Người Sài Gòn bồi hồi vì cái Tết đầu tiên không có đường hoa Nguyễn Huệ

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 18/02/2015

Mặc dù đường hoa Tết Ất Mùi 2015 đã chuyển sang đường Hàm Nghi (Quận 1) nhưng nhiều người vẫn bày tỏ sự nhớ nhung đường hoa Nguyễn Huệ vì nơi đây được xem là đường hoa Tết để lại nhiều dấu ấn trong lòng người Sài Gòn nhất.

Trong những ngày cận Tết Ất Mùi 2015, chúng tôi đã ghé thăm công trình đường đi bộ Nguyễn Huệ, không khí làm việc tại đây vẫn đang rất nhộn nhịp, dường như cái Tết đang đến rất gần khiến tâm trạng của mọi người hứng thú hơn. Qua trò chuyện mới biết các công nhân đang làm việc tại đây, ngoài niềm vui và hứng khởi thì vẫn xen lẫn đâu đó sự tiếc nuối vì năm nay không còn thấy đường hoa Tết rực rỡ trên đường Nguyễn Huệ nữa.

Sài Gòn: Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ đẹp lung linh 3
Đường hoa xuân Nguyễn Huệ năm Giáp Ngọ 2014...

...và trong năm nay sẽ trở thành quảng trường đi bộ. Đường hoa mới được tổ chức trên đường Hàm Nghi, song song với đường Nguyễn Huệ.

Một công nhân chia sẻ: "Tôi ở Sài Gòn đón Tết cũng được mười mấy năm rồi, cứ vào ngày mùng 1 đầu năm mới là cùng gia đình ra đây vui chơi, dạo bước tại đường hoa Nguyễn Huệ, nhưng năm nay con đường đẹp nhất này vẫn còn ngổn ngang vật liệu công trình. Dự kiến đến tháng 4/2015, quảng trường này mới hoàn thành. Người dân sống ở đây hàng ngày đều hỏi thăm, chia sẻ vất vả với các công nhân chúng tôi. Tôi nghe mọi người nói năm nay đường hoa không được tổ chức ở đường Nguyễn Huệ cũng khiến họ buồn, nhưng nghĩ đến tương lai, thì ai cũng háo hức".

Mặt đường và vỉa hè của quảng trường Nguyễn Huệ sẽ được lát đá tự nhiên. Hiện nay, công việc lát đá con đường này đã hoàn thành được 60%.

Năm nay đường hoa Tết được chuyển sang đường Hàm Nghi, nhưng người dân vẫn còn khá bỡ ngỡ, nhiều người thậm chí còn không biết đường hoa dời về đâu. Có lẽ đường hoa Nguyễn Huệ đã in sâu vào tâm trí người dân Sài Gòn, là biểu tượng để người dân cảm nhận được cái Tết tại Sài Gòn. "Năm nay vẫn có đường hoa để chơi Tết, vẫn thấy rộn ràng, nhưng không hiểu sao lại có gì đó bâng khuâng trong lòng tôi" - bác Nguyễn Toàn, (50 tuổi, Việt kiều Canada về nước ăn Tết) bày tỏ.

Không khí Tết tại đường Nguyễn Huệ vẫn chưa rộn ràng như những chỗ khác. Thời điểm này những năm trước, hai bên đường đã ngập tràn sắc xuân. Các hộ kinh doanh làm việc đến hết 30 Tết, có khi mở cửa suốt 3 ngày Tết để hòa cùng không khí rộn ràng của đường hoa Nguyễn Huệ.

Nỗi tiếc nuối của bác Toàn trong lần đón Tết đầu tiên không có đường hoa Nguyễn Huệ.

Nhà bác ở nằm trên đường Nguyễn Huệ, khi con đường này trở thành công trình xây dựng, bác Toàn hay thường ngồi trước cửa, nhìn những công nhân hăng say làm việc, tạo diện mạo mới cho đường Nguyễn Huệ trong tương lai. Bác cũng hồi tưởng lại kỉ niệm của những năm trước đi chơi Tết cùng gia đình trên đường hoa này. 

Đường Nguyễn Huệ cũng đã hoàn thành việc lát đá ở hai bên.

Không riêng gì bác Toàn, những ngày gần Tết Ất Mùi, rất nhiều người dân vẫn thường hay ra đường Nguyễn Huệ để cảm nhận mùa xuân về, mặc dù con đường này vẫn đang ngổn ngang vật liệu xây dựng. Bác Thành (58 tuổi, nhà ở đường Lê Thánh Tôn, quận 1), một trong những người hay ghé thăm đường Nguyễn Huệ mỗi khi rảnh rỗi, với bác, sắp được nhìn sự thay đổi của con đường này, nơi chứa biết bao kỉ niệm khiến tâm trạng rất phấn khởi nhưng đồng thời không tránh khỏi đôi chút hối tiếc về những khoảnh khắc đón Tết ở đường hoa Nguyễn Huệ.

Bác Thành vẫn hay ra đường hoa trong những ngày này để nhớ về những kỉ niệm cùng gia đình.

Bác Thành nhìn ngắm hàng cây nở hoa mùa xuân tại đường Nguyễn Huệ và trải lòng: "Thật sự con đường này chứa nhiều kỉ niệm trong tôi lắm, nơi đây chính là nơi hàn gắn sự yêu thương trong gia đình tôi. Số là những năm trước, cứ thời điểm trước Tết là gia đình tôi thường có những chuyện mâu thuẫn nhỏ nhặt. Cũng là những chuyện chuẩn bị đón Tết như thế nào thôi, nhưng tới ngày Tết gia đình cùng kéo nhau ra đường hoa Nguyễn Huệ chụp ảnh là mọi mâu thuẫn giữa tôi và vợ lại tan biến".

Các hộ kinh doanh hai bên đường Nguyễn Huệ dù thoáng buồn nhưng cũng cởi mở chia sẻ: "Năm ngoái, đến giờ này là mọi người bắt đầu nhìn thấy đội thi công đường hoa tất bật trang trí, dựng tiểu cảnh, lắp đèn. Năm nay thì chỉ thấy ngổn ngang các vật liệu xây dựng thôi. Nhiều khi nhớ đường hoa quá, mọi người rủ nhau ra Hàm Nghi ngắm đường hoa mới cho... đỡ nhớ. Hy vọng năm sau, khi quảng trường đi bộ hoàn thành, đường hoa sẽ trở lại với những người gắn bó trên con đường Nguyễn Huệ bao nhiêu năm qua".


Dù năm nay, người dân trên đường Nguyễn Huệ không còn thấy không khí nhộn nhịp của đường hoa nhưng trong tương lai, họ rất tự hào vì quảng trường đi bộ tuyệt đẹp này sẽ ra mắt vào tháng 4 năm 2015.

Khi nghe bác Thành chia sẻ về câu chuyện của mình, tất cả những công nhân làm việc tại con đường đi bộ cũng cảm thấy chút gì đó nao lòng. Dường như, tất cả họ đều muốn làm việc thật hết mình để nhanh chóng hoàn thành kịp tiến độ, mang đến cho thành phố một quảng trường đi bộ hoành tráng trong tương lai.


Hiện tại, đường hoa Hàm Nghi đã chính thức mở cửa cho khách tham quan, chụp ảnh, vui xuân từ 19h chiều tối 28 Tết Ất Mùi (16/2/2015). Đây là năm đầu tiên, đường hoa Nguyễn Huệ được dời về đường Hàm Nghi.