Nỗi đau "đứt ruột" của người đàn bà có 2 con bị chồng thiêu chết

Dương Linh, Theo Trí Thức Trẻ 23:54 20/02/2013

Gần một tuần qua, kể từ khi biết tin<a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/dot-2-con-nho-dung-ngay-valentine-20130215120946708.chn" target="_blank"> 2 con bị chồng thiêu chết</a>, rồi chồng cũng không qua khỏi, chị Quyên "chết lặng", chỉ nằm bẹp mê man trên giường.

Tết Quý Tỵ vừa qua của người dân xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng sẽ trọn vẹn hơn nếu không xảy ra vụ án đau lòng khi hai cháu bé bị thiêu chết ngày mùng 5 Tết vừa qua. Hung thủ không ai khác mà chính là Vũ Duy Hiên - bố đẻ của hai cháu nhỏ. Năm ngày sau khi gây án, Vũ Duy Hiến (Thôn Tiền Anh, xã Ngũ Đoan, Kiến Thụy, HP) cũng không thoát khỏi lưỡi hái tử thần và đã tử vong tại bệnh viện do bị bỏng quá nặng.

Mấy ngày qua, người dân hai thôn Hòa Nhân vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc bố đẻ tự tay tẩm xăng thiêu chết hai con của mình trong ngày Tết. Người xót thương cho hai cháu nhỏ xấu số, kẻ căm phẫn người cha tàn nhẫn nỡ xuống tay sát hại con mình, và cả những giọt nước mắt chia sẻ với người vợ, người mẹ bất hạnh trong phút chốc đã mất đi cả chồng và hai đứa con. Hai cháu bé xấu số là Vũ Thị Anh Thư (4 tuổi) và Vũ Thị Thanh Trúc (18 tháng tuổi).

Mẫu thuẫn vợ chồng

Chị Nguyễn Thị Quyên sinh năm 1991, trong gia đình có 3 chị em. Quyên là con gái đầu, nên sớm chịu vất vả để đỡ đần bố mẹ trong công việc hằng ngày. Học hết lớp 9, Quyên xin mẹ không thi vào lớp 10 mà nộp hồ sơ đi làm công nhân may ngoài thành phố để bố mẹ đỡ vất vả. Thương con, mong cho con được học hành, nhưng bố mẹ cũng đành chịu khi Quyên đã quyết định như vậy.

Nỗi đau "đứt ruột" của người đàn bà có 2 con bị chồng thiêu chết 1
Bà Khánh nghẹn ngào khi kể về cuộc hôn nhân của con gái mình

Quyên là cô gái dễ nhìn, lại chịu thương chịu khó, nên có nhiều người theo đuổi. Đi làm công nhân may được hơn 3 năm, Quyên nảy sinh tình cảm với anh Vũ Duy Hiến người cùng xã. Mừng vì tìm được người thương cùng xã, gần bố mẹ lúc trái gió trở trời, Quyên quyết định gửi gắm cuộc đời mình cho anh Hiến. Năm 2009, hai người lấy nhau, sau đám cưới 14 ngày, anh Hiến bị tai nạn phải nằm viện điều trị mấy tháng, cả gia đình phải chạy khắp nơi cứu chữa cho anh. 

Cháu Vũ Thị Anh Thư ra đời, tưởng chừng như mái ấm của đôi vợ chồng trẻ được vun vén hơn, nào ngờ Hiến ngày càng đổ đốn. Hiến lái xe thuê cho một doanh nghiệp ở Hải Phòng, kiếm được bao nhiêu tiền đều nướng vào cờ bạc, rồi sinh nợ nần. Một mình chị Quyên lo lắng cho con thơ từ miếng ăn đến tấm áo. Khó khăn gì, chị Quyên chỉ biết về kêu đằng ngoại.

Nỗi đau "đứt ruột" của người đàn bà có 2 con bị chồng thiêu chết 2
Từ hôm xảy ra sự việc, bà luôn túc trực chăm con gái cả ngày lẫn đêm

Với bản tính ham mê cờ bạc, Hiến không chú tâm xây dựng kinh tế gia đình và chăm lo cho con cái. Cuộc sống của đôi vợ chồng lại càng khó khăn hơn khi cháu bé thứ hai chào đời. Anh Hiến đã không làm tròn bổn phận của một người chồng, người cha. Không chăm lo cho cuộc sống gia đình, tiền làm ra chỉ nướng vào cờ bạc, sinh nợ nần. Cũng chính từ đây, hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn. 

Thời gian gần đây, chị Quyên có cùng mẹ là bà Vũ Thị Khánh đi làm ăn xa, kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình, nhưng được mấy tháng lại phải về khi không có người chăm sóc con nhỏ. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng xảy ra một số xích mích khiến cuộc sống của hai vợ chồng càng thêm căng thẳng.

Mẹ chị Quyên nghẹn ngào: “Những tưởng cháu lập gia đình, sinh con đẻ cái sẽ có được cuộc sống êm ấm, ai ngờ số nó khổ thế”. 

Bi kịch

Sáng 9-2 (tức 29 Tết), sau khi cãi vã với chồng, chị Nguyễn Thị Quyên (22 tuổi) bỏ về nhà bố mẹ đẻ ăn Tết. Chiều cùng ngày, Hiến chở con gái thứ hai cùng quần áo của 2 mẹ con về nhà ngoại.

Đến chiều mùng 5 Tết, Hiến chở theo con gái lớn sang nhà ngoại (ở thôn Hòa Nhân) tìm chị Quyên. Không thấy vợ con, Hiến ra cây xăng đầu xã Ngũ Đoan mua 100 nghìn tiền xăng, rắp tâm thiêu chết hai đứa con của mình.

