Tối 30/4, TP.HCM trang trọng tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tại 2 điểm là khu vực hầm vượt sông Sài Gòn (quận 2) và Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11). Chương trình được diễn ra nhằm kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2018) và Kỷ niệm 132 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 – 01/5/2018).
Trong khi đó tại Đà Nẵng, người dân và du khách tại đây cũng được chiêm ngưỡng những màn pháo hoa mãn nhãn trong khuôn khổ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018. Ngay trước khi các màn pháo hoa của đội chủ nhà Việt Nam và đội bạn Ba Lan tỏa sáng sông Hàn, hàng ngàn du khách đã đứng rất đông bên bờ sông Hàn để cổ vũ.
Bầu trời TP.HCM rực sáng với tiết mục pháo hoa nhiều màu sắc - Ảnh: Hoàng Hà
Tiết mục pháo hoa được chuẩn bị công phu và không hề làm thất vọng du khách - Ảnh: Hoàng Hà
Nhìn từ xa, màn pháo hoa tạo hiệu ứng đẹp mắt, hoành tráng - Ảnh: Hoàng Hà
Ảnh: Hoàng Hà.
Người đàn ông tật nguyền lặng lẽ ngồi xem pháo hoa từ phía xa - Ảnh: Tứ Quý
Màn pháo hoa bùng nổ trên bầu trời - Ảnh: Tứ Quý
Ai cũng muốn lưu giữ lại khoảnh khắc đẹp. Ảnh: Tứ Quý
Còn tại Đà Nẵng, xứng tầm với Lễ hội pháo hoa quốc tế được mong chờ nhất trong năm, những tiết mục pháo hoa nghệ thuật tại đây khiến người dân và du khách vô cùng choáng ngợp.
Clip: Tiết mục pháo hoa mãn nhãn mở màn Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng của đội chủ nhà Việt Nam - Thực hiện: Phương Thảo
Đội nhà Việt Nam thể hiện xuất sắc với màn pháo hoa rực rỡ - Ảnh: Hà Nam
Ảnh: Hà Nam
Trong khi đó đội bạn Ba Lan cũng thể hiện tiết mục hoành tráng, choáng ngợp - Ảnh: Hà Nam
Bữa tiệc ánh sáng trên bầu trời Đà Nẵng khiến du khách trầm trồ cổ vũ - ảnh: Hà Nam
Ảnh: Hà Nam
Những màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sắc màu đã khiến bất cứ ai cũng phải trầm trồ. Ảnh: Hà Nam.