Chuyện chưa bao giờ kể về Sir Alex Ferguson: "Chúa tể hắc ám"

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 14:13 20/06/2017

Biệt danh "Máy sấy tóc" mà Sir Alex nhận được khi làm HLV Man Utd chưa mô tả hết về tính cách và những cơn giận khó kiểm soát của ông những ngày tháng còn trai trẻ.

Ký giả Daniel Taylor của tờ Guardian vừa xuất bản cuốn sách "Người Duy nhất", kể về những mẩu chuyện của HLV huyền thoại Alex Ferguson khi ông khiến cánh phóng viên sợ mất mật. Được xem là một trong số ít HLV thành công khi nắm rõ tâm lý cầu thủ, biết cách xây dựng mối quan hệ với học trò, Ferguson còn nổi tiếng với tính khí nóng như lửa. 

Chuyện chưa bao giờ kể về Sir Alex Ferguson: Chúa tể hắc ám - Ảnh 1.

"Máy sấy tóc" là biệt danh của Ferguson khi làm việc ở Anh, ý chỉ nhiều lần ông nổi cơn giận với các học trò cưng như David Beckham, Jaap Stam. Nhưng biệt danh ấy còn quá nhẹ nhàng với Ferguson. Những ai từng quen ông khi còn là cầu thủ ở Scotland hay khi ông làm HLV ở Aberdeen có thể chứng kiến một Sir Alex còn hung tợn hơn.

Biệt danh "Chúa tể hắc ám" vì thế, không phải ngẫu nhiên được dành cho Sir Alex.

Khi còn làm HLV Aberdeen, một lần Ferguson bước vào phòng thay đồ. Ông nhìn vào mắt từng cầu thủ một. Ánh mắt đầy kích động, dọa nạt như muốn ăn tươi nuốt sống họ. Ông thậm chí sử dụng nắm đấm, ném đồ đạc bay tứ phía. Một cầu thủ còn bị ném chai nước vào mặt. Người khác đội quần trên đầu. Ferguson tức giận, chỉ vì đội nhà bại trận.

Chuyện chưa bao giờ kể về Sir Alex Ferguson: Chúa tể hắc ám - Ảnh 2.

Ferguson làm HLV của Aberdeen.

Cuốn sách còn cho biết một lần khác Ferguson nóng đến nỗi đá một bàn pha cafe, một ly nước rơi trúng chân khiến Ferguson bị phỏng. "Tôi dễ mất bình tĩnh và cơn giận điên cuồng nhiều lần khiến tôi lo lắng", Ferguson thừa nhận.

Thời còn là cầu thủ ở Scotland, Ferguson chơi ở vị trí tiền đạo. Có thể xem ông khi đó là sự kết hợp giữa Cantona, Balotelli và Roy Keane, xét ở mặt tính cách và thái độ. Ferguson được kể lại là thường xuyên gây hấn với đối thủ lẫn đồng đội. Ông còn không ngại xung đột với trọng tài. Trong một trận đấu giao hữu có ý nghĩa tôn vinh, Ferguson thậm chí còn trách mắng đồng đội vì tung ra đường chuyền sai địa chỉ. Ông 6 lần nhận thẻ đỏ và nhiều lần khác nhận án phạt. 

"Ông ta thích dùng tay, cùi chỏ chơi xấu đối thủ nhưng sau đó lại nói là vô ý", John Greig kể lại. "Ferguson thời đó gầy, chỉ có da và xương nên ai va chạm với ông ấy cũng có cảm giác mình bị đâm vậy".

Chuyện chưa bao giờ kể về Sir Alex Ferguson: Chúa tể hắc ám - Ảnh 3.

Ferguson (trái) khi còn là cầu thủ.

Trong trận chung kết Cup Scotland với Celtic, Ferguson bị cho ngồi dự bị. Thế là ông nổi điên mắng HLV trưởng của Dunfermline khi đó là "Đồ khốn". Ferguson làm loạn trong phòng thay đồ và ngày hôm sau nộp đơn xin rời CLB.

Nổi điên cả trong ngày cưới

Tính khí nóng nảy của Ferguson luôn đợi thời cơ là bộc phát, kể cả trong ngày trọng đại. 12/3/1966, Ferguson tổ chức hôn lễ với bà Cathy Holding. Khi ông lái xe đến nơi chụp ảnh cưới, ai đó cố giành chỗ đậu xe. Ferguson lại nổi nóng, hét inh ỏi và rượt đuổi người kia. "Cathy không hài lòng với tôi", Ferguson kể lại.

Sau khi kết hôn, Ferguson không có thời gian hưởng tuần trăng mật với vợ vì bận thi đấu triền miên.

(Còn tiếp)