Bạn có thuộc hội những người lúc nào cũng như quay lưng với thế giới không?

Yingie, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 18/08/2016

Có một số người lúc nào cũng có xu hướng "anti-social".

Những người như vậy hoặc là mặt lúc nào cũng khó đăm đăm, hoặc mang dáng vẻ như có thù với cả nhân loại và sẵn sàng hủy diệt Trái Đất bất cứ lúc nào, cũng có thể là trên môi lúc nào cũng mang nụ cười mỉm khinh khỉnh, ra vẻ: "Hừ, ta đây không thèm chấp!"

Họ cảm thấy khó chịu với rất rất nhiều người, họ từ chối giao tiếp một cách bình thường. Và đương nhiên, họ yêu họ nhất, nên họ cũng không quan tâm lắm người khác nghĩ gì về họ. 

Hãy thử xem bạn có thuộc hội "ghét, ghét nữa, ghét mãi" này không nhé!

Bạn có thuộc hội những người lúc nào cũng như quay lưng với thế giới không? - Ảnh 1.

Có thể do chủ đề cuộc hội thoại quá chán, có thể do đối phương nói chuyện không thú vị chút nào, hoặc đơn giản là vì bạn không thích nói thôi. Vậy là trong những cuộc nói chuyện, mọi câu nói đều đi từ tai này sang tai kia, trong đầu bạn trống rỗng hoặc nghĩ đến những gì đâu đâu, bạn gật gật đầu ra vẻ mình đang nghe nhưng thực ra bạn chỉ đang kiếm cớ chuồn.

Bạn có thuộc hội những người lúc nào cũng như quay lưng với thế giới không? - Ảnh 2.

Có thể lí do bạn đưa ra là bạn tắt chuông, không nghe thấy chuông tin nhắn, điện thoại bạn bị điên, bạn hết tiền... Nhưng phần lớn lí do chỉ đơn giản là bạn không thích và bạn không muốn trả lời tin nhắn thôi.

Bạn có thuộc hội những người lúc nào cũng như quay lưng với thế giới không? - Ảnh 3.

Bạn thích một mình, đi ăn một mình, đi chơi một mình, đi ngủ một mình, đi mua sắm một mình. Chẳng sao cả, bạn không cô đơn và bạn thấy ổn với điều này.

Bạn có thuộc hội những người lúc nào cũng như quay lưng với thế giới không? - Ảnh 4.

Bạn chỉ thích được làm việc theo cá nhân để có thể phát huy tốt nhất, để được làm những gì bạn muốn, bạn không thể phối hợp tốt với người khác khi làm việc theo nhóm, bởi càng làm lâu thì bạn càng cảm thấy khó chịu và muốn bỏ cuộc.

Bạn có thuộc hội những người lúc nào cũng như quay lưng với thế giới không? - Ảnh 5.

Khi bạn nói bạn bận để từ chối một người nào đó, chỉ có 10% là bạn thực sự bận thôi, còn 90% là do bạn nói thế cho qua, chứ không thực sự bận đến nỗi vậy.

Bạn có thuộc hội những người lúc nào cũng như quay lưng với thế giới không? - Ảnh 6.

Ở những bữa tiệc, thay vì bắt chuyện với người khác, bạn thường tìm một góc để ăn và uống, bạn cố gắng không giao tiếp ánh mắt với ai để tránh cho họ tìm bạn bắt chuyện.

Bạn có thuộc hội những người lúc nào cũng như quay lưng với thế giới không? - Ảnh 7.

Những ai ghét cùng những người bạn ghét chắc chắn sẽ trở thành chiến hữu của bạn.

Bạn có thuộc hội những người lúc nào cũng như quay lưng với thế giới không? - Ảnh 8.

Bạn anti xã hội mà, ai bạn cũng thấy ghét nên mạng xã hội là nơi bạn thể hiện điều đó rõ ràng nhất.

Bạn có thuộc hội những người lúc nào cũng như quay lưng với thế giới không? - Ảnh 9.

Và một khi, ai cũng thấy ngứa mắt thế thì bạn chỉ có yêu bạn nhất thôi, ngoài ra chắc chỉ có bố mẹ hoặc một hai người bạn thân nhất.

Bạn có thuộc hội những người lúc nào cũng như quay lưng với thế giới không? - Ảnh 10.

Bạn thường tránh đi vào những không gian hẹp mà có nhiều người, bởi bạn biết kiểu gì cũng có người bắt chuyện và bạn sẽ phải mỉm cười và trả lời. Ôi địa ngục!

Bạn có thuộc hội những người lúc nào cũng như quay lưng với thế giới không? - Ảnh 11.

Người khác làm gì bạn cũng thấy không vừa ý. Dù có thể bạn không nói ra nhưng trong đầu bạn lúc nào cũng kiểu: "Ôi làm ơn, cậu đừng có mặc cái áo này có được không?" ,"Làm ơn đừng uốn éo trước mặt tôi!", "Cô có thể đừng ra nhiều bài tập như thế không?"...

Bạn có thuộc hội những người lúc nào cũng như quay lưng với thế giới không? - Ảnh 12.

Với bạn, còn gì tuyệt vời hơn việc được ghét người khác cơ chứ! Ít nhất thì bạn chỉ ghét thôi chứ chưa làm gì ảnh hưởng ra mặt cả.