Khoảng 21h tối ngày 25/12,
cô gái bị chém và thiêu sống tại Đà Nẵng đã qua đời sau nhiều ngày được điều trị tại bệnh viện. Sự ra đi của cô gái xinh xắn, hiền lành và có hiếu khiến người thân, hàng xóm và cả những người không quen biết vô cùng đau xót, đồng thời dấy lên sự phẫn nộ trước sự ra tay độc ác của hung thủ.
Ngày hôm nay (28/12), lễ đưa tang của cô gái đáng thương đã diễn ra. Những dòng nước mắt, những ánh mắt buồn thương của người nhà gia đình nạn nhân khiến nhiều người không cầm được nước mắt.
Những vòng hoa trắng được đưa ra xe vận chuyển tới nơi an nghỉ của cô gái trẻ. Gương mặt thất thần trước sự ra đi của người thân. Cậu bé cầm di ảnh của chị T. Linh cữu của cô gái trẻ được đưa ra xe. Ánh mắt khắc khoải, đau xót.
Không ai cầm được dòng nước mắt xót thương.
Linh cữu của chị T được đưa tới nơi an nghỉ cuối cùng.