Nỗi đau "đứt ruột" của người đàn bà có 2 con bị chồng thiêu chết 3
Hiện trường nơi hai cháu nhỏ bị thiêu chết

Tối cùng ngày, Hiến gặp vợ đang bế con gái nhỏ là cháu Vũ Thị Thanh Trúc (18 tháng tuổi) liền lao vào giằng con. Sau khi cướp được con từ tay chị Quyên, Hiến đi xe máy đem theo 2 con gái nhỏ cùng xăng đến nhà ông Chất (bác ruột của vợ) với ý định đốt 2 con nhỏ để dọa gia đình nhà vợ. Quay lại nhà ngoại vẫn không tìm được vợ, Hiến tức giận châm lửa. Ngọn lửa bùng lên vây kín Hiến cùng hai đứa con thơ dại.

Lúc này gia đình ông Chất đang ăn cơm nghe tiếng la hét vội lao ra cổng, ông Chất kinh hoàng thấy 2 con của Hiến là bé Vũ Thị Anh Thư và bé Vũ Thị Thanh Trúc đang bị lửa thiêu cháy ngay góc cổng nhà. Ngay lập tức, 2 bé gái được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Hải Phòng. Đến sáng 15-2, cả 2 bé đều đã tử vong do bị bỏng quá nặng.

Nỗi đau "đứt ruột" của người đàn bà có 2 con bị chồng thiêu chết 4
Người dân trong thôn vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc

Bác Nguyễn Khắc Cương (bố đẻ chị Quyên) nhớ lại: “Tôi đang ngồi ở nhà thì nghe tiếng người gọi bảo hai cháu nhỏ bị bố tẩm xăng đốt, tôi vội vàng chạy ra, thấy hai cháu đang vùng vẫy trong ngọn lửa, mọi người vội vàng dập lửa đưa hai cháu đi cấp cứu nhưng quá muộn rồi”. 

Sau khi gây án, Vũ Duy Hiến bị bắt sau đó không lâu khi đang lẩn trốn tại nhà một người quen cách hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng chưa đầy 2km.

Phút chốc mất chồng, mất con

Sau khi nhận được tin hai đứa con của mình bị bố nhẫn tâm thiêu chết, chị Quyên đã ngất lịm trên đường, người nhà phải đưa đi cấp cứu. Đến hôm nay (20/2), sức khỏe của chị vẫn rất yếu, mê man cả ngày. Cú sốc quá lớn khiến người phụ nữ trẻ không đủ sức vượt qua. Ngày mùng 5 Tết, chị hay tin hai cháu nhỏ bị bố tẩm xăng thiêu chết. Thì đến ngày hôm qua (19/2), chồng chị - hung thủ giết con cũng đã tử vong tại bệnh viện do bị bỏng quá nặng. 

Nỗi đau "đứt ruột" của người đàn bà có 2 con bị chồng thiêu chết 5
Hiện sức khỏe của chị Quyên đang rất yếu trước cú sốc quá lớn

Chỉ trong phút chốc, người vợ trẻ đã mất đi cả chồng và hai đứa con. Một gia đình tưởng chừng như hạnh phúc lại trở thành bi kịch chỉ vì những mẫu thuẫn trong gia đình không được giải quyết triệt để. Chỉ vì những mâu thuẫn giữa bố mẹ mà hai đứa trẻ phải bỏ mạng một cách đau đớn. 

Hiện chị Quyên đang ở tại nhà bố mẹ đẻ. Hằng ngày hai ông bà thay nhau chăm sóc, động viên con cố gắng vượt qua nỗi đau này. Bà Khánh nghẹn ngào trong nước mắt: “Tôi thương hai đứa cháu ngoại đứt ruột, chúng nó có tội tình gì đâu mà nỡ tâm cướp đi mạng sống của các cháu. Quá đau xót, đứa lớn gần 4 tuổi, đứa nhỏ mới được 18 tháng, chúng đã biết gì đâu”.

Nỗi đau "đứt ruột" của người đàn bà có 2 con bị chồng thiêu chết 6
Căn nhà nhỏ của ông bà ngoại, ngay gần khu vực hai cháu nhỏ bị bố tẩm xăng đốt

Thương cháu, thương con, bà Khánh khóc ròng mấy ngày qua. Nhìn con gái tiều tụy đi từng ngày mà bà không sao cầm được nước mắt. Ông Cương cũng bỏ mặc mấy cái đầm cá vì chuyện của con gái. Buồn, đau xót khi mất đi hai đứa cháu, ông bà càng thương cô con gái hơn khi những ngày tiếp theo đây, không biết chị Quyên sẽ sống như thế nào?

Ông Cương chia sẻ: “Mấy hôm nay bà con trong xóm, bạn bè của cháu đến thăm, động viên nhiều, nhưng sức khỏe còn yếu lắm. Nó có ăn được gì đâu, mê man suốt, nhìn con mà xót quá”. Bà con lối xóm ai cũng thương cho hai cháu nhỏ. Những đứa trẻ vô tội phải mất đi mạng sống vì sự nhẫn tâm của người bố. Bác Q. (hàng xóm ông bà Cương) nói: "Chứng kiến sự việc mà tôi thấy quá sợ hãi, không thể ngờ rằng người bố lại tẩm xăng thiêu chết con mình như vậy, thương hai cháu nhỏ vô tội thôi". Bác Q chia sẻ thêm, giờ đau buồn nhất vẫn là chị Quyên, mất chồng, mất con, nỗi đau quá lớn. 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày