Người dân bàng hoàng kể lại vụ cháy 8 căn nhà ở trung tâm Sài Gòn

Hải Âu, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 31/12/2014

"Tôi thấy khắp nơii toàn là lửa và khói, tôi nghĩ mình sắp bị thiêu chết rồi" - chị Hà, một người đến hát tại quán Karaoke nơi xảy ra đám cháy, bàng hoàng kể lại sự việc kinh khủng đêm 30/12.

Khoảng 21h ngày 30/12, nhiều người dân hốt hoảng khi quán karaoke New (180 Trần Quốc Thảo, quận 3, TP. HCM) bỗng dưng phát ra tiếng nổ và bốc cháy dữ dội. Đám cháy nhanh chóng lan sang các căn nhà bên cạnh. 

Sau khi ngọn lửa được kiểm soát và dập tắt thì 8 căn nhà cùng nhiều tài sản có giá trị đã bị thiêu rụi hoàn toàn, ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng. Theo nhận định ban đầu của các cơ quan chức năng, nguyên nhân cháy do chập điện bảng hiệu quảng cáo treo phía bên ngoài quán Karaoke New.

Người dân bàng hoàng kể lại vụ cháy 8 căn nhà ở trung tâm Sài Gòn 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 8 căn nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn trơ khung sắt.

Người dân bàng hoàng kể lại vụ cháy 8 căn nhà ở trung tâm Sài Gòn 2
Nhiều người dân quanh khu vực cháy vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại sự việc. Là một trong những người đầu tiên phát hiện ra vụ cháy, anh Quyền (32 tuổi) nhớ lại: “Lúc đó, khoảng 9h tối, tôi đang uống café ở quán đối diện thì bỗng nghe một tiếng nổ lớn. Khi nhìn ra, tôi thấy bảng hiệu quán Karaoke New bốc cháy. Tôi hốt hoảng hô hoán mọi người đến dập lửa. Nhưng vì gió mạnh, khoảng 2 phút sau thì ngọn lửa bùng lên dữ dội và lan ra các khu nhà xung quanh. Mọi việc xảy ra rất nhanh, khoảng 20 phút sau, 8 ngôi nhà quanh đó đều chìm trong biển lửa”.

Người dân bàng hoàng kể lại vụ cháy 8 căn nhà ở trung tâm Sài Gòn 3
Chị Hà (SN 1967) là một trong những nạn nhân may mắn thoát nạn khi đám cháy xảy ra, vẫn còn trong trạng thái hoảng loạn, chị nhớ lại: “Lúc đó, tôi cùng bạn bè đang hát trong quán Idol (quán karaoke bị thiêu rụi cùng quán New) bỗng nghe người dân hô hoán. Tôi cứ tưởng có cướp giật hay tai nạn gì ngoài đường thôi. Khi vừa bước ra cửa quán xem có chuyện gì thì tôi như chết đứng tại chỗ. Tôi thấy khắp nới toàn lửa và khói, tôi nghĩ mình sắp bị thiêu chết rồi. Nhưng may mắn lúc đó, một người bạn trai của tôi vẫn còn bình tĩnh. Anh ấy hô hoán mọi người xông ra ngoài. Vừa ra khỏi khu vực cháy thì ngọn lửa bùng lên dữ dội và tất cả các bảng hiệu, trần nhà đều sập xuống”.

Người dân bàng hoàng kể lại vụ cháy 8 căn nhà ở trung tâm Sài Gòn 4

Cũng tương tự như chị Hà, chị Thanh cũng là một trong những nạn nhân may mắn thoát nạn trọng vụ cháy. Vẫn chưa hết hoảng loạn, chị kể: “Tôi nhớ lúc đó khoảng 9h, tôi cùng chồng tổ chức sinh nhật cho đứa con gái 7 tuổi ở quán karaoke New. Khi con gái tôi đang cắt bánh sinh nhật thì chồng tôi la lên thất thanh và ôm lấy con nhỏ cùng kéo tay tôi chạy ra phía cửa, chẳng kịp giải thích điều gì. Tôi không biết xảy ra chuyện gì cả. Lúc xuống được lầu 1 thì tôi thấy bảng hiệu ở đâu rơi xuống, lửa bốc lên ngùn ngụt và mùi khét lan tỏa khắp nơi. Được sự giúp đỡ của người dân, vợ chồng tôi cùng con nhỏ may mắn thoát ra được khỏi đám cháy”.

Người dân bàng hoàng kể lại vụ cháy 8 căn nhà ở trung tâm Sài Gòn 5
Được biết, có hàng trăm người đang vui chơi trong các khu nhà bị cháy khi vụ hỏa hoạn xảy ra. Vụ việc đáng tiếc khiến một người tử vong và một số người bị thương. Tại hiện trường, theo ghi nhận của phóng viên, tuy vụ cháy đã xảy ra gần 1 ngày nhưng đến chiều ngày 31/12, vẫn còn rất nhiều người dân hiếu kỳ đứng xung quanh khu vực xảy ra vụ hỏa hoạn để xem lực lượng chức năng thu thập hiện trường.

Người dân bàng hoàng kể lại vụ cháy 8 căn nhà ở trung tâm Sài Gòn 6
Hiện tại, hiện trường vụ cháy đã được các cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa và tiếp tục xử lý.