Những hình ảnh nhìn là biết Tết đã cận kề khắp phố phường Hà Nội

Thành Nam, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 11/02/2015

Hôm nay là 23 tháng Chạp, ngày khắp muôn nơi làm lễ tiễn ông Táo về Trời, cũng là thời điểm nhắc nhở tất cả mọi người Tết đã rất gần kề.

Có lẽ, không khí Tết đến sớm nhất đối với những người nông dân trồng đào. Những bông đào khoe sắc trên cánh đồng báo hiệu Tết đến Xuân về trên khắp mọi nơi. 

Phố phường những ngày này cũng nhộn nhịp, đông đúc... quá ngày thường.  Trên phố Hàng Mã (Hà Nội), cảnh mua sắm tấp nập đã diễn ra.

Một Hà Nội bận rộn những ngày cận tết các hàng quán bắt đầu trưng bày hàng hóa đầy màu sắc với những gam màu rực rỡ khiến những con phố ảm đạm trở nên nhộn nhịp đầy sắc xuân hơn bao giờ hết.

Câu đối đỏ, những bức tranh mang dư vị truyền thống được bày bán trên các con phố. (Ảnh: Doãn Tuấn)

Sắc màu vui nhộn từ bao bì đậm sắc xuân của các loại nước uống. (Ảnh: Doãn Tuấn)

Trên phố Hàng Lược, mọi người có thể cảm nhận không khí Tết rõ nhất bởi những cành đào đang nhuộm sắc phố. 

Những trung tâm thương mại lớn tất bật những khâu cuối cùng để trang trí Tết.

Một "cuốn sổ" kết bằng hoa tượng trưng cho những trang sử hào hùng của dân tộc trong thời gian cả đất nước chuẩn bị đón năm mới.  

Những hạng mục trang trí nhiều màu sắc càng khiến Hồ Gươm thơ mộng hơn khi cái Tết đang đến rất gần. 

Sắc Xuân Ất Mùi đã nở trong lòng người dân Việt Nam

Những khuôn mặt đầy hoài niệm trên phố... 

Nếu như ngoài phố, không khí đón Tết đã rộn ràng thì trong mỗi gia đình người Việt cũng đã sửa soạn, trang hoàng chuẩn bị cho một mùa xuân mới an lành. 

Trong gian phòng khách chính của ngôi nhà 87 Mã Mây, một cành đào được trang trí thể hiện cách đón Tết đặc trưng của người Việt. 

Bàn thờ tổ tiên, mâm ngũ quả, hoành phi - câu đối cũng được trang trí linh thiêng trong phòng thờ. 

Trong gian bếp của ngôi nhà đặc trưng của người Việt không thể thiếu tấm bánh chưng.