Xét tuyển nguyện vọng 1: Ngày đầu là Á khoa, ngày cuối xếp áp chót

Trí Kiên, Theo Trí Thức Trẻ 15:13 20/08/2015

Chỉ còn tính bằng giờ trước khi đợt xét tuyển đại học đầu tiên kết thúc, ghi nhận tại một số trường Đại học, điểm số vẫn thay đổi như chỉ số chứng khoán. Rất nhiều thí sinh trong tình trạng nộp vào là Á khoa nhưng sau đó ít ngày bị đẩy xuống áp chót bảng.

Ngày đầu đứng thứ 2 của khoa, ngày cuối lọt vào top nguy hiểm

Chưa bao giờ kỳ thi tuyển sinh Đại học lại làm nóng dư luận như kỳ thi năm nay. Hôm nay là ngày cuối cùng để thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1. Cho tới thời điểm này, hàng ngàn thí sinh vẫn đang không biết loay hoay thế nào để chắc một chân trước khi đợt xét tuyển đầu tiên hoàn tất. Tình trạng ngày đầu là Á khoa, ngày cuối bị đẩy xuống xếp áp chót diễn ra như cơm bữa, tâm lý đỗ - trượt khiến cho cả phụ huynh và thí sinh đều phập phồng lo lắng. 

anh-1-ed84b
Tình nguyện viên đang hướng dẫn, tư vấn để thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đúng cách.

Với những thay đổi trong điểm xét tuyển, thí sinh sẽ nộp hồ sơ vào các trường hàng đầu rồi đến trường tốp giữa và sau đó mới đến trường tốp dưới. Ghi nhận tại một số trường Đại học hàng đầu tại Hà Nội, không ít các em cho biết đến ngày áp chót hồ sơ của các em vẫn bị đẩy ra khỏi ngưỡng an toàn nên nhiều thí sinh đã phải đến xin rút hồ sơ để đăng ký thêm nguyện vọng mới hoặc rút hẳn hồ sơ để nộp sang ngành thấp hơn.

anh-4-ed84b
Người nhà và thí sinh thấp thỏm vì điểm số trong từng ngành, từng trường thay đổi như chỉ số chứng khoán.

Lê Thị Kim Thi (Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) là một trong số những thí sinh gặp phải tình trạng trên. Cách đây 10 ngày, Thi nộp hồ sơ xét tuyển vào Khoa thông tin Kinh tế của trường Đại học Kinh tế Quốc Dân với số điểm 24.5, đứng tốp đầu của khoa. Tuy nhiên, đến hôm nay là ngày áp chót ,Thi đã bị đẩy xuống khỏi ngưỡng an toàn. 

“Cách đây ít hôm, em và bố đi nộp hồ sơ và cập nhật thì biết mình ở tốp đầu của khoa. Sau đó điểm của em bị đẩy dần xuống. Đến hôm nay em đã vượt khỏi ngưỡng an toàn nên em đến rút hồ sơ để đăng ký thêm nguyện vọng thứ hai” – Thi chia sẻ.

anh-5-ed84b
Tại một số trường như Đại học Xây dựng, mỗi sáng đều có rất đông thí sinh đến cập nhật điểm theo ngành của mình đã nộp hồ sơ xét tuyển.

Đứng trước cửa phòng nộp hồ sơ xét tuyển, Vũ Thị Hoa (xã Hòa Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình) vừa xem bảng điểm Khoa xây dựng công trình Biển (trường Đại học Xây dựng Hà Nội) vừa nhìn xuống thở dài với vẻ ngao ngán. 

Đầu đợt tuyển sinh, Hoa nộp hồ sơ với số điểm đứng thứ hai của khoa (25.5 điểm) nhưng sau ngày áp chót, điểm số của thí sinh này bị đẩy xuống phía cuối. Không chỉ riêng Hoa mà các bạn của Hoa cũng trong tình trạng vui trước buồn sau.

chen-b37e6
Ông Vũ Văn Khải và con gái Vũ Thị Hoa phải thuê trọ để đến trường cập nhật điểm mỗi sáng.

Nhà ở tận vùng núi Lương Sơn nên hai bố con Hoa phải lên Hà Nội thuê phòng trọ để mỗi sáng lên trường cập nhật điểm. Trước tình trạng điểm xét tuyển "nhảy múa" như ma trận, cả hai bố con đều lo lắng thấp thỏm không yên.

“Em rất lo nếu sau ngày hôm nay (20/8) điểm số bị vượt khỏi ngưỡng an toàn thì em sẽ trượt ở Đại học xây dựng. Để đảm bảo đỗ trong đợt xét tuyển đầu em đã đăng ký thêm hai nguyện vọng nữa” Hoa nói.

Vẫn "loay hoay" rút - nộp vào giờ chót

Sáng nay, (20/8), trong ngày hạn chót của đợt xét tuyển đại học đầu tiên, rất đông thí sinh đến các trường đại học hàng đầu rút hồ sơ đăng ký thêm nguyện vọng để đảm bảo chắc suất.

Tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Xây Dựng, số lượng thí sinh đến để hoàn tất hồ sơ hoặc đăng ký thêm nguyện vọng rất đông. Tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, buổi sáng nay có đến trên 500 thí sinh đến rút – nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.

anh-5-ed84b
Rất đông thí sinh và người nhà đến trường đại học mỗi ngày để cập nhật điểm theo thứ hạng xem có thay đổi gì không.

Em Đỗ Như Trang (Vĩnh Phúc, Hà Nội) cùng mẹ lên Hà Nội đăng ký xét tuyển vào Khoa tiếng anh (trường Đại học Hà Nội) trước đó 10 ngày. Hơn 10 ngày qua, mỗi sáng hai mẹ con Trang bắt xe từ Vĩnh Phúc xuống trường để cập nhật điểm rồi về. “Em và mẹ phải dậy từ 4 giờ sáng mỗi ngày để bắt xe khách xuống trường cập nhật điểm mỗi sáng. Hiện tại điểm số của em đang ở mức an toàn. Em hy vọng nó không bị xáo trộn quá nhiều”, Trang tâm sự.

Em Nguyễn Hương Giang, (xã Niệm Quang, Đồng Hỷ, Thái Nguyên) cho rằng, mặc dù các em rất yêu trường nhưng do thực tế thứ hạng nên các em buộc phải rút chuyển sang trường khác để đảm bảo chắc suất đỗ đại học đợt đầu. 

“Trong đợt thi Đại học vừa qua em đạt 19 điểm và đăng ký vào trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Số điểm này không đảm bảo cho em chắc suất ở Khoa Cơ khí của trường. Nếu em không đăng ký thêm nguyện vọng thì đợt xét tuyển sau sẽ càng khó hơn. Có thể, sẽ có rất nhiều trường hợp điểm cao bị lỡ hẹn trong đợt xét tuyển đầu này. Hơn nữa, để sang đợt xét tuyển tới vừa tốn kém nhưng vẫn không chắc suất có đỗ hay không” – Giang nói.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày