Hung thủ đập nát đầu vợ cũ và người tình rồi treo cổ tự tử

Lê Nam, Theo Trí Thức Trẻ 22:26 11/11/2013

Sau khi sát hại người vợ cũ và người tình một cách dã man, hung thủ đã tự tử bằng cách treo cổ trên cành cây ven suối sau một ngày bỏ trốn.

Nguyễn Văn Từng (SN 1966, người xóm Tân Sơn, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) sau khi ra tay sát hại dã man vợ cũ và người tình đã tự tử vào đêm qua, được người dân phát hiện và báo cho cơ quan chức năng vào sáng 11/11.

Theo đó, sau một ngày bỏ trốn từ khi gây án một cách dã man, xác của hung thủ Nguyễn Văn Từng đã được người dân địa phương phát hiện trong tình trạng treo cổ tự tử trên cành cây ven một con suối cũng thuộc địa phận xã Cúc Đường. Sau đó, người dân đã báo cho cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc. Cùng ngày, gia đình Nguyễn Văn Từng đã nhận thi thể y và thực hiện nghi lễ chôn cất.

 Hung thủ đập nát đầu vợ cũ và người tình rồi treo cổ tự tử 1
Chủ nhà nơi chị Soi thuê đang tiến hàng dọn dẹp, đốt bỏ những đồ đạc của chị Soi từng sử dụng vào chiều ngày 10/11. (Ảnh: Vietnamnet.vn)

Trước đó, vụ việc kinh hoàng xảy ra vào khoảng 14h ngày 9/11 tại thôn Trường Sơn, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Nạn nhân bị sát hại là Ma Thị Soi (SN 1971) và người đàn ông tên là Tỵ (SN 1965), cả hai được phát hiện trong tình trạng tử vong, toàn bộ phần đầu và mặt đã bị nát đến mức không thể nhận ra do hung thủ liên tục dùng gạch, đá để sát hại.

Nguyễn Văn Từng và chị Ma Thị Soi từng là vợ chồng với nhau. Tuy nhiên, hai người đã ly dị cách đây được một năm và hiện giờ đều có người mới. Chị Ma Thị Soi có quen anh Tỵ và dần dần nảy sinh tình cảm, thường xuyên gặp gỡ, hẹn hò. Điều đáng nói, theo như một số nguồn tin cho biết, anh Tỵ từng là bạn cũ của Nguyễn Văn Từng. Biết chuyện, Từng nổi giận đùng đùng, tìm gặp hai người và ra tay sát hại bằng gạch đá.

Địa điểm xảy ra án mạng chính là quán nước của chị Ma Thị Soi thuê lại để bán hàng tại thôn Trường Sơn sau khi chia tay chồng. Người dân ở đây cho biết, khi phát hiện thi thể hai nạn nhân đang nằm bất động trên sàn nhà, máu me vương vãi khắp mọi nơi, phần đầu và mặt của hai nạn nhân bị đập nát, cảnh tượng vô cùng kinh hoàng.

Sau khi cơ quan chức năng làm các nghiệp vụ khám nghiệm pháp y, thi thể anh Tỵ đã được đưa về gia đình mai táng. Đến sáng ngày 10/11, nạn nhân Ma Thị Soi cũng được người thân chôn cất.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày