Mẹ thủ khoa kép mãn nguyện với thằng... "vỡ kế hoạch"

Ngô Khắc Lịch, Theo Trí Thức Trẻ 09:42 24/07/2014

Người mẹ của cậu học sinh đỗ thủ khoa hai trường tiết lộ, từ trước tới nay con trai của mình chưa biết đi xe máy. Suốt nhiều năm qua, thằng nhỏ tự đi bộ đến trường học, mỗi ngày đi bộ đến nơi học rồi tự đi bộ về với chiều dài 6, 7 cây số là bình thường.

Chàng thủ khoa kép kín tiếng

Mẹ của thủ khoa đặc biệt này là chị Trần Thị Hồng Thái kể lại khoảnh khắc biết tin con mình đậu thủ khoa: “Lúc đó tôi đang ngồi ở cửa, thấy chồng vừa đi làm về miệng cười vui thông báo Tâm đậu thủ khoa Đại học Đà Lạt với 26,5 điểm. Tôi vui quá chả biết làm gì cứ đứng vỗ tay reo hò giống như đang cổ vũ bóng đá. Lúc dừng vỗ mới thấy tay mình đỏ tấy, đau rát!...”. Khi niềm vui của cả nhà còn chưa kịp lắng xuống gia đình lại nhận được tin em Phạm Hữu Tâm đậu thủ khoa Trường Đại học Công Nghệ TP HCM với 23,5 điểm.


Em Phạm Hữu Tâm - Thủ khoa kép của 2 trường Đại học.

Theo chị Thái, Tâm là cậu bé “vỡ kế hoạch” giữa chị và chồng. "Vợ chồng chúng tôi định dừng lại ở hai đứa con gái rồi nhưng vì vỡ kế hoạch nên mới có nó đó”. 

Trong mắt chị Thái, Tâm là đứa con ngoan ngoãn, chưa bao giờ đua đòi hay một lần giao du với bạn bè hư hỏng. "Quần áo, giày dép tôi mua cho nó thì nó dùng chứ nó cũng chẳng bảo tôi phải mua. Đến bây giờ nó vẫn còn chưa biết đi xe máy. Suốt nhiều năm qua, thằng nhỏ tự đi bộ đến trường học, mỗi ngày đi bộ đến nơi học rồi tự đi bộ về với chiều dài 6, 7 cây số là bình thường” - chị Thái cho biết.  

Người mẹ của tân thủ khoa còn bật mí câu chuyện về tính cách đặc biệt của con trai mình: "Trước khi chồng đi làm về báo tin, Tâm đã biết mình đậu thủ khoa Trường Đại học Đà Lạt nhưng không nói gì. Khi chị gọi Tâm từ phòng xuống để báo tin vui thì nó chỉ cười chứ không có vẻ bất ngờ. Từ trước đến nay thằng nhỏ vốn là đứa kín tiếng. Thường thì nó coi những thành quả trong học tập đạt được là việc đương nhiên. Hôm nó đi nhận bằng khen và phần thưởng của thành phố cũng thế. Cả gia đình không ai biết, khi nó đem phần thưởng, bằng khen đạt giải nhất môn Toán của tỉnh và chiếc ba lô được tặng về cả nhà mới biết. Tôi cứ tiếc hoài vì không được đi nhận phần thưởng với con để chụp cho nó tấm hình làm kỷ niệm".

Chị Trần Thị Hồng Thái khoe tấm ảnh hai mẹ con chụp năm Tâm học cấp 1.

Có duyên với thủ khoa

Trước khi đậu thủ khoa cùng lúc hai trường đại học, Phạm Hữu Tâm cũng là thí sinh đậu thủ khoa của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Trường THPT chuyên Thăng Long Đà Lạt, với 3 điểm 10 và 1 điểm 8 (môn Văn). 

Cô Ngô Thị Thành Quỳnh, giáo viên chủ nhiệm em Tâm cho biết, em Tâm là một học sinh giỏi của trường suốt 3 năm qua. Ngoài việc học giỏi và đều ở tất cả các môn, Tâm còn là một người hoạt động sôi nổi trong các phong trào của trường. Bởi vậy, suốt 3 năm cấp 3, Tâm được cả lớp và giáo viên chủ nhiệm giao trọng trách lớp trưởng.




Nhiều người đến chúc mừng Tâm đậu thủ khoa 2 trường đại học.

Trao đổi với chúng tôi, thủ khoa kép hai trường đại học này tiết lộ, cha là anh Phạm Ngọc Tuấn (hiện là Trưởng phòng điện tử hạt nhân của Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt) đã có ảnh hưởng rất lớn đến việc lựa chọn ngành thi của em. Tâm sẽ chọn ngành Kỹ thuật hạt nhân của Trường Đại học Đà Lạt làm nơi học tập trong thời gian tới. Trở thành một kỹ sư hạt nhân giỏi và tiếp tục được đi nước ngoài du học là mong ước của Tâm. 

Tâm chia sẻ bí quyết học để trở thành thủ khoe kép: “Học tập là một quá trình tích lũy kiến thức có hệ thống và lâu dài. Ngay từ nhỏ em đã có ý thức cao trong việc học tập của mình nên chưa lúc nào xao nhãng công việc học hành. Em không vùi đầu vào học quên trời đất theo kiểu chạy đua với thời gian trước khi kỳ thi diễn ra như nhiều bạn khác mà học đều đặn quanh năm”. 

Tâm dí dỏm kể, khi biết mình đậu thủ khoa 2 trường đại học cảm giác cứ lâng lâng, sợ không phải thật nên lấy tay véo vào đùi một cái thật đau.  

Dù sống giữa trung tâm Đà Lạt với những hàng xóm bận rộn nơi phố thị nhưng 2 ngày qua, từ khi hay em Phạm Hữu Tâm đậu thủ khoa cùng lúc hai trường đại học thì nhiều hàng xóm và những người quen biết vẫn dành thời gian đến thăm hỏi, chung vui với gia đình Tâm.