Cơn mưa “khổng lồ” bất chợt vào 4h chiều 2/10 đã khiến cho nhiều tuyến đường từ trung tâm thành phố đến các quận, huyện tại TP HCM đều bị ngập nặng. Trời bỗng nhiên tối đen dù đồng hồ vẫn mới điểm 16h. Đặc biệt là khu vực đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức) đã lâm vào tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng suốt nhiều giờ liền, làm cho nhiều người dân phải “điêu đứng”, khổ sở vì ngập và kẹt xe kéo dài.
Ùn tắc kéo dài nhiều km (ghi nhận vào khoảng gần 5h chiều, trời tối đen và xe máy phải bật hết đèn)
Người dân vất vả dẫn bộ giữa dòng xe kẹt
Một phụ huynh đi đón con vẫn còn mắc kẹt ngoài đường vào lúc 20h
Cánh tài xế ngán ngẩm
Rất dễ té ngã vì ổ gà
Cảnh sát giao thông được huy động từ khá sớm để điều tiết giao thông ở khu vực nóng này. Tuy nhiên, tình hình vẫn căng thẳng vì lượng mưa ngày càng lớn và lại trúng vào giờ tan ca của các công ty lân cận, cũng như giờ tan học của học sinh các trường nơi này khiến cho mọi thứ trở nên khó khăn hơn.
Tình trạng kẹt xe giữa “sông” kéo dài suốt nhiều giờ khiến cho rất nhiều người dân đang tham gia giao thông nóng lòng. Một số hành khách trên xe buýt phải chọn cách xuống xe, lội bộ đi trên đường ray xe lửa để kịp về nhà trước tối muộn.
Cảnh sát được điều động đến
Nhưng tình hình vẫn không khả quan hơn vì cơn mưa vẫn kéo dài
Một xe cảnh sát té ngã vì ổ gà
Leo lên đường dành riêng cho xe lửa để tránh nước
Vào lúc 20h, tình hình đã khá hơn. Tuy nhiên nước vẫn ngập lênh láng, che lấp nhiều ổ gà, gây nguy hiểm cho người dân tham gia lưu thông.