Xót xa vụ tạt axit cả gia đình vì bị ngăn cản yêu cô bé 10 tuổi

Danh Ngọc, Theo Trí Thức Trẻ 13:24 05/08/2013

Theo một bác sĩ tại khoa hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng quốc gia, hiện tình trạng của cháu Quỳnh Trang - cô bé 10 tuổi - 1 trong 5 nạn nhân bị kẻ cuồng yêu tạt axit, đang rất nguy kịch.

Sau khi vụ việc cả nhà anh Lê Văn Đại gồm 5 người (mẹ vợ, 2 vợ chồng và 2 con gái) - chủ cửa hàng điện tử Minh Đại (số 279 Điện Biên, phường Cửa Bắc, TP. Nam Định) bị người làm thuê tạt 2,5 lít axit khiến 5 người trong gia đình bị bỏng nặng. 

Xót xa vụ tạt axit cả gia đình vì bị ngăn cản yêu cô bé 10 tuổi 1
Hiện trường vụ việc ngày 3/8.

Mặc dù đã hai ngày trôi qua nhưng dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc, nhiều người tỏ ra bức xúc với kẻ làm thuê (người gây ra sự việc) cho anh Đại.

Sáng ngày 5/8 biết được cả gia đình anh Đại đang nằm điều trị tại Viện bỏng Quốc gia, chúng tôi tìm đến để hiểu rõ hơn thông tin về vụ việc. Đang nằm trên giường bệnh, chị Nguyễn Thị Thanh Hương vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: Vào khoảng 19h30 hôm (3/8), cả gia đình tôi gồm 5 người đang ngồi ăn cơm tối trong nhà. Nhà tôi kinh doanh đồ điện tử nên giờ đó vẫn đang mở. Lúc này, tôi nhìn ra phía ngoài thấy một thanh niên đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, hai tay chắp sau lưng rồi đi thẳng vào phía trong nhà. 

Xót xa vụ tạt axit cả gia đình vì bị ngăn cản yêu cô bé 10 tuổi 2
Cháu Quỳnh Anh bị bỏng 15% đang nằm tại khoa hồi sức cấp cứu - Viện Bỏng quốc gia.

Tưởng chừng là khách hàng nên tôi có hỏi "Anh mua gì đấy?". Tuy nhiên, người thanh niên này càng lại gần thì tôi lại thấy rất quen. Trong lúc tôi hỏi, thanh niên này không hề nói gì mà cứ thế tiến thẳng, khi lại gần phía gia đình tôi ngồi, người này bất ngờ hất ca axít giấu sau lưng vào 5 người. Chưa dừng lại ở đó, nam thanh niên này tiếp tục hất toàn bộ phần còn lại vào con gái lớn của tôi. Lúc này, tôi đoán chắc rằng thanh niên kia là Đặng Văn Hải - SN 1990, quê xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định là người giúp việc cho gia đình tôi.

Khi được hỏi về việc có mâu thuẫn gì không với người làm thuê chị Hương cho rằng: Giữa gia đình tôi với Hải không hề có mâu thuẫn gì, chúng tôi luôn quý trọng Hải vì thằng bé nó ngoan lắm.

Xót xa vụ tạt axit cả gia đình vì bị ngăn cản yêu cô bé 10 tuổi 3
Chị Nguyễn Thị Thanh Hương.

Theo chị Hương, cách đây 3 năm, gia đình nhận Hải về làm phụ giúp công việc bán hàng. Mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp, tình cảm giữa Hải và cả gia đình vẫn đằm thắm. Tuy nhiên, sự việc bắt đầu nảy sinh cách đây 3 tháng. Vợ chồng tôi vô tình phát hiện những tin nhắn từ số máy của Hải có những lời lẽ yêu đương tới số máy của con gái lớn tôi (Quỳnh Trang). Lúc này, vợ chồng tôi đã liên lạc và nói chuyện với Hải, bởi Quỳnh Trang đang còn nhỏ, chưa ý thức được trong chuyện yêu đương. Mặc dù đã phân tích và nói rất nhiều lần nhưng Hải đã không chịu nghe. Chính vì vậy, vợ chồng tôi đành phải cho Hải nghỉ việc. 

"Thời gian Hải bị đuổi việc và tìm chỗ mới nhưng không được, có vẻ uất hận về việc này nên Hải đã quay lại tìm cách trả thù gia đình tôi". Chị Hương cho hay.

Từ Nam Định lên chăm sóc người thân chị Nguyễn Thị Lan (chị gái chị Hương) không giấu được nỗi buồn chia sẻ: Hôm xảy ra sự việc, nhìn thấy một đoàn xe cấp cứu nối đuôi nhau chở cả gia đình đi mà tôi không thể nào cầm được nước mắt. Một người trong gia đình bị thương đã thấy xót lắm rồi, huống gì giờ cả gia đình.

Xót xa vụ tạt axit cả gia đình vì bị ngăn cản yêu cô bé 10 tuổi 4
Cháu Quỳnh Trang đang có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng.

Nói về người cháu của mình chị Lan cho hay, hai đứa con vợ chồng Đại - Hương vừa ngoan vừa hiền, chúng nó chăm chỉ học hành và nghe lời bố mẹ lắm. Nghe nói sự việc xảy ra cũng từ việc thằng Hải (thủ phạm tạt axit vào cả gia đình) nảy sinh tình cảm với cháu Quỳnh Trang, tuy nhiên do cháu năm nay mới 10 tuổi đang còn nhỏ nên đã bị ngăn cấm. 

"Hải bị bắt rồi nhưng khai nhận với công an là những gì Hải làm đang còn nhỏ chưa đáng kể gì, nếu như được thả về thì sẽ đốt nhà...". Chị Lan nói.

Trao đổi với chúng tôi về sức khỏe của các bệnh nhân Tiến sĩ Vũ Trọng Tiến - Phó chủ nhiệm khoa bỏng người lớn - Viện Bỏng quốc gia cho biết: Ngày 3/8 chúng tôi tiếp nhận 3 bệnh nhân bị bỏng axit trong tình trạng nặng. 3 bệnh nhân là anh Lê Văn Đại, chị Nguyễn Thị Thanh Hương và bà Lê Thị Lý (cả ba đều ở phường Cửa Bắc, TP. Nam Định). Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, chúng tôi đã cử các y bác sĩ tận tình chăm sóc. Qua quá trình theo dõi và chữa trị hiện sức khỏe của các bệnh nhân đã được ổn định. Riêng bệnh nhân Đại do bị axit tạt vào mắt nên phải chuyển sang bệnh viện mắt. Tuy nhiên theo đánh giá của Tiến sĩ Vũ Trọng Tiến thì khả năng mắt của bệnh nhân Đại bị mù là rất cao. 

Xót xa vụ tạt axit cả gia đình vì bị ngăn cản yêu cô bé 10 tuổi 5
Bà Lê Thị Lý cũng bị bỏng nặng.

Bà Lê Thị Lý (60 tuổi) bị bỏng axit 15% trong đó 5% bỏng sâu độ III, IV, riêng chị Hương bị nhẹ nhất là 5% trong đó 2% độ sâu II, III, IV rải rác ở thân và chi. Các vết thương do bỏng axit gây ra rất nghiêm trọng, và sẽ ảnh hưởng đến sau này. Ông Tiến cho hay.

Trao đổi về sức khỏe của hai cháu Quỳnh Trang và Quỳnh Anh, một bác sĩ tại khoa hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng quốc Gia cho biết: Cháu Quỳnh Trang bị bỏng 44% rải rác mắt, thân và chi còn cháu Quỳnh Anh bị bỏng axit 15% độ sâu IV, V. Hiện tình trạng sức khỏe của cháu Quỳnh Anh đang tiến triển tốt, ngược lại, sức khỏe của cháu Quỳnh Trang vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày