Mọi thứ không thể thay đổi lập tức sau 1 cú điện thoại, nhưng người Sài Gòn biết mình đang được lắng nghe...

Q.T, Theo Trí Thức Trẻ 15:49 19/02/2016

Mấy hôm nay, người Sài Gòn truyền tay nhau số điện thoại của bác Thăng, họ lưu vào danh bạ chứ không gọi điện, họ nói rằng gặp bất cứ chuyện gì bất cập ở Sài Gòn, cứ nhắn tin "méc" bác Thăng, bác Thăng sẽ có cách!

Bác Thăng!

Tôi xin được phép gọi bác bằng cái tên thân mật như thế, vì đó cũng là cách mà những người bạn tuổi 20, 25 của tôi gọi tên bác khi nhắc về. Tên bác Đinh La Thăng trong những ngày này, người trẻ chúng tôi nhắc đến hoặc đọc những dòng tin về bác còn nhiều hơn cả một ngôi sao nào đó, điều này thật mới lạ, nhưng cũng cảm thấy thật vui.

Những người lớn xung quanh tôi, vốn chẳng bao giờ quan tâm tới thời sự, chính trị cũng bắt đầu nhắc về bác Thăng nhiều hơn. Có hôm ngồi trong bữa cơm có cả nhà, tự dưng mẹ tôi buột miệng hỏi làm tôi giật mình: "Ông Thăng về có thay đổi được nhiều không con?".

Mọi thứ không thể thay đổi lập tức sau 1 cú điện thoại, nhưng người Sài Gòn biết mình đang được lắng nghe... - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng chỉ đạo tại cuộc họp với lãnh đạo huyện Củ Chi sáng 18-2 - Ảnh: Tuổi Trẻ.

Sài Gòn có thay đổi được nhiều không như câu hỏi của mẹ tôi thì tôi cũng không rõ. Nhưng tôi nhớ khi về nhận chức Bí thư Thành ủy TP. HCM, vị bí thư ấy có nói "Toàn bộ tâm trí tôi dành cho TP.HCM". Và với những điều bác nói và làm trong vài ngày qua, thì đang khiến chúng tôi tin rằng bác sẽ tạo nên thay đổi, từ những điều nhỏ nhất. Đã có biển cấm dừng, đậu xe trên hai tuyến đường ở trung tâm sau khi bác nhận được tin nhắn phản ánh của người dân; đã có chỉ đạo làm đường và sửa nhà cho mẹ Việt Nam anh hùng ở huyện Củ Chi; đã có ngay phản hồi của hãng Vinamilk xem xét mua sữa cho bà con nông dân nghèo...

Mọi thứ không thể thay đổi lập tức sau 1 cú điện thoại, nhưng người Sài Gòn biết mình đang được lắng nghe... - Ảnh 2.

Vì thế, mà mấy hôm nay, người Sài Gòn truyền tay nhau số điện thoại của bác Thăng, họ lưu vào danh bạ chứ không gọi điện, họ nói rằng gặp bất cứ chuyện gì bất cập ở Sài Gòn, cứ nhắn tin "méc" bác Thăng, bác Thăng sẽ có cách! Họ biết, vị bí thư thực sự muốn lắng nghe người dân phản ánh gì, băn khoăn gì, dù có thể ông không thể trả lời hết tất cả.


Mọi thứ không thể thay đổi lập tức sau 1 cú điện thoại, nhưng người Sài Gòn biết mình đang được lắng nghe... - Ảnh 3.

Bác Thăng thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Em ở Củ Chi. Ảnh: Zing.

Tôi biết, thành phố không thể chỉ trong một thời gian ngắn mà có thể thay đổi tột bậc, hay mọi việc sẽ được giải quyết ngay sau một cú điện thoại của bác. Ngay ngày hôm nay đấy, báo chí vẫn đang phản ánh, dù có chỉ đạo của Bí thư, biển đã cắm, nhưng xe cộ vẫn bất chấp dừng đỗ. Hay câu chuyện lãnh đạo Vinamilk có mua sữa bò từ những hộ nông dân Củ Chi không, cũng còn qua rất nhiều những kiểm tra, trao đổi... Bí thư Đinh La Thăng sẽ còn rất nhiều việc phải làm.

Rồi câu chuyện của thành phố cũng còn nhiều điều phải thay đổi lắm. Nạn cướp giật ngoài đường vẫn mỗi ngày đều làm người dân sợ hãi. Người dân vẫn than vãn vào mỗi sáng khi chôn chân dưới nắng giữa ngã tư ùn tắc, kêu trời vì giá xăng tăng, bực bội vì gặp những người giả danh ăn xin chèo kéo, hoặc đôi lúc phải khóc ròng vì mua phải vé chợ đen, đi xe khách thì bị nhồi nhét..v.v..

Nhưng chỉ cần người dân biết mình được lắng nghe và rồi nhìn thấy những sự thay đổi khởi đầu, dù là nhỏ nhất, cũng đủ để họ có thêm niềm tin vào những điều lớn lao sau này. Từ tin, người dân sẽ cùng muốn nỗ lực góp sức để tạo nên sự thay đổi lớn lao đó.

Nên bây giờ nếu có ai hỏi tôi nghĩ điều gì về bác Thăng, tôi sẽ nói là: "Bác Thăng nói được làm được, nên tôi tin bác ấy".

Người dân nếu có tâm tư, nguyện vọng cần phản ánh với Bí thư Đinh La Thăng, có thể liên hệ theo số điện thoại: 091.321.0367