Người trẻ với những tấm lòng thiện nguyện

Giày Bata; Ảnh nhân vật cung cấp, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 23/03/2013

Trái ngược hoàn toàn với nhiều bạn trẻ đang có vấn đề về ý thức, chỉ thích tạo scandal tung lên mạng gây chú ý thì các bạn thanh niên của chúng ta lại có một tư tưởng sống rất đẹp và đáng để học hỏi.

Khi mọi thứ phát triển với tốc độ quá nhanh, con người cũng bị cuốn theo cơn lốc ấy và dần trở nên vô cảm với đồng loại của mình. Mọi mối quan hệ, mọi sự liên kết tình cảm giữa người và người dường như đang mờ nhạt dần và ngày càng xa cách. Tuy nhiên, giữa "cơn bão" ấy, vẫn còn nhiều - thậm chí là rất nhiều bạn trẻ đang đi "ngược chiều gió" để vận động, kêu gọi cộng đồng cùng chung tay, góp sức xây dựng cuộc sống cho những mảnh đời còn khốn khó.

Họ - những người trẻ 8x, 9x đang thực hiện một hành trình đẹp và đầy màu sắc của cuộc đời mình... cho tất cả mọi người, và cho chính họ.

Huỳnh Thanh Tự: Đứa con miền Trung yêu đất nước

Được sinh ra và lớn lên trên dải đất miền Trung khô cằn, thấu hiểu được nỗi khốn khó cũng như những thiếu thốn của trẻ em, những số phận con người kém may mắn tại đây nên chàng trai sinh năm 1987 này luôn dặn lòng phải làm một điều gì đó để giúp đỡ mọi người khi tuổi đời vẫn còn rất trẻ.

Người trẻ với những tấm lòng thiện nguyện 1

Tính ra đến hôm nay, Thanh Tự đã có 3 năm hoạt động từ thiện và thành quả mà anh chàng này đạt được là trở thành người dẫn đầu của nhóm từ thiện Thiện Tâm – một nhóm tập hợp gần 30 bạn trẻ năng động, nhiệt tình và rất yêu thiện nguyện với mong muốn góp thêm sự trọn vẹn trong nụ cười của các em nhỏ và những con người có hoàn cảnh khó khăn, không may mắn trong cuộc sống này.

Người trẻ với những tấm lòng thiện nguyện 2

Được biết, nhóm Thiện Tâm của Tự hiện đã thực hiện được gần 20 chuyến thăm và tặng quà cho những mảnh đời bất hạnh tại đa số trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Quy Nhơn và các tỉnh lân cận.

Khi được hỏi về kỷ niệm vui của những chuyến đi, Thanh Tự ân cần chia sẻ: “Mình đã có dịp đến thăm và tổ chức Trung Thu cho các bé mồ côi được nuôi ở Tịnh Thất Linh Sơn quận 12. Thật sự hôm đó là một ngày đáng nhớ và là một kỷ niệm không bao giờ quên trong quá trình hoạt động thiện nguyện của mình.

Các em được cầm trên tay những chiếc lồng đèn do chính các anh chị làm và cùng các anh chị rước đèn. Nhìn các em tay cầm lồng đèn và đi lòng vòng trong xóm cảm thấy hạnh phúc khi mang một chút gì đó đến với các em. Đúng là trẻ thơ, chỉ với cái lồng đèn thôi mà các em có thể cười và nói vui đến vậy.

Từ những niềm hạnh phúc không tên giản đơn như vậy, mình càng ngày càng yêu thích công việc này hơn. Và mình tin các bạn cũng vậy. Đừng ngại ngùng và hãy sống cho mọi người, các bạn sẽ nhận lại vô vàn niềm vui không tưởng.”

Người trẻ với những tấm lòng thiện nguyện 3

Phạm Thị Thu Ngân: Cô gái 9x hết mình vì trẻ em dân tộc

Xinh xắn, chăm học, lao động siêng năng và yêu trẻ con là những gì có thể nói về cô gái 9x này. Thu Ngân hiện đã tốt nghiệp trường nghiệp vụ du lịch Sài Gòn và đang học cuối năm 2 của trường ĐH Khoa học xã hội nhân văn. Hiện “teen girl” này đang làm cho một công ty chuyên về giải trí, hướng dẫn viên du lịch và công việc ngoài là nghề MC, PG cho các sự kiện trong nước.

Với thời gian hoạt động từ thiện chung với các nhóm bạn trẻ khác trong nhiều năm qua (từ khi lên Sài Gòn vừa học vừa làm). Hiện cô bạn của chúng ta cũng đang là “đầu tàu” của kế hoạch hoành tráng khác (dù chỉ với 5 thành viên – và đều là con gái).

Người trẻ với những tấm lòng thiện nguyện 4

Được biết, đây là chương trình kêu gọi quyên góp xe đạp cũ trao tặng trẻ em dân tộc miền núi thuộc tỉnh Khánh Hòa. Kế hoạch của chương trình lần này là quyên tặng 100 chiếc xe đạp cũ đến cho những học sinh tại vùng quê nghèo này, giúp các em có thể đến trường với khoảng thời gian ngắn hơn và đỡ vất vả hơn (trẻ em vùng này đa số phải đi bộ gần chục km đường đồi để đến lớp mỗi ngày).

Người trẻ với những tấm lòng thiện nguyện 5

Được hỏi về chương trình của nhóm mình, Ngân hào hứng chia sẻ: “Trong một lần đến trường tiểu học Thành Sơn, Huyện Khánh Sơn tỉnh Khánh Hòa làm từ thiện thì em được biết là các em học sinh ở đây 90% là người thuộc dân tộc RagLai và hàng ngày các bé đến trường rất khó khăn, càng chuyển cấp lên lớp lớn hơn thì trường càng xa nhà của các em hơn. Các em không có xe đạp để đến trường cũng như là còn rất nhiều điều kiện học tập khó khăn. Cụ thể là trên đường từ Khánh Sơn về lại Nha Trang, đoàn của tụi em đã chứng kiến rất nhiều em học sinh đội nắng đi bộ từ trường về nhà, mà trước đó được thầy cô ở đây chia sẻ là có em phải vượt nắng vượt mưa đi bộ tới hơn 10km mỗi ngày để đến trường tìm cái chữ.

Người trẻ với những tấm lòng thiện nguyện 6

Vì thế, đoàn của tụi em, dù hiện tại chỉ có 5 thành viên nhưng vẫn quyết tâm kêu gọi, quyên góp để có cơ hội quay lại đó một lần nữa vào cuối tháng 3 này. Chuyến đi với mục tiêu sẽ trao tặng cho các em học sinh nghèo nhưng hiếu học những chiếc xe đạp – xem như là "một cái cần câu chữ” giúp cho quá trình đến trường của các em sẽ dễ dàng hơn. Hi vọng là mọi người sẽ cùng chung tay để đồng hành cùng em và mọi người. Chỉ cần dành chút thời gian đến với nơi này và chứng kiến cuộc sống quá đổi khắc nghiệt tại đây, em tin là mọi người sẽ không hối tiếc vì những gì mình đã trao tặng cho bọn trẻ nơi đây”.


Trần Thị Kim Ngân: “Cô gái quê” mạnh mẽ giữa Sài thành

Sinh ra và lớn lên tại vùng đất Đồng Nai, cô gái 8x (hiện đang là chủ một shop quần áo online) đã có gần 10 năm làm việc thiện nguyện. Vào năm 16 tuổi, trong một lần đi thi tiếng Anh và nhìn thấy những đứa trẻ của trung tâm mồ côi ở đối diện trường đang vui chơi trong giờ nghỉ. Với “những suy nghĩ ngớ ngẩn”: "các bé bị gì, cha mẹ của các bé đâu, sao không có ai chơi với các bé hết"... vậy là hôm sau cô bạn quyết định đạp xe đến trung tâm để chơi với các em. Và những ngày tháng làm từ thiện của cô gái ấy bắt đầu từ đây.

Người trẻ với những tấm lòng thiện nguyện 7

Người trẻ với những tấm lòng thiện nguyện 8

Chính những lần đến đây tặng quà (bánh, kẹo, quần áo cũ…) và ngồi nhìn ngắm các bé xếp hàng chờ cắt móng tay, những lần cùng ngồi xếp đồ, đi tắm - những lần các bé ngơ ngẩn gọi mình là mẹ, là bà nội - những hình vẽ ngờ nghệch… đều là những kỷ niệm rất đẹp trong lòng Kim Ngân, điều đó khiến cô nàng không bao giờ quên được và càng yêu thích công việc của mình hơn.

Người trẻ với những tấm lòng thiện nguyện 9

Người trẻ với những tấm lòng thiện nguyện 10

Người trẻ với những tấm lòng thiện nguyện 11

Hiện Kim Ngân đang thuê nhà sống ở thành phố để tiện cho việc học, việc buôn bán cũng như công tác từ thiện của mình. Cô nàng là cầu nối của rất nhiều mạnh thường quân từ Hà Nội đến những hoàn cảnh khó khăn khắp nơi trong khu vực miền Nam. Là con gái nhưng Kim Ngân rất mạnh mẽ, cô bạn này có thể một mình phóng xe cả trăm km chỉ để mang quà và tiền ủng hộ đến trao tận tay tại nhà nhân vật, thậm chí còn quay lại những nơi này nhiều lần để thăm hỏi, tìm cách giúp đỡ họ tận tình.

Ngân cho biết: "Làm từ thiện rất cực nhưng mà vui. Nhiều khi bị người ta hiểu lầm nữa, tủi thân lắm nhưng ngược lại, được mọi người quý mến, được tình cảm và sự tin tưởng của nhiều người dành cho mình là một phần thưởng quý giá nhất trong cuộc sống này rồi. Những chuyến đi làm nên cuộc sống, em được gặp nhiều người, lắng nghe và chia sẻ nhiều chuyện, học hỏi được rất nhiều cái hay. Vì thế, nói đúng hơn, người đi làm thiện nguyện thật ra không mất mà còn được rất nhiều: tình thương, lòng tin, kỹ năng sống và những kinh nghiệm quý giá. Em thấy mình may mắn và luôn được nhiều "lợi nhuận" từ việc này, những thứ mà tiền không bao giờ mua được".
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày