18h chiều ngày hôm qua, 4/10/2013, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng tư lệnh đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, vị tướng tài kiệt xuất của dân tộc đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Quân Y 108, thọ 103 tuổi.
Sáng nay, chúng tôi đã có mặt tại làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Một ngày sau khi Đại tướng qua đời, ngôi nhà nhỏ đơn sơ của ông tại Lệ Thủy, Quảng Bình vẫn bình yên như vốn dĩ. Những người dân sống xung quanh nhà Đại tướng sáng nay đã dậy sớm, dọn dẹp đường sá. Các tổ chức, cơ quan, phóng viên, người dân cũng tập trung tại nhà Đại tướng. Theo kế hoạch của Huyện, thì tang lễ Đại tướng sẽ tổ chức ở UBND Xã Lộc Thuỷ - Lệ Thuỷ - Quảng Bình.
Cụ Hoài - sống ở làng An Xá bồi hồi: "Bác Giáp hồi xưa năm mô cũng về. Mấy năm ni bác đau nặng không về được, chứ không thì 2/9 có bác đây rồi. Bác đi mấy chục năm trời rứa mà vẫn nói giọng Lệ Thủy, ở lại nhà cũ ni, còn hay qua nhà tui với mấy nhà hàng xóm nói chuyện. Tui bắt tay bác Giáp mấy lần rồi.".
Nhiều người dân cũng không tin là vị tướng tài của dân tộc Việt Nam đã qua đời. Những gương mặt buồn rười rượi, đôi mắt đỏ hoe đầy tiếc thương hiện hữu ở mỗi người dân An Xá, Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình.
Người dân Quảng Bình bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn với Đại tướng.
Cổng vào nhà Đại tướng sáng nay đã được người dân xung quanh quét dọn sạch sẽ. Người dân Quảng Bình vẫn đang trong giai đoạn khắc phục sau cơn bão số 10 vừa qua.
Lối vào nhà đơn sơ.
Các tổ chức, cơ quan, phóng viên, người dân cũng tập trung tại nhà Đại tướng.
Vườn sau nhà Đại tướng, cây cối cũng nghiêng ngả sau bão.
Những vật dụng đơn sơ trong nhà.
Căn nhà chứa nhiều kỉ vật quý giá.
Ảnh, bằng khen được treo ở những vị trí trang trọng ở phòng khách.
Tượng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.