Thông tin từ Đội
cảnh sát hình sự, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội), sáng ngày 18/10 đang tạm giữ
Hoàng Quang Nguyên (28 tuổi, ở Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên) để điều
tra hành vị cưỡng đoạt tài sản.
Qua xác minh ban
đầu từ cơ quan điều tra, trước đó vào tháng 9/2012, Hoàng Quang Nguyên đã liên
tiếp gọi điện thoại đến 2 chủ tiệm vàng Phú Nguyên và Đức Chung ở đường Xuân
Thủy đe dọa đặt mìn cho nổ tung tiệm vàng và tống tiền các tiệm vàng trên.
Đối
tượng này đã chủ động yêu cầu mỗi chủ tiệm vàng chuẩn bị 300 – 500 triệu, sau
đó phải bí mật bỏ vào một địa điểm để hắn đến nhận. Nguyên đe dọa nếu các đối
tượng không làm theo ý hắn sẽ bị đặt mìn cho nổ tung tiệm vàng.
Chủ tiệm vàng, chị Kim Khuyên (Ảnh An ninh Thủ đô)
Hoang mang trước hành vi đe dọa và tống tiền liên tục của đối tượng trên, các chủ tiệm vàng đã nhanh chóng trình báo sự việc cho cơ quan công an và yêu cầu được giúp đỡ. Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, xác định đây là đối tượng manh động, lực lượng CSHS quận Cầu Giấy cùng đội đặc nhiệm (Công an Hà Nội) lên kế hoạch và bảo vệ tiệm vàng 24/24h.
Lực lượng Công an đã chuẩn bị số tiền theo lời Hoàng Quang Nguyên. Nhưng đối tượng rất cáo già, điều lực lượng mang tiền đi ở nhiều nơi khác nhau để tránh bị phát hiện. Cuối cùng, đối tượng yêu cầu vứt tiền vào một thùng rác để lấy. Khi đối tượng lén lút lấy tiền ở thùng rác thì bị bắt. Đối tượng Nguyên ngay sau đó bị đưa về trụ sở CAQ Cầu Giấy, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho các chủ hiệu vàng.
Mẹ của Nguyên đến hiệu vàng Phú Nguyên xin cho con trai (Ảnh: An ninh Thủ đô)
Tối 17-10, nhận được thông báo của Cơ quan Công an, mẹ của Nguyên là Nguyễn Thị Hà đã đi xe máy từ Thái Nguyên về Hà Nội. Bà Hà nói trong nước mắt, Nguyên là giáo viên cấp 1 dạy ở tỉnh Tuyên Quang.
Nguồn cơn khiến y gây án bắt đầu từ việc bị bạn lừa. Trước đó, Nguyên đã cầm 2 “sổ đỏ” của gia đình cùng bạn đi mở công ty. Hoạt động được một thời gian, Công ty của Nguyên vỡ nợ, người bạn bỏ trốn.
Chân dung đối tượng Nguyên tại cơ quan công an
Cách đây vài tháng, Nguyên cùng một người bạn mở công ty hoạt động trên lĩnh vực quảng cáo. Để đủ tiền cho công ty hoạt động, Nguyên đã phải mang 2 “sổ đỏ” đi cầm cắm. Nguyên cũng xin nghỉ phép ở trường học cấp 1. Hoạt động được một thời gian, công ty này dừng và Nguyên bị ngập trong nợ nần. Trong lúc túng quẫn, Nguyên bỏ xuống Hà Nội.
Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.