Ghé tiệm hoa cực dễ thương của nữ cảnh sát trẻ

Saga, Theo Mask Online 09:00 10/11/2014

Bất kỳ ai đi qua số 14 đường Lê Văn Lương kéo dài đều không thể không nhìn ngắm tiệm hoa chừng 15m2 nhưng nổi bật cả một góc phố. Tiệm hoa ấy tên Len, mà "bà chủ" vốn là một nữ cảnh sát xinh đẹp.

Nằm ở địa chỉ số 14 đường Lê Văn Lương kéo dài (đi quá ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến một chút thôi), một tiệm hoa tươi mới mở dường như khiến cả con phố vốn nổi tiếng “khô cằn” này trở nên rực rỡ và tươi mát hơn hẳn. Tiệm hoa nhỏ xinh ấy tên là Len, và mới khai trương chưa tròn một tuần đâu nhé.

Tiệm hoa có cái tên dễ thương “muốn xỉu” này có thể hớp hồn bạn ngay từ khi bước vào. Trong không gian nhỏ nhắn khoảng chừng 15m2, những lẵng hoa, những bó hoa rực rỡ được bày kín trên tường và ngay giữa cửa tiệm, tạo nên một khung cảnh vừa ngọt ngào, vừa lung linh và đầy màu sắc. Hoa ở đây được lựa cẩn thận, ấy thế nên những bông hoa vẫn còn tươi màu và cánh hoa căng đầy sức sống.

Ghé tiệm hoa cực dễ thương của nữ cảnh sát trẻ 1
 
Ghé tiệm hoa cực dễ thương của nữ cảnh sát trẻ 2
 
Nhưng sự dễ thương không chỉ đến từ những bó hoa được bó, cắm cẩn thận. Sự dễ thương của tiệm hoa tên Len còn đến từ những chi tiết thật ngọt ngào như dàn chậu cây gỗ treo tường sinh động, hay giá gỗ thô mộc đặt hoa theo phong cách rustic phương Tây tạo cảm giác cực kỳ ấm cúng. Mọi thứ đều thể hiện mắt thẩm mỹ duyên dáng cũng như sự khéo léo, tinh tế của người chủ. Và bạn biết không, người chủ ấy lại làm một nghề… nghe đã thấy chẳng liên quan đến hoa, ấy là… công an.
 
Ghé tiệm hoa cực dễ thương của nữ cảnh sát trẻ 3
 
Ghé tiệm hoa cực dễ thương của nữ cảnh sát trẻ 4
 
Ghé tiệm hoa cực dễ thương của nữ cảnh sát trẻ 5
 
Vốn công tác ở cục cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Hương - cô gái xinh đẹp sinh năm 1989 chẳng giấu diếm sự tự hào của mình với nghề công an. “Đến với nghề công an là một cái duyên”, Hương tâm sự. Nhưng với hoa thì có lẽ là…. định mệnh. Bởi cũng giống bao cô gái khác, Hương yêu hoa và yêu sự lãng mạn, nhẹ nhàng mà hoa mang đến cho tâm hồn mỗi người. Cô nàng say sưa thừa nhận một cách cực kỳ dễ thương: “Mình thật sự là thích hoa đến… mê mẩn. Mình yêu hoa từ hương thơm cho tới hình hài xinh đẹp của chúng. Mỗi dịp quan trọng, nếu được ai tặng hoa thì mình đều rất vui và hạnh phúc”.
 
Ghé tiệm hoa cực dễ thương của nữ cảnh sát trẻ 6
 
Ghé tiệm hoa cực dễ thương của nữ cảnh sát trẻ 7
 
Và dù rất rất yêu nghề công an, nhưng Hương cũng chẳng thể ngó lơ tình yêu mãnh liệt của mình dành cho hoa. “Lúc đầu chỉ nghĩ đơn giản là mình yêu hoa, muốn tự có 1 shop hoa của riêng mình để những lúc rảnh rỗi có thể ngồi ngắm hoa và nghe những bản nhạc du dương”. Hương bật cười kể lại mơ mộng ban đầu của mình. Ước mơ thì mơ vậy chứ làm thì tất nhiên là khó, nhất là với một nữ công an bận rộn như Hương. Ấy thế mà Hương làm thật, cô gái nhỏ ấy “liều” mình tự mở một hàng hoa, tự nghiên cứu nhập hàng, tự lên kế hoạch trang trí, sửa sang cửa hàng, tất cả chỉ để thực hiện cho cái mơ mộng nho nhỏ của một cô gái trót yêu hoa đến say đắm.
 
Ghé tiệm hoa cực dễ thương của nữ cảnh sát trẻ 8
 
Kế hoạch của Hương tưởng như… không thể, bởi chỉ trong vỏn vẹn 8 ngày thôi, Hương phải thực hiện gần như tất cả mọi công đoạn quan trọng nhất khi mở một cửa hàng. Từ hoàn thiện nội thất, trang trí rồi đến sửa sang, dọn dẹp và chuẩn bị hoa. Thậm chí, quỹ thời gian còn trở nên eo hẹp hơn khi Hương phải làm giờ hành chính và chỉ vài tiếng buổi tối để lao vào chuẩn bị. Hương hào hứng chia sẻ: “Cửa hàng của mình hướng tới kiểu trang trí mộc mạc và đơn sơ, từ kệ để trưng bày hoa tới giá để đồ, tất cả đều là gỗ mới qua bào chế một lần. Những hộp cây trên tường kia đều được đặt riêng rồi mình tự tay tìm mua cây và tự tay trồng chúng.”
 
Ghé tiệm hoa cực dễ thương của nữ cảnh sát trẻ 9
 
Ghé tiệm hoa cực dễ thương của nữ cảnh sát trẻ 10
 
Ghé tiệm hoa cực dễ thương của nữ cảnh sát trẻ 11
 
Sự cầu kỳ, kỹ tính của Hương còn thể hiện ở chỗ, cô nhất quyết nhập hết hoa từ tận… Đà Lạt. “Tất cả đều là hoa vườn, không ướp bảo quản thế nên hoa đảm bảo nở đẹp và giữ nguyên mùi thơm đặc trưng”. Hương không giấu diếm nổi sự tự hào khi khoe với chúng tôi điều này. Nhưng này nhé, đừng nghe đến chuyện hoa Đà Lạt, nhập từ vườn mà bạn hốt hoảng nghĩ rằng hoa sẽ đắt. Ở tiệm hoa Len, người ta thậm chí còn không biết đến khái niệm chữ đắt. Hương tâm sự: “Mình muốn tất cả mọi người đều có thể sở hữu cho mình những bó hoa thật đẹp mà giá cả thì không đắt. Dưới góc nhìn của một người từng đi mua hoa, mình không thích cách kinh doanh của những hàng hoa khác. Giá hoa biến động theo sự kiện, người mua sẽ rất thiệt thòi. Ấy thế nên mình muốn mở 1 shop hoa mà có thể cung cấp hoa cho tất mọi người, từ học sinh, sinh viên cho đến những quý cô yêu sự sang trọng và đẳng cấp”.
 
Ghé tiệm hoa cực dễ thương của nữ cảnh sát trẻ 12
 
Ghé tiệm hoa cực dễ thương của nữ cảnh sát trẻ 13
 
Ghé tiệm hoa cực dễ thương của nữ cảnh sát trẻ 14
 
Cũng đúng như lời Hương nói, khi mà chúng tôi ngước mắt lên nhìn những giá gỗ với những bó hoa đẹp rực rỡ. “Bó này chỉ có 150k thôi, bó này thì 100k nhé”. Hương chỉ trỏ cho một vài người khách đầu tiên đến vào ngày khai trương. Đó đều là những bó hoa rất đẹp và được bó từ những bông hoa tươi nhất, rực rỡ nhất. “Quan trọng nhất là không chỉ hoa của tiệm nhà mình rẻ hơn, mà tiệm mình còn đảm bảo bán giá niêm yết, không tăng theo thời vụ, ngày lễ cũng như ngày thường”. Hương quả quyết. Đây quả thật là một tin vui với các bạn học sinh/sinh viên, bởi ai trong chúng ta chẳng từng là nạn nhân của những kẻ bán hoa chặt chém vào mỗi ngày lễ cơ chứ.
 
Ghé tiệm hoa cực dễ thương của nữ cảnh sát trẻ 15
 
Ghé tiệm hoa cực dễ thương của nữ cảnh sát trẻ 16
 
Ghé tiệm hoa cực dễ thương của nữ cảnh sát trẻ 17
 
Ghé tiệm hoa cực dễ thương của nữ cảnh sát trẻ 18
 
Ghé tiệm hoa cực dễ thương của nữ cảnh sát trẻ 19
 
Ghé tiệm hoa cực dễ thương của nữ cảnh sát trẻ 20
 
Bước ra khỏi tiệm Len với một bó hoa hồng đủ màu sắc trên tay và một hộp hoa tươi mãi mãi như một lời hứa sẽ còn quay lại, chúng tôi nhen lên trong lòng một sự thoải mái, một dư vị ngọt ngào đến lạ lùng bởi câu chuyện quá đỗi dễ thương của nữ cảnh sát này, cũng như sự ngưỡng mộ dành cửa tiệm hoa xinh đẹp - một ốc đảo ngọt ngào nằm giữa con phố Lê Văn Lương đông đúc. Chắc chắn, với tình yêu hoa dạt dào và trái tim thấu hiểu khách hàng, rồi đây, tiệm Len sẽ trở thành một địa chỉ mà các bạn sinh viên/học sinh sẽ tin tưởng và yêu mến.

Shop hoa tươi Len:

Số 14 Tố Hữu (Lê Văn Lương kéo dài cũ) ngay ngã tư Khuất Duy Tiến cắt Lê Văn Lương.

ĐT: 0163 455 3333/0997 11 3888.

Facebook: https://www.facebook.com/lennie.huong?fref=ts.