Cha bé trai 6 tuổi mất tích tại Quảng Bình: "Cha mẹ đợi mãi sao con không về…"

Vũ Hoàng - Hà Nam, Theo Thời Đại 22:40 08/07/2017

Chiều 8/7, sau khi cơ quan công an hoàn tất khám nghiệm tử thi, thi thể bé Trần Trung Nghĩa (6 tuổi) được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Cha mẹ bé và người thân liên tục khóc ngất trước nỗi đau quá lớn.

Trưa 8/7, thi thể bé Trần Trung Nghĩa (6 tuổi, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) được tìm thấy ở dưới ao cạnh bãi cát hoang cách nhà 2km sau gần 5 ngày mất tích. Ngay sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm pháp y, thu thập bằng chứng, đến khoảng hơn 15h thi thể bé được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình sau 5 ngày thức trắng, bỏ ăn vì mong ngóng tung tích con trai, nghe tin dữ, chị Dương Thị Thảo (mẹ cháu Nghĩa) vội vã chạy đến hiện trường rồi ngất lịm.

Cha bé trai 6 tuổi mất tích tại Quảng Bình: Cha mẹ đợi mãi sao con không về… - Ảnh 1.

Người dân tập trung đông đúc nơi diễn ra đám tang bé Nghĩa.

Chiều 8/7, chiếc quan tài nhỏ được khiêng về nhà trên con đường làng đầy bụi đỏ. Hàng trăm người dân địa phương lặng lẽ đến chia buồn và thay nhau thắp những nén hương tiễn đưa cháu bé xấu số.

Vật vã như người mất hồn bên quan tài con, anh Trần Văn Ất (cha cháu Nghĩa) dường như vẫn chưa thể tin những gì đang xảy ra là sự thật. Nhìn linh cữu của con, anh liên tục ngất xỉu, gào khóc nức nở: "Trời ơi, con ơi. Mấy hôm nay ba mẹ chờ con mãi mà sao con không về…".

Có mặt trong đám tang đưa tiễn bé Nghĩa, bà Lê Thị Mai (47 tuổi, trú tổ dân phố Trường Sơn) cho biết: "Nghe tin cháu Nghĩa chết và có nhiều vết thương trên người khiến chúng tôi rất hoang mang. Cháu còn nhỏ mà phải chết thương tâm quá khiến ai nấy đều xót xa. Mong sao cơ quan công an sớm điều tra rõ vụ việc này…".

Trước đó, vào chiều tối 3/7, Công an thị xã Ba Đồn tiếp nhận thông tin và trình báo của vợ chồng anh Trần Văn Ất và chị Dương Thị Thảo về việc con trai của anh chị là cháu Trần Trung Nghĩa mất tích ngay khu vực nhà mình.

Cha bé trai 6 tuổi mất tích tại Quảng Bình: Cha mẹ đợi mãi sao con không về… - Ảnh 2.

Gia đình bé Nghĩa gào khóc đau đớn tột cùng trong đám tang.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin đơn vị đã cử trinh sát vào cuộc điều tra, xác minh phối hợp với gia đình tìm kiếm cháu Nghĩa nhưng sau nhiều ngày tìm kiếm không có kết quả.

Theo người nhà, khoảng vào 17h ngày 3/7, khi mẹ cháu Nghĩa đang nấu ăn, bố đang bận công chuyện, Nghĩa có ra phía ngoài sân chơi, một lúc sau mẹ cháu ra gọi vào ăn cơm nhưng không còn thấy cháu Nghĩa đâu nữa. Thời điểm mất tích, cháu mặc áo phông màu trắng.