Drama Hàn: Một tuần đại loạn!

TaurusW (Tổng hợp), Theo 16:00 26/05/2010

Náo loạn vì kẻ vào người ra đó mà. "Personal Taste", "Prosecutor Princess" và "A Man Called God" đã ra đi, và cuộc chiến rating của drama Hàn lại xuất hiện thêm một số nhân tố mới.<img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Những cái kết gây chú ý

Gây chú ý bởi vì vừa làm hài lòng lại vừa gây bất ngờ cho người xem: tuần qua, có 3 drama kết thúc phát sóng là Personal Taste (MBC), Prosecutor Princess (SBS) và drama cuối tuần A Man Called God (MBC).


A Man Called God.

Nếu như cái kết của Personal Taste có thể dự báo trước được, cặp đôi Jin Ho (Lee Min Ho)Gae In (Son Ye Jin) cuối cùng cũng đến được với nhau và còn có cảnh nóng ngọt ngào. Nhìn chung, kết thúc của Personal Taste là “cái kết muôn đời”, không có nhiều bất ngờ ngoài việc cảnh nóng của 2 nhân vật chính khiến khán giả cảm thấy anh chàng Lee Min Ho hơi cứng nhắc vì chưa có kinh nghiệm. Do đó, theo thống kê của TNS, rating của Personal Taste cũng không có sự đột phá, chỉ hài lòng ở con số 14,3%. Sau 16 tập phát sóng, rating trung bình của bộ phim đạt 13,3%.


Cặp đôi Jin Ho - Gae In cuối cùng cũng xóa bỏ mâu thuẫn và đến với nhau.

Trong khi đó, tập cuối của Prosecutor Princess được coi là đáng mong chờ hơn khi mâu thuẫn trả thù cho gia đình + tình tay ba giữa Hye Ri (Kim So Yeon), Seo In Woo (Park Shi Hoo) và công tố Yoon (Han Jung Soo) khiến người xem đoán già đoán non liệu cô nàng Hye Ri sẽ chọn ai và đối mặt với mối thù của In Woo như nào. Cộng thêm với việc biên kịch nhất quyết giữ bí mật cho đến phút cuối nên khi hồi hộp theo dõi, khán giả hoàn toàn hài lòng với kết thúc của phim. Rating của Prosecutor Princess đạt 12,4% - cao nhất từ trước đến nay và tỷ suất bạn xem đài trung bình cả 16 tập là 10,3%.


Tập cuối của Prosecutor Princess được mong chờ rầm rộ.

Còn drama cuối tuần A Man Called God cũng tạm biệt bảng xếp hạng với 17% - tăng khá cao so với mức trung bình 14,15% trước đó. Tuy nhiên, cái kết của phim không hoàn toàn là một “happy ending”. Choi Kangta (Song Il Gook) đã thành công khi trả được mối thù cho bố mẹ nhưng lại mất đi người em gái duy nhất Seo Min Soo (Chu Ja Hyun), Hwang Woo Hyun (Kim Min Jong) thì tự vẫn trong tức tối, Kangta quay về Mỹ, Jin Bo Bae (Han Chea Young) đã đạt được ước mơ trở thành phóng viên giỏi và ở lại Hàn Quốc. Ra mắt hoành tráng nhưng A Man Called God lại không ăn khách như mong đợi, rating trung bình chỉ đạt 14,5%.


A Man Called God kết thúc không như mong đợi.

Chị em nhà Lọ lem đã có biến chuyển

Nếu như khán giả đã từng “phát nản” với diễn biến dài lê thê của Cinderella's Sister (KBS) thì tuần vừa qua chị em nhà Lọ lem đã có biến chuyển mới. Điểm hấp dẫn nhất trong 2 tập qua chính là Eun Jo (Moon Geun Young) đã biết thân phận thực sự của Ki Hoon (Chun Jung Myung) và cô nàng Lọ lem Hyo Sun (Seo Woo) chính thức ‘phản pháo’ lại bà mẹ kế tham lam Kang Sook (Lee Mi Sook) sau khi phát hiện ra bà vẫn đi lại với người cũ.


Tập 16 của Cinderella's Sister có nhiều kịch tính.

