Trắng đêm tìm kiếm thi thể hai học sinh chết đuối tại sông Hồng

D.Linh, Theo Trí Thức Trẻ 18:04 25/04/2013

Mọi nỗ lực tìm kiếm thi thể hai học sinh chết đuối dường như vô vọng trước dòng nước lớn, chảy xiết của sông Hồng.

Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 24/4, 7 em học sinh lớp 8 trường THCS Văn Khê A (xã Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà Nội) rủ nhau ra khu vực gần sông Hồng chơi (thuộc địa phận xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội). Tại đây, các em đã xuống sông Hồng tắm. Do nước lớn, dòng chảy xiết đã cuốn trôi 2 em Nguyễn Văn Duy và Nguyễn Văn Trọng (đều SN1999, học sinh lớp 8A, trường THCS Văn Khê A). 

Đến chiều nay (25/4) thi thể hai em vẫn nằm dưới đáy sông lạnh lẽo. Gia đình và địa phương đang cố gắng thuê thợ lặn tìm kiếm thi thể hai em học sinh xấu số này, song hi vọng rất mong manh. Các thợ lặn tiếp tục tìm kiếm, đội thả câu cũng làm việc cật lực hơn, nhưng khúc sông quá rộng, sâu, nước lớn và chảy xiết khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Trắng đêm tìm kiếm thi thể hai học sinh chết đuối tại sông Hồng 1
Khu vực nơi nhóm học sinh xuống tắm và chết đuối

Có mặt tại khúc sông nơi xảy ra vụ việc đau lòng, PV ghi nhận đây là khu vực nước rất sâu, dòng chảy xiết, hai bên là bờ cát dựng đứng và sóng đánh rất mạnh mỗi khi có gió lớn. 

Theo người thân của hai học sinh xấu số, chiều qua (24/4), nhóm 7 học sinh lớp 8A rủ nhau ra gần bờ sông Hồng ăn dâu và nô đùa. Sau đó, cả nhóm hùa nhau chặt một cây chuối mang ra sông Hồng để tắm. 7 học sinh cùng xuống lòng sông với chiếc bè chuối. Tuy nhiên, có 2 học sinh đứng sát mép bờ, 5 học sinh còn lại bám vào chiếc bè chuối nô đùa. Lúc này, Nguyễn Văn Duy và Nguyễn Văn Trọng bám vào bè chuối bị sóng đánh mạnh nên tuột tay khỏi bè chuối và bị dòng nước cuốn trôi. Ba học sinh còn lại bám vào bè chuối may mắn bơi thoát được vào bờ. 

Trắng đêm tìm kiếm thi thể hai học sinh chết đuối tại sông Hồng 2
Cây chuối các em học sinh mang xuống sông để làm phao

Sau khi thấy hai bạn bị nước cuốn trôi, những học sinh còn lại liền hô hoán cho người dân đến cứu. Tuy nhiên khi người dân địa phương có mặt, hai học sinh đã chìm dưới dòng nước chảy xiết. Gia đình đã khẩn trương thuê thợ lặn tìm kiếm thi thể hai học sinh xấu số ngay sau khi xảy ra sự việc. 

Anh T., người nhà cháu Trọng cho hay: “Bắt đầu từ 7h tối qua, chúng tôi đã thuê hai nhóm thợ lặn liên tục tìm kiếm hai cháu suốt đêm. Đến sáng nay, thợ lặn vẫn tiếp tục tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy thi thể hai cháu”.

Trắng đêm tìm kiếm thi thể hai học sinh chết đuối tại sông Hồng 3
Đội tìm kiếm vẫn đang tích cực làm việc với hi vọng thấy thi thể hai học sinh

Gia đình đã mang máy phát điện, chong đèn túc trực cả đêm cùng thợ lặn với hi vọng tìm được thi thể hai em. Vẻ mặt đau xót khi mất người thân, phờ phạc khi thức trắng một đêm tìm thi thể cháu, chị Nguyễn Thị H. chua xót: “Các cháu dại dột quá, khúc sông nước to, chảy xiết vậy mà kéo nhau ra tắm. Giờ gia đình chỉ mong sao tìm được thi thể các cháu càng sớm càng tốt. Các cháu nằm dưới sông lạnh lắm”.


Trắng đêm tìm kiếm thi thể hai học sinh chết đuối tại sông Hồng 4
Người thân hai học sinh xấu số thức trắng đêm tìm thi thể hai cháu, đến chiều hôm nay vẫn chưa tìm thấy. 

Tại khúc sông nơi các học sinh xuống tắm, chiếc bè chuối vẫn nổi lềnh bềnh và dạt vào gần bờ. Nhưng 2 trong số 7 em học sinh đã ra đi mãi mãi.

Đau xót vì mất con, anh Nguyễn Văn Tường và chị Trương Thị Hoa (bố mẹ em Duy) không tin nổi sự việc vừa xảy ra. Anh Tường nói: “Từ trước tới giờ cháu Duy có bao giờ ra sông tắm đâu. Trưa hôm qua, cháu mang cặp sách đi học, nên tôi cứ yên tâm là cháu tới trường. Không ngờ cháu đã ra đi mãi mãi không trở về nữa”. 

Từ khi nghe hung tin, vợ chồng anh gào khóc cạn nước mắt, thương xót con, tự trách bản thân mình không quan tâm sát sao đến con cái. Theo anh Tường, cháu Duy có học lực khá, nhiều năm đạt học sinh tiên tiến. Ở nhà Duy luôn là đứa con ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ. 

Trắng đêm tìm kiếm thi thể hai học sinh chết đuối tại sông Hồng 5
Anh Tường chết lặng trước sự ra đi đột ngột của con trai

Chị Hoa từ hôm qua đến giờ ngất lên ngất xuống bao nhiêu lần. Chốc lát chị lại gọi tên con trong đau đớn, khiến những hàng xóm sang thăm hỏi gia đình chị không ai cầm được nước mắt. 

Cách nhà Nguyễn Văn Duy không xa, không khí buồn đau bao trùm cả căn nhà em Nguyễn Văn Trọng. Bố em ngồi thất thần ở sân cùng bà con lối xóm. Người bố bất lực mong đợi đội cứu hộ nhanh chóng tìm thấy thi thể con trai của mình. Chị Lê Thị Lợi (mẹ cháu Trọng) nằm ngất lịm trên giường, đôi mắt thâm quầng vì cả đêm khóc thương con trai. Trọng là con út trong gia đình có hai anh em. Trọng là học sinh có học lực giỏi. Bà con lối xóm ai cũng hết lời khen ngợi Trọng vừa học giỏi, vừa ngoan ngoãn. Bà L.(hàng xóm cháu Trọng) chua xót: “Hôm qua tôi mới thấy nó ra khỏi nhà đi học đó, vậy mà giờ đã nằm dưới lòng sông lạnh lẽo rồi. Tiếc cho một đứa trẻ ngoan ngoãn, học giỏi”.

Đến chiều nay, gia đình hai học sinh xấu số vẫn tiếp tục thuê thợ lặn tìm kiếm thi thể. Nhưng dòng nước lớn, chảy xiết, khiến hi vọng tìm thấy thi thể hai học sinh càng thêm mong manh.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày