Thanh niên bị kẹt 5 ngày trong kho lạnh âm 20 độ có nguy cơ bại liệt

Bão Tố, Theo Trí Thức Trẻ 08:23 25/07/2014

Sau gần 5 ngày mắc kẹt trong kho đông lạnh, chàng trai tên Sang đã may mắn được tìm thấy và nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi được tìm thấy dưới đống đổ nát của kho đông lạnh thuộc công ty TNHH Hùng Cá – Vạn Lý, Mai Xuân Sang (SN 1992, ngụ ấp Bình Trung, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, công nhân lái xe đầu kéo của công ty) đã được mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Thanh Bình trong tình trạng hết sức nguy kịch.


Sang đang được người nhà đưa lên xe cấp cứu điều trị vết thương.

Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 24/7, nạn nhân được chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp để theo dõi và điều trị tốt hơn.

May mắn và cũng như mọi người nói đó là kì tích, Sang nhanh chóng tỉnh dậy. “Tôi không ngờ Sang còn có thể sống sót” – anh Nguyễn Hữu Trí (1987, anh rể nạn nhân) nói trong niềm vui khôn xiết.


Anh Nguyễn Hữu Trí thấp thỏm chờ đợi bên ngoài phòng cấp cứu bệnh viện.


Qua lời người thân của Sang, từ khi mắc kẹt dưới đống đổ nát, không tài nào thoát ra được, anh chỉ còn biết gào thét cầu cứu sự giúp đỡ của mọi người, vừa mệt vừa đói khát, anh cố lấy tay hứng những giọt nước đá tan chảy rơi xuống và cho vào miệng.

Có thể lúc ấy Sang không biết mọi người đang cố công “lật tung” đống đổ nát với đầy hàng hóa, cốt sắt ngổn ngang và trải dài hàng trăm mét vuông trong lớp “thời tiết” đặc biệt khắc nghiệt. “Vừa biết Sang còn lại trong đống đổ nát, ban quan lí công ty, công an xã, huyện đã nhanh chóng tham gia giải cứu, tắt thiết bị điện, đập tung các cửa chính cùng cửa thông gió để áp suất được thoát ra ngoài, nhưng trong kho lúc ấy vẫn còn một lượng không khí lạnh luân chuyển và giữ ở nhiệt độ khoảng âm 20 độ C”.


Nạn nhân Sang đang trong quá trình điều trị và theo dõi đặc biệt.


Người nhà của Sang vừa nhận được tin con, em mình đang mắc kẹt với sự sống “chỉ mành treo chuông”, họ đã túc trực cùng đội cứu hộ 24/24. “Thời gian cứ trôi đi, chúng tôi chẳng còn niềm tin em mình còn sống được nữa, hi vọng cứ tắt dần, đến chiều tối ngày 23/7, chúng tôi chỉ còn mong tìm được xác thằng em xấu số của mình” – chị Phạm Thị Xiêng (SN 1976, chị của nạn nhân) tâm sự.

Theo BS. Nguyễn Minh Tráng, nạn nhân Sang đang trong quá trình điều trị và theo dõi đặc biệt với vết thương do sốc, bỏng, lạnh ở vùng da, ngực, chân và liên tục được truyền nước bệnh và kháng sinh. Hiện chưa thể nhận định được Sang có qua khỏi hay không, riêng phần đầu ngón chân đang không thể cử động và có nguy cơ bại liệt, Sang cần được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy tại thành phố Hồ Chí Minh để được điều trị kịp thời. Theo đó, 5 giờ chiều cùng ngày (24/7) Sang đã được chuyển lên Chợ Rẫy cứu chữa.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày