Hàng quán vỉa hè Hà Nội "chật như nêm" trong ngày lạnh nhất từ đầu đông

Thành Nam, Theo Trí Thức Trẻ 06:00 14/12/2014

Đồ nướng, lẩu hay đồ ăn vặt trên nhiều con phố nổi tiếng của Hà Nội đông kín người trong những ngày lạnh nhất từ đầu mùa đông năm nay.


Hàng quán vỉa hè Hà Nội "chật như nêm" trong ngày lạnh nhất từ đầu đông 1
Phố Gầm Cầu (Hoàn Kiếm, Hà Nội) là khu vực nổi tiếng về bò nầm nướng, tương đương với bò nướng Mã Mây, hay bò nướng Bạch Mai bởi nơi đây tập trung nhiều quán bò nướng. Dãy quán ăn này thường bắt đầu vào khoảng 5, 6 giờ chiều và mãi đến tối muộn mới đóng cửa. Giữa những ngày đông lạnh lẽo, quán vẫn thu hút một lượng khách đáng kể đến đây ăn đêm.

Hàng quán vỉa hè Hà Nội "chật như nêm" trong ngày lạnh nhất từ đầu đông 2
Không chỉ được tận hưởng hương vị của món ăn, khách hàng ăn bò nướng ở đây còn được trải nghiệm cảm giác tàu hỏa chạy xình xịch trên đầu. 

Hàng quán vỉa hè Hà Nội "chật như nêm" trong ngày lạnh nhất từ đầu đông 3
Những đồ nướng ở phố Gầm Cầu không chỉ hấp dẫn người Việt Nam mà còn thu hút cả "thượng đế" là người nước ngoài và là điểm hẹn của nhiều bạn trẻ trong ngày lạnh. 

Hàng quán vỉa hè Hà Nội "chật như nêm" trong ngày lạnh nhất từ đầu đông 4
Một suất bò để tự nướng trên bếp với giá 70.000 đồng/suất, hoặc gọi riêng từng đĩa thức ăn đã nướng sẵn sẽ đắt hơn một chút. Cái cảm giác nóng hổi của món ăn dễ dàng chinh phục được thực khách ở mọi lứa tuổi, nhất là những ngày lạnh như thế này. 

Hàng quán vỉa hè Hà Nội "chật như nêm" trong ngày lạnh nhất từ đầu đông 5
Bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 19/9 nhưng do hoạt động trùng với lịch chợ đêm Hà Nội nên khu phố ẩm thực Hàng Buồm đã nhanh chóng thu hút rất nhiều tín đồ ẩm thực nói chung và du khách quốc tế nói riêng. Tại khu phố ẩm thực Hàng Buồm, bạn có thể thoải mái lựa chọn từ các món ăn vặt được các bạn trẻ ưa thích như chả xiên, thịt nướng, khoai tây lốc xoáy, khoai chiên... 

Hàng quán vỉa hè Hà Nội "chật như nêm" trong ngày lạnh nhất từ đầu đông 6
Không chỉ có đồ ăn, con phố này còn có nhiều loại chè, nước ép trái cây sẽ là lựa chọn khá lý tưởng để vừa tản bộ, vừa có cái nhâm nhi. Đồ ăn ở đây có giá từ 20.000 đồng/ phần ăn, tuỳ loại, khá hợp lý. 

Hàng quán vỉa hè Hà Nội "chật như nêm" trong ngày lạnh nhất từ đầu đông 7
Vào những ngày mùa đông lạnh giá, nhiệt độ xuống thấp như vài ngày trở lại đây, đồ nướng, lẩu lại trở thành những món ăn được ưa chuộng nhất ở tuyến phố ẩm thực này.  

Hàng quán vỉa hè Hà Nội "chật như nêm" trong ngày lạnh nhất từ đầu đông 8
Trên phố Mã Mây (Hoàn Kiếm, Hà Nội), món bò nướng được giới trẻ Hà Thành rất chuộng nhiều năm gần đây. Đặc biệt, vào những ngày rét mướt, thực khách đến đây càng thêm đông đúc, đặc biệt là về đêm. Có vẻ như, đêm lại là khoảng thời gian lý tưởng để những khách hàng mê ẩm thực cảm nhận được vị ngon của món ăn và cả sự thú vị khi thưởng thức những món còn bốc khói nóng hổi giữa thời tiết lạnh.

Hàng quán vỉa hè Hà Nội "chật như nêm" trong ngày lạnh nhất từ đầu đông 9
Với du khách nước ngoài, họ lại thích thú với cái lạnh của mùa đông Việt Nam dù họ chưa thực sự cảm thấy lạnh. Tuy nhiên, giữa không khí mùa đông ấy, được thưởng thức những món ăn bốc khói như thế này thì quả là thú vị.

Hàng quán vỉa hè Hà Nội "chật như nêm" trong ngày lạnh nhất từ đầu đông 10
Phố Tạ Hiện nổi tiếng bậc nhất về những quán nhậu vỉa hè. Đặc sản của phố Tạ Hiện là bia hơi, đồ ăn vặt và các món giải khát. Rất nhiều bạn trẻ thích thú với tuyến phố này, đặc biệt là trong những đêm đông lạnh, cảm giác quây quần bên bạn bè, cùng kể những câu chuyện vui, vừa thưởng thức những món ngon nóng hổi, quả thực ít người có thể cưỡng lại được.

Hàng quán vỉa hè Hà Nội "chật như nêm" trong ngày lạnh nhất từ đầu đông 11
Vì không gian phóng khoáng này mà các điểm bán bia ở tuyến phố Tạ Hiện luôn rất đông khách, trong đó có cả khách nước ngoài. 

Hàng quán vỉa hè Hà Nội "chật như nêm" trong ngày lạnh nhất từ đầu đông 12
Giá bia rẻ, mồi nhậu mang đặc trưng văn hóa Việt Nam... là những yếu tố khiến cho Tạ Hiện thu hút khách cả trong những ngày mùa đông lạnh. 

Hàng quán vỉa hè Hà Nội "chật như nêm" trong ngày lạnh nhất từ đầu đông 13
Chẳng kể ngày hay tối, những quán cafe ở Tạ Hiện lúc nào cũng đông nghịt khách khứa. 

Hàng quán vỉa hè Hà Nội "chật như nêm" trong ngày lạnh nhất từ đầu đông 14
Cái thú vị ở đây là người uống cafe chỉ ngồi trên ghế nhựa ở vỉa hè. Vừa nhâm nhi cốc café vừa ngắm nghía phố phường chuyển động. Mỗi cốc café chỉ có giá từ dưới 20.000 đồng. 

Hàng quán vỉa hè Hà Nội "chật như nêm" trong ngày lạnh nhất từ đầu đông 15
Với những fan của đồ ngọt thì một bát chè đỗ đen nóng hay bánh trôi tàu sẽ là thứ đồ ăn vặt tuyệt vời trong những đêm đông lạnh buốt. Đó là lí do để quán chè 4 mùa ở phố Hàng Cân luôn tấp nập người thưởng thức cả sáng lẫn chiều. 

Hàng quán vỉa hè Hà Nội "chật như nêm" trong ngày lạnh nhất từ đầu đông 16
Giá cả các loại chè cũng khá rẻ, chè cổ: 15.000 đồng,  chè thập cẩm: 17.000 đồng, chè khúc bạch: 25.000 đồng,  sen nhãn dừa: 30.000 đồng… 

Hàng quán vỉa hè Hà Nội "chật như nêm" trong ngày lạnh nhất từ đầu đông 17
Bát bánh trôi nóng không lẫn quán nào khác của cửa hàng chè 4 mùa làm siêu lòng biết bao người. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày