Đặt chân tới công viên quốc gia Weeki Wachee Springs (Mỹ) du khách sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng những màn biểu diễn dưới nước điêu luyện của những nàng tiên cá xinh đẹp - những nhân vật chỉ có trong truyện cổ tích.
Công viên này được một cựu sĩ quan hải quân có tên là Newt Perry mở vào năm 1946. Ông đã nảy ra ý tưởng và thực hiện đào tạo những nàng tiên cá đầu tiên tại công viên này.
Và vào năm 1959, một công ty phát thanh truyền hình Mỹ đã mua lại Weeki Wachee Springs. Thời gian đó, công viên là địa điểm thu hút lượng khách khổng lồ đến từ khắp mọi nơi trên thế giới. Tuy nhiên, sau này, khi công viên Disney World mở cửa, lượng khách tới công viên Weeki Wachee Springs đã giảm đáng kể.
Tuy vậy, với những nàng tiên cá chuyên nghiệp, công viên Weeki Wachee Springs vẫn là nơi được nhiều du khách yêu mến. Để giúp mọi người hiểu hơn về công việc của những nàng tiên cá, nhiếp ảnh gia người Anh Annie Collinge đã đến công viên Weeki Wachee Springs để ghi lại hình ảnh chân thực nơi đây. Nhiếp ảnh gia nhận xét "Những nàng tiên cá không chỉ có sự đam mê trong nghề nghiệp mà còn là những vận động viên bơi tài ba."
Công viên quốc gia Weeki Wachee Springs - thiên đường của những nàng tiên cá.
Hiện tại, công viên đang có 17 nàng tiên cá thay phiên nhau biểu diễn.
Nhiếp ảnh gia Annie Collinge nhận xét "Những nàng tiên cá không chỉ có sự đam mê trong nghề nghiệp mà còn là những vận động viên bơi tài ba."
Để trở thành nàng tiên cá tài ba, các cô gái này phải học bơi và thở bằng ống thở.
Ngoài ra, các cô còn phải ngâm mình trong nước một thời gian dài trong khi hai chân bị bó lại.
Dù bơi lội với tư thế bất tiện, các nàng tiên cá vẫn phải mỉm cười duyên dáng với khách đến tham quan. Thậm chí nhiều khi, các nàng tiên cá còn thực hiện những màn uống nước, ăn chuối ngay dưới nước.
Công viên không chỉ phục vụ màn biểu diễn điêu luyện của các nàng tiên cá dưới nước mà còn cho khán giả chiêm ngưỡng quy trình tập luyện hàng ngày của họ.
Trước khi biểu diễn, các cô gái được hóa trang rất kỹ lưỡng.Những nàng tiên cá phục vụ ở đây được trả 13USD (hơn 260.000 đồng) mỗi giờ làm việc.
Dù đã được cải tạo khá nhiều nhưng công viên Weeki Wachee Springs vẫn giữ được nhiều nét cổ xưa. Sự tĩnh lặng của công viên trong 1 ngày mùa Đông vắng khách.