2 xe giường nằm nát bét sau cú va chạm kinh hoàng, 25 người bị thương

Hà Nam_Đỗ Hải, Theo Trí Thức Trẻ 13:24 20/07/2018

Hai xe khách va chạm kinh hoàng khiến nhiều hành khách hốt hoảng gào khóc, đập kính thoát ra bên ngoài; 25 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Ngày 20/7, bác sĩ Trần Quang Vũ - Bác sĩ Khoa Cấp cứu, bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, xác nhận đang điều trị cho 5/25, nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn xảy ra vào tối 19/7, tại huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk.

Theo bác sĩ Vũ, khoảng 1 giờ sáng 20/7, bệnh viện tiếp nhận 5 bệnh nhân bị thương nặng. Trong đó, có bệnh nhân Trương Thị Lê (53 tuổi, quê Kon Tum) bị chấn thương cột sống cổ nên bệnh viện đã tiếp tục chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) để tiếp tục điều trị.

Trước đó, khoảng 21 giờ tối 19/7, trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Ea Ral, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk), xe khách giường nằm Tuấn Anh mang BKS: 49B-008.12 chở theo khoảng 40 hành khách lưu thông theo hướng Gia Lai – Đắk Lắk và dừng lại đón khách đoạn qua xã Ea Ral.

2 xe giường nằm nát bét sau cú va chạm kinh hoàng, 25 người bị thương - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Đúng lúc này, xe khách giường nằm của nhà xe Đức Đạt mang BKS: 81B-016.57,  do tài xế Lê Văn Phương (SN 1977, trú tỉnh Gia Lai) điều khiển chở theo khoảng 40 hành khách, lưu thông cùng chiều tông mạnh vào phía sau xe Tuấn Anh.

Cú va chạm mạnh khiến 25 hành khách trên 2 xe khách bị thương. Nhiều hành khách bị mắc kẹt trên xe hoảng loạn kêu cứu được người dân ứng cứu.

Tại hiện trường, cả 2 xe khách hư hỏng nghiêm trọng, nhiều cửa kính bị bể, đầu xe vỡ toác.

Vẫn chưa hết bàng hoàng, tài xế Lê Hoàng Thương (34 tuổi, trú TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng- Tài xế xe khách giường nằm Tuấn Anh) đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk ,  cho biết: "Trước thời điểm xảy ra tai nạn, tôi cho xe dừng lại ở bên đường để các phụ xe bốc hàng. Lúc này, tôi vẫn ngồi ở trên xe thì nghe 1 tiếng rầm từ phía sau. Lúc đó, người tôi đập mạnh vào bu lăng rồi tôi ngất đi không biết gì nữa".

2 xe giường nằm nát bét sau cú va chạm kinh hoàng, 25 người bị thương - Ảnh 2.

Nạn nhân vụ tai nạn đang được điều trị tại bệnh viện Đắk Lắk.

May mắn thoát nạn chuyến đi định mệnh, anh Y Kiệu (trú tỉnh Kon Tum) cho biết, anh và Y Thia (cùng trú tỉnh Kon Tum) lên xe Tuấn Anh vào chiều 19/7, để qua TP Đà Lạt thi tốt nghiệp một trường trung cấp đang học. Tuy nhiên, khi đi đến huyện Ea H’leo thì xảy ra vụ tai nạn khiến Y Thia bị chấn thương cột sống cổ.

"Khi đó chúng tôi đang ngủ thì nghe 1 tiếng ầm từ phía sau. Tất cả mọi người trong xe bị ngã ra khỏi giường, nằm tứ tung, la hét hoảng loạn. Khi đó, tôi cùng một số người không bị thương dùng búa thoát hiểm đập cửa kính đưa các nạn nhân ra ngoài", anh Kiệu kể lại.

Được biết các nạn nhân bị thương còn lại hiện đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Ea H’Leo.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày