Yêu một người không khó, quan trọng là chân thành với nhau được bao nhiêu?

CaDe, Theo Trí Thức Trẻ 17:04 13/04/2017

Nếu anh chịu để ý tới em hơn một chút, anh sẽ thấy việc yêu em là việc đơn giản nhất trên đời!

Có phải anh cho rằng con gái bọn em khó chiều, khó hiểu, thậm chí khó yêu đúng không? Đàn ông các anh chỉ vì chưa quan tâm đủ nên mới khiến con gái cảm thấy tủi thân hoặc thậm chí là tổn thương, từ những chuyện nhỏ nhặt. Cứ thử cho em là anh một lần, em nhất định sẽ dạy anh cách mang hạnh phúc lớn nhất đặt dưới chân người mình yêu.

Nếu em là anh, em sẽ quan tâm đến cảm xúc của em nhiều hơn, sẽ chu đáo tỉ mỉ để hiểu rằng khi nào em thấy buồn, khi nào em cần chỗ dựa, khi nào em muốn anh xuất hiện để bảo vệ chở che lúc có trót yếu mềm.

Khi cãi nhau, nếu em là anh em sẽ không to tiếng, em sẽ nhẹ nhàng lắng nghe và không khư khư giữ cái tôi cao quá. Em sẽ không bao giờ đay nghiến em phải thay đổi, em sẽ học cách chấp nhận cá tính của người em yêu.

Yêu một người không khó, quan trọng là chân thành với nhau được bao nhiêu? - Ảnh 1.

Mỗi khi được nghe câu hỏi rằng anh yêu em nhiều bao nhiêu, nếu được là anh, em sẽ kiên nhẫn trả lời chứ không gắt gỏng, không úi xùi hay lảng tránh. Em sẽ thể hiện rõ ràng và chân thành, điều này rất quan trọng với một cô gái.

Này, nếu được như thế, nếu em được trở thành anh, em sẽ chỉ nhìn một mình em chứ không phóng mắt lê theo những gót hồng xinh đẹp trên đường hoặc ở nơi chốn công cộng. Em sẽ không bao giờ để bản thân có những sai lầm, dù chỉ trong tâm tưởng.

Nếu em là anh, em sẽ dịu dàng hơn, sẽ yêu chiều hơn, sẽ thấu hiểu hơn.

Em sẽ bớt galant với các cô gái xung quanh, chỉ đặc biệt galant với một mình em. Chẳng có cô gái nào hy vọng bạn trai mình trở thành vệ tinh hoặc đối tượng sáng giá trong lòng những cô gái khác. Thế nên những hành động cầm tay, mở cửa, kéo ghế,… này nọ sẽ chỉ dành cho một mình em.

Yêu một người không khó, quan trọng là chân thành với nhau được bao nhiêu? - Ảnh 2.

Bất an và cả nghĩ chính là căn bệnh cố hữu của tất cả các cô gái trên thế gian này. Thế nên nếu em là anh, em sẽ không bao giờ để em cảm thấy chênh vênh trong mối quan hệ của chúng ta dù chỉ trong khoảnh khắc, em sẽ tự tin để dù nắng mưa hay giông bão đều giang tay che chở, dù xảy ra chuyện gì cũng vẫn có thể bình thản cùng nhau vượt qua.

Vì em là con gái, nên em sẽ hiểu sâu sắc con gái cần gì, muốn gì và mong mỏi điều gì ở người đàn ông mình thương yêu? Họ sẽ muốn nhận được yêu thương nhiều hơn, sẽ muốn được đặt trong vị thế an toàn nhiều hơn. Họ sẽ hạnh phúc khi được người mình yêu đối xử như công chúa, chỉ cần bằng những hành động giản đơn.

Đừng cho rằng con gái phiền phức, anh ạ. Vì nếu em là anh, em sẽ có cách yêu thương tốt hơn, sẽ làm cho người mình yêu hạnh phúc hơn…