Nghi án thiếu nữ Hà Thành sát hại “người tình” của mẹ rồi bỏ trốn

Nhật Quang, Theo Trí Thức Trẻ 15:27 13/05/2015

Ngày 13/5, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết cơ quan này đang điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại ngôi nhà nằm ở ngõ 162 đường Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ đêm ngày 12, rạng sáng 13/5 vừa qua.

Thông tin ban đầu, nạn nhân là được xác định là một người đàn ông tên C (SN 1958), bạn trai của người phụ nữ chủ nhà tên K. (SN 1962). Người bị tình nghi sát hại ông C. là con gái bà K. tên N. T .T. (SN 1997). Sau khi xảy ra sự việc, T. đã rời khỏi nhà.

Một số hàng xóm nhà bà K. cho biết, tối 12/5, ông C. đến nhà bà K. Đến nửa đêm, giữa 3 người xảy ra mâu thuẫn. T. được cho là dùng dao đâm tử vong bạn trai của mẹ.


Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng.

Ông V. (một người hàng xóm ở cạnh ngôi nhà xảy ra án mạng) cho biết, rạng sáng 13/5, khi ông đang trong nhà chờ xem bóng đá thì nghe thấy tiếng gào khóc phát ra từ căn nhà 2 tầng đối diện.

“Tôi nghe tiếng chị K. kêu “cứu, cứu” rồi gào khóc “sao số tôi khổ thế này”. Đoán có chuyện chẳng lành, tôi gọi điện cho công an phường đến giải quyết. Sáng ra tôi mới biết là ông C. bị giết”, ông V. kể lại.

Ông V. và một số hàng xóm gần nhà cho hay, chồng chị K. đã mất gần 10 năm, từ đó đến nay, góa phụ này sống cùng cô con gái trong căn nhà 2 tầng. Thời gian gần đây, bà K. có qua lại với ông C.

“Tôi thấy anh C. thường xuyên lui tới nhà chị K. ở nên từng khuyên chị ấy ra khai báo tạm trú. Anh C. có vẻ hay rượu chè, nhiều lần bị ngã xe vì say rượu. Không biết mâu thuẫn thế nào nhưng có lần anh C. bị chị K. ném đồ đạc ra ngoài đường, giờ vẫn còn gửi đồ ở nhà tôi”, ông V. cho biết.

Về con gái bà K., một số hàng xóm cho biết, cô gái này chỉ học đến lớp 6 rồi nghỉ, đi bán quần áo. Hiện cơ quan công an đang truy bắt T. để làm rõ vụ việc.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày