Hôm nay (1/2, tức 23 tháng Chạp) là ngày tiễn ông Táo về trời, nhiều người dân ở khu vực quận Đống Đa, Thanh Xuân đã mang cá ra sông Tô Lịch (Hà Nội) phóng sinh.
Từng con cá chép đỏ tượng trưng cho sự may mắn để ông Táo về chầu trời báo cáo công việc một năm qua.
Rất nhiều người thay nhau thả cá. Tập quán này còn giúp sông hồ, kênh rạch hồi sinh, vì thế nhiều người rất nâng niu mỗi khi thả cá, đảm bảo cá được phóng sinh đúng ý nghĩa.
Tuy nhiên, khi người dân đang thả cá phóng sinh thì chỉ cách đó chừng 3, 4m đã có một đội quân thay nhau cầm vợt bắt cá chép.
Họ bắt cá ngay khi chúng vừa được thả xuống trước mặt chủ nhân.
Một bên thả cá - một bên bắt bằng sạch, khiến nhiều người dân đến thả không khỏi ngỡ ngàng.
Trong khi một phụ nữ đang nâng niu thả những chú cá chép cho ông Táo thì cách đó không xa, một người cầm vợt đứng chờ để vớt.
Chỉ chưa đầy 30 phút nhóm này vớt được hàng kg cá chép vừa được phóng sinh. Những người vớt cá này cho biết, số cá vớt được họ sẽ mang lên bờ bán lại cho người mua phóng sinh, hoặc đem về nuôi lớn rồi bán...
Bên cạnh đó, nguồn nước sông Tô Lịch bị ô nhiễm khiến nhiều chú cá chép bơi yếu ớt gần bờ.
Nhiều con cá chép nằm thoi thóp ngay sau khi thả xuống sông không lâu.