Nam sinh xấu số là Trần Kha Hãn, 17 tuổi, hiện đang là học sinh của một trường Trung học ở Ân Thí, huyện Lai Phụng, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.
Theo một số nguồn tin, vào khoảng hơn 7 giờ tối 12/3, giữa Trần Kha Hãn và một giáo viên trong trường đã nảy sinh xung đột. Cậu học sinh tức tối định rút dao ra chém giáo viên, nhưng không ngờ lại bị tất cả các giáo viên khác quây vào dạy dỗ bằng vũ lực ít nhất là 20 phút.
Trong lúc xô xát, cậu học sinh không may bị trúng một nhát dao oan nghiệt và chảy rất nhiều máu. Thấy vậy, các giáo viên mới ngừng tay, nhưng phải tới 20 phút sau, Trần Kha Hãn mới được đi cấp cứu.
Bởi mất quá nhiều máu, nam sinh này đã không qua được cơn nguy kịch. Hiện vẫn chưa rõ vết dao đâm chí mạng vào người Trần Kha Hãn là do giáo viên gây ra hay là do cậu học sinh ngỗ ngược tự đâm vào người mình trong lúc hỗn loạn.
Được biết, thành tích học tập của Trần Kha Hãn không tốt và thường xuyên bị giáo viên phê bình. Trước khi xảy ra vụ việc đau lòng, bố của cậu nam sinh này đã đến trường trao đổi với giáo viên chủ nhiệm về tình hình của con.