Hàng vạn người dân chen chân về quê nghỉ lễ 30/4

Thục Linh - Vy Trần, Theo Trí Thức Trẻ 17:29 29/04/2014

Chiều nay (29/4), hàng vạn người dân đổ xô ra các bến xe trên địa bàn Hà Nội và Sài Gòn để về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Tại Hà Nội:

Năm nay kì nghỉ lễ kéo dài 5 ngày nên nhiều người dân tranh thủ về quê nghỉ lễ, đi du lịch, chính vì vậy lượng khách đổ về các bến Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm để về quê rất đông.

Theo ghi nhận của chúng tôi, đầu giờ chiều nay, bến xe Mỹ Đình chật kín hành khách. Các điểm bán vé trong bến đều chật kín, dòng người chen lấn để mua được cho mình một chiếc vé xe về quê.



Các bến xe chật kín người về quê nghỉ lễ.  Ảnh: Thục Linh.

Đến 17h chiều, hàng vạn người dân đổ xô về bến xe Mỹ Đình đợi xe. Bên trong bến không còn một chỗ đứng, các xe rời bến đều trong tình trạng chật kín khách. "Năm nay được nghỉ lễ 5 ngày nên tôi tranh thủ về quê và đưa các cháu về chơi với ông bà. Cả gia đình ra đây đợi gần 1 tiếng rồi nhưng vẫn chưa lên được xe, vì các chuyến trước đó đều đã chật kín khách. Năm nào về nghỉ lễ 30/4 cũng rất vất vả chuyện tàu xe" anh Trần Tuấn Việt (ở Nam Định) nói.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó giám đốc bến xe Mỹ Đình - cho biết trong dịp nghỉ lễ này, bến xe sẽ tăng cường 150-200 lượt xe/ngày, tập trung vào các tuyến trọng điểm đi: Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái.

“Chúng tôi đã yêu cầu các nhà xe ký cam kết thu đúng thu đủ theo giá vé đã niêm yết, nếu phát hiện nhà xe nào vi phạm chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định” - ông Tuấn cho hay.


 Có vẻ như, ai cũng muốn tranh thủ dịp nghỉ lễ dài ngày này để về quê - Ảnh: Thục Linh.




Do kỳ nghỉ lễ kéo dài nên các bạn sinh viên đều mang theo khá nhiều hành lý khi về quê.  Ảnh: Thục Linh.


 Ảnh: Thục Linh.


 Ảnh: Thục Linh.


Người dân chờ đợi lên xe. Ảnh: Thục Linh.


 Ảnh: Thục Linh.


Bến xe hôm nay đông đúc hơn mọi khi. Ảnh: Thục Linh.


Mọi người tranh thủ lên xe để có chỗ ngồi. Ảnh: Thục Linh.


Vẻ mặt mệt mỏi vì chờ đợi xe. Ảnh: Thục Linh.

Tại Sài Gòn:

Đến hẹn lại lên, dịp nghỉ lễ dài ngày nhân ngày 30/4 - 1/5 năm nay đã may mắn trở thành cơ hội về thăm nhà của rất nhiều người dân xa quê. Không khí tại bến xe miền Đông bắt đầu "tăng nhiệt" từ đầu giờ trưa nay (29/04), sau khi một số học sinh - công nhân viên kết thúc ca học, ca làm việc của mình. Một bạn trẻ tên T. (nhà ở Bình Thuận) cho biết: "Tranh thủ vừa hết giờ học là em ra bến xe, đi chuyến sớm luôn vì sợ chiều tối sẽ đông hơn. Đi mệt mà lại kẹt xe, mất thời gian lắm."


Lượng người đổ về các bến xe Sài Gòn cũng rất đông.  Ảnh: Hoàng Sang.

Theo quan sát, đa số các chuyến xe vào thời điểm này đều giữ nguyên giá, không có dấu hiệu tăng cao như một số đợt lễ trước. Ví dụ giá xe khách P.T đi An Giang vẫn là 130k/ vé, như ngày thường.

Dự đoán tối nay sẽ là thời gian đỉnh điểm của các chuyến vì đa số mọi người đều đợi kết thúc một ngày làm việc và tranh thủ về chuyến khuya để nghỉ ngơi trên xe, tiết kiệm thời gian.


 Ảnh: Hoàng Sang.


 Ảnh: Hoàng Sang.


 Ảnh: Hoàng Sang.


 Ảnh: Hoàng Sang.


 Ảnh: Hoàng Sang.


Các bạn sinh viên tranh thủ về quê thăm gia đình.  Ảnh: Hoàng Sang.