3 lý do khiến "The Shape of Water" trở thành "vua đề cử" của Oscar 2018

Hồng Ngọc, Theo Trí Thức Trẻ 11:36 24/01/2018

Cách đây vài tiếng đồng hồ, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ vừa công bố danh sách đề cử chính thức cho giải Oscar 2018. Không nằm ngoài dự đoán, "The Shape of Water" của Guillermo Del Toro xuất sắc dẫn đầu cuộc đua với 13 đề cử.

Mùa Oscar nào cũng có một tác phẩm "xưng hùng xưng bá" khi càn quét hầu hết các hạng mục giải thưởng và "trùm" của Oscar 2018 chính là The Shape of Water của đạo diễn Guillermo Del Toro. Bộ phim về câu chuyện tình lãng mạn giữa "người đẹp và thuỷ quái" lấy bối cảnh thời kỳ Chiến tranh Lạnh đã góp mặt ở 13 đề cử - chỉ kém một đề cử so với La la land năm ngoái, trong đó có các đề cử quan trọng là Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất (Guillermo Del Toro), Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Sally Hawkins), Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (Richard Jenkins). Vậy vì đâu tác phẩm này lại nhận được nhiều sự ưu ái như thế?

Trailer của "The Shape of Water" (Nguồn: YouTube)

The Shape of Water - Sự trở lại để đời của Guillermo Del Toro

3 lý do khiến The Shape of Water trở thành vua đề cử của Oscar 2018 - Ảnh 2.

Nhiều ý kiến phê bình cho rằng The Shape of Water chính là đỉnh cao trong sự nghiệp của Guillermo Del Toro. Kể từ sau tuyệt phẩm Pan’s Labyrinth (2006) – mang về ba giải Oscar, vị đạo diễn gốc Mexico liên tục dấn thân vào những dự án lớn của Hollywood ở mảng phim truyền hình và các bộ phim bom tấn. Tưởng chừng Del Toro đã chuyển hướng phát triển sang thực hiện phim giải trí phục vụ thị hiếu khán giả thì ông bất ngờ quay lại thể loại kinh dị huyền bí vốn đã làm nên thương hiệu cho mình với The Shape of Water.

Guillermo Del Toro đã tạo nên một The Shape of Water đẹp đẽ, trau chuốt đến từng khung hình. Vốn rất mê truyện cổ tích, thần thoại, vị đạo diễn đã cải biên câu chuyện về người đẹp và quái vật của tác giả Jeanne-Marie Leprince de Beaumont để không chỉ dựng nên câu chuyện tình đẹp đẽ, thơ mộng giữa cô nhân viên lao công dịu dàng và "chàng thuỷ quái biết yêu" mà còn lồng vào phim cả không khí văn hoá nước Mỹ trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh giữa Liên Xô – Mỹ những năm 60.

Dấu ấn phong cách của Del Toro được thể hiện rất rõ trong The Shape of Water, từ cách tạo hình nhân vật, tạo dựng khung hình vô cùng trau chuốt đến cách kể chuyện từ tốn, hoàn chỉnh có trình tự mở đầu và kết thúc rõ ràng cùng cách xây dựng các tuyến truyện song song đan xen giữa thực tại và mộng tưởng.

Từ cốt truyện chính xoay quanh tình yêu giữa người phụ nữ câm và chàng người cá, Guillermo Del Toro còn cho người xem thấy được thông điệp về cuộc sống, về những phận người trong xã hội bị chi phối bởi tư tưởng phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính – nơi con người ta sống trong câm lặng, cô đơn hay cam chịu, nơi ấy cũng sản sinh ra những tâm hồn trở nên tha hoá, máu lạnh vì bị ám ảnh bởi sự thất bại.

Không hề bất ngờ khi Viện Hàn lâm đã trao đề cử Đạo diễn xuất sắc nhất cho Del Toro với sự trở lại đầy chất lượng mang tên The Shape of Water.

Màn trình diễn xuất sắc của dàn diễn viên

3 lý do khiến The Shape of Water trở thành vua đề cử của Oscar 2018 - Ảnh 3.

Dàn diễn viên từ chính tới phụ của The Shape of Water đều đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình trong phim và ít nhiều lấy được tình cảm của khán giả. Đó là Richard Jenkins trong vai ông hoạ sĩ Giles – người hàng xóm tốt bụng cô đơn của nhân vật chính Elisa Esposito và là một người đồng tính không công khai; Octavia Spencer trong vai người bạn thân thiết cùng chỗ làm với Elisa, tử tế, chu đáo, hoạt ngôn nhưng lại thường dung túng cho gã chồng lười biếng. Nam diễn viên Michael Shannon lại một lần nữa thành công trong việc khiến khán giả "căm ghét" với màn thể hiện ấn tượng qua vai diễn Đại tá Richard Strickland – một kẻ độc ác, tàn nhẫn mang nặng tư tưởng phân biệt chủng tộc và bị ám ảnh bởi sự thất bại.

Tuy nhiên, nổi bật hơn cả vẫn là Sally Hawkins trong vai nữ chính Elisa. Dù không mang vẻ đẹp yêu kiều, rực rỡ như nhiều minh tinh Hollywood khác, nữ diễn viên người Anh vẫn tạo nên một vai diễn gợi cảm đáng nhớ của năm 2017 nhờ diễn xuất nội tâm xuất sắc cùng thần thái gương mặt và biểu cảm ánh mắt hết sức tinh tế. Sự kết nối giữa Sally và Doug Jones – người hoá thân vào nhân vật thuỷ quái "The Asset" đã tạo nên những khoảnh khắc tình yêu đầy lãng mạn giữa bối cảnh phim có phần u ám, lạnh lẽo thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Âm nhạc và hình ảnh xuất sắc

3 lý do khiến The Shape of Water trở thành vua đề cử của Oscar 2018 - Ảnh 4.

Tạo hình nhân vật và dựng hình ảnh luôn là thế mạnh từ trước đến nay của Guilermo Del Toro. Để tạo ra những nhân vật theo đúng như trong trí tưởng tượng vẽ ra, ông đã theo học lớp hoá trang gần mười năm, đồng thời sở hữu một trung tâm hoá trang điện ảnh của riêng mình. Nhiều người trong giới điện ảnh đã gọi Del Toro là bậc thầy hoá trang.

Điều này đã được kiểm chứng qua những Pan’s Labyrinth, Hell Boy, The Devil’s Backbone hay Pacific Rim... Dưới bàn tay nhào nặn của ông, hình ảnh thuỷ quái "The Asset" như bước ra từ thế giới huyền ảo bằng một dáng vẻ vô cùng chân thực. Màu sắc phim có phần hơi ảm đạm rất phù hợp với khung cảnh nước Mỹ thời kỳ Chiến tranh Lạnh cùng tâm trạng cô đơn, u uẩn của các nhân vật.

Phần âm nhạc mang hơi hướng cổ tích tuyệt vời do nhà soạn nhạc Alexandre Desplat thực hiện đã chắp cánh thêm cho bộ phim, bổ sung hài hòa cho phần hình ảnh trau chuốt cùng nội dung sâu sắc chứa đựng nhiều giá trị tư tưởng.

Với việc dẫn đầu đề cử Oscar 2018, The Shape of Water đang tràn trề khả năng thống trị Lễ trao giải của Viện Hàn lâm sắp tới.