Người thân chết lặng khi biết tin 5 thành viên gia đình thiệt mạng vì tai nạn thảm khốc

Thiên Vương, Theo Trí Thức Trẻ 15:58 31/05/2015

“Mọi người trong gia đình tổ chức cho bà con và người nghèo đi viếng chùa, xe 4 chỗ của chị tôi đi sau, khi đến gần Khu chế xuất Linh Trung thì xe container từ đằng sau lao tới, bánh xe container cuốn xe 4 chỗ và nằm lên trên, làm 5 người chết".

Rạng sáng 31/5, trên quốc lộ 1A, đoạn qua phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM đã xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, khiến 5 người trong một gia đình tử vong, trong đó có 4 người là Việt kiều Mỹ. Đến 9h sáng cùng ngày, hai chiếc xe gây tai nạn đã được xe cứu hộ đưa về cơ quan công an để tiếp tục điều tra.


Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, lúc 3 giờ 30 phút sáng cùng ngày, xe container mang biển kiểm soát 51C do tài xế Võ Văn Răng (SN 1967, thường trú tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM) và lơ xe Võ Phạm Minh Nhật (SN 2000, thường trú tại xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long), kéo theo rơ-mooc biển số 51R lưu thông trên quốc lộ 1A hướng từ cầu vượt Linh Xuân về cầu vượt Thủ Đức thì va chạm vào xe tải biển số 60C do tài xế Nguyễn Văn Tám (SN 1964, thường trú tại phường Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai) đang lưu thông cùng chiều.

Sau đó xe đầu kéo tiếp tục lao về phía trước bên phải, đụng và đẩy xe du lịch 4 chỗ biển số 51A do tài xế Phạm Hồng Yến (SN 1970, thường trú tại phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP.HCM) điều khiển đang dừng đèn đỏ tại địa điểm trên.

Xe du lịch bị đẩy về phía trước và đụng vào xe khách 45 chỗ 51B do tài xế Nguyễn Thanh Hải (SN 1973, thường trú Long Khê, Cần Đuốc, Long An) điều khiển. Sau khi đẩy xe ô tô 4 chỗ đụng vào xe khách đang dừng đèn đỏ, xe đầu kéo tiếp tục chạy đè lên ô tô du lịch 4 chỗ, làm đầu xe bẹp dúm, 4 người trong xe bị tử vong tại chỗ.


Xe ô tô 4 chỗ bị đè nát, 4 người trong xe bị tử vong tại chỗ

Ông Huỳnh Văn Tiếp (đi xe khách 45 chỗ, người nhà nạn nhân), bàng hoàng kể lại: "Mọi người trong gia đình tổ chức cho bà con và người nghèo đi viếng chùa, xe 4 chỗ của chị tôi đi sau, khi đến gần Khu chế xuất Linh Trung thì xe container từ đằng sau lao tới, bánh xe container cuốn xe 4 chỗ và nằm lên trên, làm 4 người chết ngay tại chỗ, 1 người tử vong khi được đưa đi cấp cứu".

Sau tai nạn có 5 người trong xe ô tô 4 chỗ tử vong bao gồm: Lý Văn Sanh (SN 1949, quốc tịch Mỹ), Lý Hồng Thanh (SN 1984, quốc tịch Mỹ), Phạm Thanh Tùng (SN 1972, quốc tịch Mỹ), Phạm Hồng Yến (SN 1970, thường trú tại Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM) và Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1988, thường trú Vĩnh Tuy, Gò Quao, tỉnh Kiên Giang). Chị Linh được đưa vào bệnh viên Đa khoa Thủ Đức cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Ngồi thất thần trước căn tin gần nhà Đại thể bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, bà Huỳnh Linda (63 tuổi, quốc tịch Mỹ) vẫn chưa thể tin nổi chỉ trong giây lát, bà mất đi cả chồng và con trong chuyến đi định mệnh.


Bà Huỳnh Linda đau buồn khi mất cả chồng con trong vụ tai nạn.

Rưng rưng dòng nước mắt, bà Huỳnh Linda cho biết: “Gia đình tôi vốn định cư và nhập quốc tịch bên Mỹ đã lâu. Sau bao năm sống tha hương nơi xứ người, vài ngày trước cả gia đình tôi quyết định về Việt Nam để thăm bà con và dẫn đoàn người nghèo đi chùa nhân lễ Phật Đản, ai ngờ lại xảy ra sự việc đau thương như thế này, chồng và các con tôi chết thảm quá, ra đi mà không một lời trăn trối.”


Nhiều người thân đến hỏi thăm và động viên gia đình vượt qua nỗi đau về tinh thần.

Người nhà nạn nhân cho biết, sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm xong, thi thể của 5 nạn nhân sẽ được đưa về tại chùa Phổ Quang, rồi sau đó sẽ được đem đi hỏa táng. Tro cốt của vợ chồng anh Tùng và chị Thanh sẽ được gia đình đem về Mỹ, riêng 3 người còn lại sẽ được gửi tro cốt vào chùa.


Xe ô tô 4 chỗ được lực lượng chức năng di dời khỏi hiện trường.

Hiện tại công an quận Thủ Đức đang phối hợp cùng phòng nghiệp vụ công an TP.HCM, viện kiểm sát TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày