm hung khí ở sông Hàn

Trước đó như đã đưa tin, do mâu thuẫn cạnh tranh không lành mạnh trong làm ăn, đầu năm 2015 Feng Long Chun (Phùng Long Xuân, SN 1988, quốc tịch Trung Quốc) đã bị cơ quan chức năng Trung Quốc và nhà mạng TAOBAO ngăn chặn không cho tiếp tục kinh doanh trực tuyến trên trang web này nữa với lý do Chun bị khách hàng gửi đơn tố giác có dấu hiệu kinh doanh gian dối, vi phạm và lừa đảo khách du lịch nước nhà. 

Qua nhiều kênh thông tin bạn bè, đồng hương người Trung Quốc, Chun phát hiện chính Li Mu Zi (SN 1984, quốc tịch Trung Quốc, hộ chiếu E14626972, tên thường gọi tại Việt Nam là A Lý) là kẻ đã chơi bẩn mình. Càng tức tối hơn, khi Chun phát hiện, A Lý vừa là kẻ tố giác, nhưng lại là kẻ cướp mất nhiều mối thơm bán sim, card trên mạng cho khách du lịch Trung Quốc của Chun…

Vào tháng 7/2015, Chun từ Hà Nội vào Đà Nẵng dò tìm địa chỉ của A Lý, công việc kinh doanh và nơi A Lý sinh sống, sau đó Chun trở về Trung Quốc lên kế hoạch trả thù.

Đà Nẵng: Hàng chục cảnh sát lặn tìm hung khí gây án vụ bắn chết người Trung Quốc - Ảnh 3.

 Người dân tập trung tại khu vực tìm kiếm khẩu súng

Tháng 11/2015, Feng Long Chun đã sang Thái Lan mua một khẩu súng với giá 1.500 USD, sau đó nhập cảnh vào Campuchia rồi vào Việt Nam và đón xe đến Đà Nẵng để tìm ông Li Mu Zi trả thù.

Khoảng 7h45 ngày 26/12, khi ngồi trong quán bánh bèo phục chờ, Chun phát hiện A Lý xuất hiện lập tức rút súng, nhắm thẳng rồi vọt lên xe bỏ trốn.

Đà Nẵng: Hàng chục cảnh sát lặn tìm hung khí gây án vụ bắn chết người Trung Quốc - Ảnh 4.

 Hiện trường nơi ông Li Mu Zi bị sát hại

Sau khi gây án xong, Chun chạy ra cầu Trần Thị Lý và vứt khẩu súng gây án xuống sông Hàn, riêng xe máy, hắn bỏ lại bên vệ đường Núi Thành (quận Hải Châu, Đà Nẵng) rồi bắt xe khách vào TP.Hồ Chí Minh rồi tiếp tục thuê xe đi tỉnh Tây Ninh, qua cửa khẩu Mộc Bài và cuối cùng vượt biên giới sang Campuchia.

Do khẩu súng nhỏ, khi vứt xuống sông có thể đã bị bùn bồi lấp hoặc dòng chảy đưa khẩu súng đi nơi khác nên công tác tìm kiếm tang vật gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện việc lặn tìm kiếm khẩu súng vẫn đang được tiến hành.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày