Cánh hạc giấy chở những yêu thương và sứ mệnh làm nên điều kỳ diệu

Minh Nhân, Theo Thời Đại 22:32 10/03/2017

Những phép màu, chẳng ở đâu xa, nó xuất phát từ chính trái tim của mỗi người. Hơn cả tình cảm san sẻ giữa thầy cô với lũ học trò nhỏ, đó còn là sự lan tỏa, và kết nối yêu thương. 1000 chú hạc sẽ đổi lại được một điều ước, một điều ước sẽ làm nên điều kỳ diệu, chúng ta luôn tin như thế!

14h46 chiều 11/3/2011, trận động đất mạnh 9 độ Richter đã làm rung chuyển đất nước mặt trời mọc. Những đợt sóng thần cao đến 10m đã tàn phá một vùng rộng lớn Đông Bắc Nhật Bản cướp đi gần 16.000 sinh mạng, kéo theo đó là sự cố rò rỉ hạt nhân, hàng nghìn người dân rơi vào tình cảnh tuyệt vọng. Nhiều ngày sau, người dân trên toàn thế giới chung tay xếp những chú hạc giấy, cầu nguyện hướng về Nhật Bản và chờ mong điều kỳ tích.

Tại Nhật Bản, hạc giấy tượng trưng cho những điều tốt đẹp nhất như cuộc sống hạnh phúc, bền lâu, sự may mắn và cả hòa bình. Người Nhật tin rằng, nếu ai đó xếp đủ 1.000 con hạc giấy thì họ sẽ có một điều ước cho sự an lành, hạnh phúc và thuận lợi. Niềm tin này đã phần nào cổ vũ tinh thần, giúp nhiều người vượt qua khó khăn.

Cánh hạc giấy chở những yêu thương và sứ mệnh làm nên điều kỳ diệu - Ảnh 1.

Mỗi cánh hạc đều ghi kín điều ước của lũ trò nhỏ dành cho thầy Văn Như Cương.

Cánh hạc giấy chở những yêu thương và sứ mệnh làm nên điều kỳ diệu - Ảnh 2.

Hạc giấy sẽ "bay lên" và đưa đến những điều kỳ diệu

Cũng mong chờ 1 phép nhiệm màu đến với người thầy giáo đáng kính Văn Như Cương, các em học sinh trường THPT Lương Thế Vinh đã cùng nhau chung tay tỉ mẩn gấp những chú hạc giấy. 

Trên mỗi cánh hạc, bao điều ước chân thành được nắn nót viết gọn ghẽ, đơn giản chỉ là: "Chúng con yêu thầy" nhưng lại mang sức mạnh giúp thầy vững vàng hơn về mặt ý chí chống chọi với nỗi đau của bệnh tật. 

Gần 20000 chú hạc giấy, đong đầy 20000 mong ước của lũ học trò nhỏ. Đôi khi người ta tin rằng niềm tin "thả" vào những chú hạc vô tri sẽ làm nên những điều kỳ diệu! 

Hạc giấy chở theo những điều ước, còn những ngôi sao mang đến điều may mắn, tất cả đều được gửi đến La Tấn Khoa (trường THPT Chuyên Hùng Vương, Thủ Dầu Một, Bình Dương) khi em không may bị chấn thương sọ não sau một lần té xe. 

Khi hay tin Khoa bị bệnh điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, học sinh và thầy cô trong trường đã ngay lập tức phát động phong trào giúp đỡ, sẻ chia với lời cầu nguyện "Khoa ơi, mau khỏe để trở về với lớp, với trường". 

Cánh hạc giấy chở những yêu thương và sứ mệnh làm nên điều kỳ diệu - Ảnh 3.

Thầy cô trường THPT Chuyên Hùng Vương xếp hạc giấy dành tặng em Khoa.

Những lá thư, những lời chúc, lời động viên như tiếp thêm nghị lực cho cậu học trò nhỏ, với mong muốn em có thể vượt qua nguy kịch và tạo nên… một phép màu.

Những phép màu, chẳng ở đâu xa, nó xuất phát từ chính trái tim của mỗi người. Hơn cả tình cảm san sẻ giữa thầy cô với lũ học trò nhỏ, đó còn là sự lan tỏa, và kết nối yêu thương. 1000 chú hạc sẽ đổi lại được một điều ước, một điều ước sẽ làm nên điều kỳ diệu, chúng ta sẽ luôn tin là như thế! 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày