Nỗi đau xé lòng của gia đình hai học sinh tử vong vì đuối nước

Danh Ngọc, Theo Trí Thức Trẻ 11:13 04/09/2013

Sau bao nỗ lực tìm kiếm, rạng sáng ngày 3.9, gia đình hai cháu Trần Văn Hào và Chử Hải Đăng nhận được hung tin các cháu đã qua đời vì đuối nước. Hiện hai cháu bé xấu số đã được gia đình đưa về an táng.

Như chúng tôi đã đưa tin, 5h sáng 3.9, người dân phát hiện thi thể hai cháu bé nổi lên tại hố sâu của công trình xây dựng tại gói thầu 2 - Dự án đường nối cầu Nhật Tân đi nhà ga 2 sân bay Nội Bài, thuộc địa phận thôn Ba Chữ,  xã Vân Nội, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

Cháu Trần Văn Hào (sinh năm 2003) - học lớp 5 và cháu Chử Hải Đăng (sinh năm 2004) – học lớp 4 đều đang là học sinh của Trường Tiểu học Vân Nội, trú tại thôn Ba Chữ, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Theo thông tin từ người nhà nạn nhân, khoảng 4h chiều ngày 2.9, cháu Hào theo bố mẹ ra đồng làm việc. Sau đó Hào và Đăng rủ nhau đi câu cá. Hai cháu là anh em họ lại chơi thân với nhau, cũng đã đi câu nhiều lần nên bố mẹ không để ý. Đến hơn 6h không thấy Hào về, bố mẹ Hào gọi điện hỏi bố mẹ Đăng nhưng cũng không có tin tức. Hai gia đình đã làm đơn trình bày vụ việc với xã và tổ chức tìm kiếm nhưng đến khuya vẫn không có kết quả. 

Nỗi đau xé lòng của gia đình hai học sinh tử vong vì đuối nước 1
Hiện trường nơi phát hiện xác hai cháu bé.

5h sáng hôm sau (3.9), anh Chử Thành Dinh, là anh họ của cháu Đăng nhà ở gần khu vực này, như có linh tính anh đi ra khu vực công trình đường đang thi công thì phát hiện thi thể hai cháu nhô lên khỏi mặt nước.

Tìm về thôn Ba Chữ, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội trong buổi chiều muộn, không khí tang tóc như vẫn còn bao phủ nơi đây bởi câu chuyện về cái chết thương tâm của hai cháu bé Trần Văn Hào và Chử Hải Đăng.

Không cầm được những giọt nước mắt, anh Trần Văn Hảo, bố của cháu Trần Văn Hào tâm sự: “Gia đình chỉ có cháu Hào là con trai duy nhất. Thường ngày Hào với Đăng vẫn hay rủ nhau đi câu nên gia đình không để tâm, ai ngờ sự việc lần này lại ra nông nỗi như vậy.”

Bên cạnh anh Hảo, ông nội cháu Hào chia sẻ với chúng tôi mà khóe mắt ầng ậng: “Hôm qua cháu nó còn quấn quýt ở đây, ríu rít kể chuyện cho ông nghe mà chiều nay đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.”

Nỗi đau xé lòng của gia đình hai học sinh tử vong vì đuối nước 2
Rất đông người dân tiễn đưa cháu bé.

11h trưa (3.9), hai gia đình đã đưa thi thể hai cháu đến đài hóa thân Hoàn Vũ và đưa về mai táng tại nghĩa trang quê nhà. Những vòng hoa trắng, những gương mặt còn chất chứa nỗi đau và những tiếng khóc nức nở tiễn đưa hai cháu nhỏ xấu số khiến những ai có mặt tại nghĩa trang đều không cầm được nước mắt.

Anh Chử Văn Mạnh, một người thân của gia đình cháu Đăng ngậm ngùi: “Cả Đăng và Hào đều rất ngoan ngoãn, không bao giờ nghịch ngợm theo thói xấu của bạn bè. Chiều qua không thấy các cháu đâu, gia đình chỉ nghĩ là các cháu mải chơi hoặc xấu nhất là bị bắt cóc chứ không thể ngờ lại xảy ra chuyện đau lòng này.”

Nỗi đau xé lòng vì mất con khiến những bậc làm cha làm mẹ khó thể nào nguôi ngoai. Mẹ hai cháu vì quá đau lòng mà ngất lên ngất xuống, gia đình phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Cầm di ảnh của em trai, chị gái Hào nức nở gọi tên em khi cơn mưa chiều mỗi lúc thêm nặng hạt. Từ nay sẽ chỉ còn lại cô bé, sẽ không bao giờ thấy em Hào quay trở về để quây quần bên bố mẹ và cùng nhau vui đùa nữa. 

Nhận được thông tin vụ việc, đại diện Ban quản lý dự án cầu Nhật Tân đã liên hệ với đồng chí Bí thư đảng ủy xã đề nghị xã đảm bảo an ninh trật tự để cử đại diện xuống gia đình hai cháu bé xấu số thăm viếng. 

Nỗi đau xé lòng của gia đình hai học sinh tử vong vì đuối nước 3
Nỗi đau xé lòng vì mất con khiến những bậc làm cha làm mẹ khó thể nào nguôi ngoai.

Bà Trần Thị Hợp, phó chủ tịch UBND xã Vân Nội, cho biết chính quyền xã mong muốn dự án được thi công càng nhanh càng tốt để hoàn trả mặt bằng, với mục đích giải quyết nhu cầu đi lại cho người dân. Theo bà Hợp ban quản lý dự án, nhà thầu sẽ có cuộc làm việc với UBND xã vào ngày 4.9 để giải quyết sự việc cũng như ngăn ngừa những việc tương tự.

"Công trình đang thi công, có barie và hàng rào bằng tôn để chắn người qua lại, nhưng vì đây là đường vào khu vực, cánh đồng sản xuất, canh tác rau màu của bà con xã Vân Nội, không có lối đi riêng khác để vào khu vực sản xuất nên bà con vẫn phải đi qua con đường của công trình đang thi công". Bà Hợp cho hay.

Rời thôn Ba Chữ trong màn mưa mỏng giăng giăng, chúng tôi như cảm nhận thấm thía nỗi đau tái tê của cha mẹ và những người thân trong gia đình hai cháu Đăng và Hào. Sự việc lần này cũng là lời cảnh tỉnh cho các bậc cha mẹ, hãy sát sao hơn tới các em nhỏ, tránh để các em vui chơi gần những khu vực nguy hiểm để không xảy ra những vụ việc thương tâm như vậy nữa.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày