Xuất hiện 2 người phụ nữ tự nhận là chủ nhân số tiền 5 triệu yên Nhật

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 16:00 27/04/2015

Chị Hồng cho biết, tới "phút 90" có 2 người phụ nữ đã làm đơn xem xét để chứng minh là chủ nhân số tiền trên, nên gia đình chị vẫn chưa thể nhận trọn 5 triệu yên Nhật (897 triệu VND).

Sáng ngày 27/4, Công an quận Tân Bình đã mời chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (36 tuổi, quê Quảng Ngãi) đến để thông báo về vụ việc liên quan đến số tiền 5 triệu yên Nhật. Một đồng chí Công an quận Tân Bình cho biết, ngày 14/4 có 2 người phụ nữ đã làm đơn gửi đến cơ quan Công an đề nghị xem xét xác minh lại chủ nhân số tiền trên. Hai người phụ nữ này cho rằng có đủ bằng chứng để chứng minh số trên 5 triệu yên được chị Hồng nhặt được trong chiếc đài cát sét cũ là của họ.

"Về vụ việc này, chúng tôi đang tiếp nhận đơn của 2 người phụ nữ kia để xác minh. Chúng tôi đã mời chị Hồng đến để thông báo cho chị biết là chị chưa thể chính thức nhận số tiền trên. Theo đúng trình tự, ngày 28/4 chị Hồng sẽ chính thức được nhận số tiền đó, nhưng lại có người làm đơn gửi đến nói là chủ nhân 5 triệu yên Nhật nên trong thời gian tới chúng tôi phải tiếp tục điều tra xác minh cụ thể",
một đồng chí công an nói.

Tâm trạng bồi hồi và lo lắng của chị Hồng vì tới "phút 90" vẫn chưa thể nhận được tiền.

Trong khi đó, chị Hồng cũng cho biết, cách đây vài ngày 2 người phụ nữ này cũng đến nhà nói chuyện và đòi tranh chấp số tiền đó với chị. "Hai người phụ nữ đến gặp vợ chồng tôi và nói đòi tranh chấp. Đồng thời khuyên tôi từ bỏ hy vọng sở hữu số tiền đó. Tôi không nói gì hết và bình tĩnh gọi công an phường đến để giải quyết chứ không thể tự ý làm gì làm, mọi chuyện đã có pháp luật. Sau đó Công an phường đến và mời hai người phụ nữ đó lên Công an quận Tân Bình giải quyết. Tuy nhiên, hai người phụ nữ vẫn tiếp tục gọi điện thoại hẹn tôi tới quán nước nói chuyện riêng, nhưng tôi từ chối", chị Hồng cho hay. 

Cũng theo chị Hồng, trước đó có rất nhiều người đến xác minh chủ nhân số tiền 5 triệu yên Nhật, nhưng vẫn không có kết quả chính xác. Đến hiện tại, vẫn có người đến nhận là chủ nhân số tiền khiến chị hơi buồn và có chút thất vọng nhưng chị Hồng vẫn không tin hai người phụ nữ là chủ nhân thật sự.

Anh Vương (chồng chị Hồng) vẫn tin gia đình anh sẽ nhận được tiền để mua gạo cho người nghèo.

Chị Hồng chia sẻ: "Buồn lắm chứ, tới phút cuối rồi mà vẫn chưa thể nhận được tiền. Mọi dự định về mua gạo cho những người nghèo ở đây và ở quê phải tạm gác lại rồi. Tuy nhiên dù có tiếc vì không được nhận trọn số tiền gần 1 tỷ đồng, nhưng vẫn hy vọng sẽ có chủ nhân thật sự của số tiền đến nhận chứ đừng ngộ nhận bừa như những lần trước. Đây chỉ là một chút buồn thoáng qua trong ngày thôi, tôi vẫn tiếp tục cố gắng làm việc để nuôi các con ăn học nữa".

Ngồi bên cạnh, anh Trịnh Minh Vương (37 tuổi, chồng chị Hồng) tâm trạng cũng đang rất bối rối không biết phải an ủi vợ như thế nào. "Nếu mà có chủ nhân thật sự đến nhận số tiền thì tôi rất tiếc, thật đó. Nhưng tôi vẫn tin là không phải hai người phụ nữ kia và cũng sẽ không có người đến nhận đâu, vì hơn 1 năm rồi và cũng có người Nhật qua để tìm hiểu nhưng vẫn không có thông tin gì", anh Vương tâm sự.

Công việc mua ve chai đã gắn bó với chị Hồng từ lâu nên không thể bỏ nghề cho dù nhận được tiền.

Theo anh Vương, cuộc sống của vợ chồng anh sau thời gian nhặt được 5 triệu yên vẫn không thay đổi gì. Hàng ngày chị Hồng vẫn đi thu mua ve chai ở nhiều nơi rồi đem về cho anh đập ra đem bán kiếm tiền gửi về quê cho con.

Như đã thông tin, cách đây 1 năm trước, ngày 23/3, chị Ánh Hồng khi đó đang ngồi tháo dỡ chiếc thùng loa kiêm đài cát sét mua được từ trước Tết nguyên đán. Bên trong chiếc thùng này có một hộp gỗ dài khoảng 20cm, rộng khoảng 15cm, khá sâu khiến chị tò mò. Vừa mở chiếc hộp ra, chị phát hiện bên trong chứa đầy tiền giấy có chữ nước ngoài, mệnh giá 10.000 yên.

Một vài tờ tiền bay ra, lúc này có khá nhiều người chứng kiến, nhặt lên và lời đồn về "cô ve chai lượm được kho báu" liên tục lan ra khiến rất đông người tập trung để… xin tiền. 

Tình hình trở nên phức tạp khi càng lúc càng đông người kéo tới bao vây ngôi nhà và con hẻm chị Hồng thuê trọ tới mức người dân phải điện thoại "cầu cứu" Công an phường. Sau khi thụ lý và lấy lời khai những người liên quan sơ bộ ban đầu, đơn vị này đã chuyển hồ sơ cùng số tiền trên lên CQĐT CA quận Tân Bình thụ lý điều tra tiếp.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày