Thứ 6 vừa qua, Aislyn Miller (24 tuổi) và Kevin Fowler (25 tuổi) đã bị kết án tại tòa án ở Owasso, Oklahoma, Mỹ và phải nhận bản án 130 năm tù giam cho mỗi người. Được biết, cách đây gần một năm, vợ chồng trẻ này đã bị bắt giữ vì tội bạo hành trẻ em sau khi người ta tìm thấy 2 cô con gái song sinh trông "như bộ xương" và bị nhiễm trùng nghiêm trọng.
Các bác sĩ và y tá tiếp nhận 2 đứa trẻ cho biết cả hai em đều bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng, cơ thể nhiều vết bầm và sưng.
Chân dung cặp vợ chồng bạo hành trẻ em.
Cảnh sát Owasso đã được huy động tới hiện trường để kiểm định tình trạng của 2 đứa trẻ, cũng như căn hộ nơi gia đình Folwer sinh sống. Sau điều tra, một sĩ quan cảnh sát đã gọi vụ việc là "vụ bạo hành nghiêm trọng nhất mà anh ta từng thấy". Theo KJRH, một y tá đã nói với cảnh sát rằng cô ta còn thấy những chú bọ bò quanh cơ thể 2 em bé.
Miller nói với cảnh sát rằng cô không có bảo hiểm sức khỏe và không chắc làm sao để cho các con đi khám.
Cơ thể 2 em nhỏ cũng nhiều các vết thương, cáu bẳn. Miller nói với cảnh sát rằng cả cô và chồng đều không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ nên mới để tình trạng sức khỏe của các con như vậy. Người mẹ này cho biết cô không có bảo hiểm y tế và không biết chắc làm sao để chăm sóc các con. Kể từ khi mới sinh ra, 2 con của chị Miller chưa bao giờ được thăm khám bác sĩ.
Vào thứ sáu (20/10), bồi thẩm đoàn đã kết án họ ở 10 điểm và đưa ra mức án tổng cộng là 260 năm tù giam dành cho 2 người.