Ác mẫu ra tay chém con trai 2 tuổi, đằng sau vẻ ngoài xinh đẹp là bí mật đen tối và biểu cảm rùng mình sau khi gây án

Lan Hương, Theo Pháp Luật & Bạn Đọc 05:45 06/12/2021

Một người phụ nữ mới đây đã ra tay tàn độc giết con trai 2 tuổi nhưng may mắn là cậu bé vẫn còn sống sót.

Tòa án Leninsky của thành phố Yekaterinburg, Nga đã đưa Christina 25 tuổi đến bệnh viện tâm thần và giam giữ. Cô bị buộc tội đã cố gắng giết con trai 2 tuổi của chính mình. Vụ án khiến mọi người phẫn nộ không chỉ vì tính dã man mà còn vì lời khai khó hiểu của người mẹ tàn nhẫn kia. Liệu rằng người mẹ này có vấn đề về thần kinh hay không thì vẫn còn là một ẩn số.

Ác mẫu ra tay chém con trai 2 tuổi, đằng sau vẻ ngoài xinh đẹp là bí mật đen tối và biểu cảm rùng mình sau khi gây án - Ảnh 1.

Vào đêm ngày 13 tháng 8 năm 2021, trong một căn hộ ở một tòa nhà dân cư hạng sang trên phố Mashinnaya, thành phố Yekaterinburg, một người mẹ đã cố giết con trai 2 tuổi của cô ấy. Nhờ sự phát hiện của hàng xóm và bộ phận an ninh của tòa nhà, cậu bé đã may mắn thoát khỏi lưỡi hái Tử thần. Hiện cậu bé vẫn đang nằm tại phòng chăm sóc đặc biệt, tình trạng của bé được các bác sĩ đánh giá là vẫn còn khá nguy kịch.

Người mẹ tàn nhẫn trong sự việc này có tên Christina 25 tuổi xinh đẹp, cô là một cư dân của thành phố Yekaterinburg. Cô nàng có gu ăn mặc "thoáng mát" và thường xuyên đăng chúng lên mạng như một sở thích cá nhân. Ngoài ra, Christina và chồng hiện đang sống ly thân. Người chồng để lại cho Christina và con trai một căn hộ trong tòa nhà cao tầng hạng sang trên phố Mashinnaya.

Sau khi sinh con, Christina trở nên nóng tính và thêm vào đó cô bắt đầu tham gia vào việc luyện tập chuyển hóa linh hồn và thể xác. Vì vậy, cô bắt đầu coi mọi người như các vị thần và nữ thần. Cô ta tự gọi mình là một "thiên thần của ánh sáng". Vậy nên người chồng đã từng nghi ngờ Christina sử dụng trái phép chất kích thích. Ngoài ra, người chồng nhận thấy những thay đổi khác lạ trong cách cư xử của Christina trong cuộc sống hàng ngày. Được biết, Christina cũng đã đăng ký khám tại một bệnh viện tâm thần.

Khi bị bắt tại hiện trường đẫm máu, Christina tỏ ra bình thản với biểu cảm vui mừng. Cô ta liên tục nói bản thân mình là "thiên thần của ánh sáng" và đang tiêu diệt linh hồn ma quỷ trong thân xác đứa con trai của cô. Đứa trẻ nằm trên giường thoi thóp giữa vũng máu. Trong số những vết chém bằng dao từ người mẹ tàn nhẫn đã đâm trúng động mạch của cậu bé.

Vào ngày 24 tháng 11 năm 2021, Cục điều tra khu vực đưa ra đơn yêu cầu chuyển Christina đến bệnh viện tâm thần để tạm giam cũng như để khám định tình trạng sức khỏe của cô. Nếu người mẹ trẻ được công nhận là hoàn toàn khỏe mạnh, cô sẽ phải đối mặt với mức án 15 năm tù bởi tội ác của mình đối với con trai.

Ban Điều tra của Ủy ban Điều tra Liên bang Nga cho biết, đối với vụ án hình sự này, cảnh sát hiện đang tích cực thu thập và củng cố các chứng cứ nhằm đưa ra phán quyết chính xác.

Nhưng có lẽ, dù cho là từ lý do về thần kinh hay là cố tình thì hành động này của người mẹ trẻ cũng không thể tha thứ. Những tổn thương mà cậu bé 2 tuổi phải trải qua sẽ rất khó có thể bù đắp mà không gây ám ảnh cho cậu bé sau này.

Nguồn: Komsomolskaya Pravda

https://afamily.vn/ac-mau-ra-tay-chem-con-trai-2-tuoi-dang-sau-ve-ngoai-xinh-dep-la-bi-mat-den-toi-va-bieu-cam-rung-minh-sau-khi-gay-an-20211205220306334.chn