Tuy nhiên, điểm xuyên suốt trong 2 tập qua lại không phải là cặp đôi Eun Jo - Ki Hoon mà chính là 2 mẹ con Kang Sook - Hyo Sun. Nhiều đất diễn không kém Moon Geun Young, diễn xuất của Seo Woo đã được khán giả khen ngợi thực sự khi cô hóa thân hoàn hảo vào vai nàng Lọ lem “lật mặt”với mẹ kế, kèm theo là nỗi đau đớn tột đỉnh. Nhiều khán giả cho biết họ rất xúc động khi chứng kiến Hyo Sun đau khổ gọi mẹ kế quay trở về. Mới vào nghề 3 năm nhưng Seo Woo đã chứng tỏ được thực lực trên cả màn ảnh nhỏ lẫn điện ảnh. Trong khi Cinderella's Sister đang được yêu thích trên truyền hình thì bộ phim điện ảnh mới nhất của cô, The Housemaid đã đạt hơn 1 triệu lượt vé.


Seo Woo thể hiện xuất sắc vai Lọ lem phản pháo lại mẹ kế.

Rating trong tập 15 đã tăng 19% - cao hơn so với tuần trước nhưng ngày hôm sau lại giảm xuống 16,8%, nguyên nhân là vì cùng thời điểm 2 drama khá hot Personal TasteProsecutor Princess phát sóng tập cuối.

Cuộc đổ bộ của những tân binh nặng ký

Tuần qua, drama hài lãng mạn Coffee House (SBS) đã chính thức lên sóng, thay thế cho Oh! My Lady. Coffee House ngay khi công bố dự án đã hấp dẫn từ dàn diễn viên là Kang Ji Hwan, Eun Jung (thủ lĩnh nhóm nhạc nữ T-ara) và hoa hậu Hàn Quốc Park Si Yeon, nội dung nhẹ nhàng hài hước cho đến đạo diễn Pyo Min Soo từng thành công với Full House.


Hình ảnh trong tập 2 của Coffee House.

Mang làn gió tươi mới cho drama đầu tuần nhưng sau khi lên sóng 2 tập đầu tiên, rating của Coffee House chỉ có hơn 8,7%, một phần là do chịu tình trạng ế ẩm của Oh! My Lady trước đó. Mặc dù chưa thể nói được nhiều sau 2 tập, nhưng nhiều người đã e ngại rằng Coffee House sẽ lặp lại tình trạng như Oh! My Lady, được yêu thích rầm rộ nhờ có diễn viên thần tượng nhưng tỷ suất bạn xem đài lại lẹt đẹt.


Poster phim Coffee House.

Trong tuần này, khán giả truyền hình sẽ được thưởng thức những món ăn mới do các tân binh mang đến. Đầu tiên là drama Bad Guy của đài SBS sẽ thay thế Prosecutor Princess, tiếp tục cuộc chiến giữa tuần với Cinderella's Sister (KBS). Bad Guy với sự tham gia của ‘chàng trai rating’ Kim Nam Gil trong vai Gun Wook - một người có đầu óc phán xét thông minh lên kế hoạch trả thù tập đoàn tài phiệt Haeshin do Hong Tae Sung (Kim Jae Wook) làm người thừa kế.


Bộ phim còn gây chú ý bởi có sự tham gia của người đẹp Ha Ga In sau 3 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, đồng thời cô cũng sẽ thể hiện hình tượng nhân vật khác lạ so với những vai diễn trước đây. Bad Guy cũng là sản phẩm mới mẻ của đạo diễn Lee Hyeong Min - người từng thành công với Sorry, I Love You The Snow Queen.


Bad Guy được dự báo sẽ là đối thủ khá nặng ký của Cinderella's Sister. Sau khi hoàn thành việc tuyển chọn diễn viên, Bad Guy đã được bán bản quyền phát sóng cho đài NHK của Nhật.

Cuối tuần này, đài MBC cũng trình làng đứa con cưng Kim Soo Ro - bộ phim truyền hình đầu tiên được quay bằng công nghệ 3-D với chi phí lên đến 20 tỷ won. Bộ phim nói về cuộc đời của vị vua Kim Soo Ro (Ji Sung) - người sáng lập Geumgwan Gaya và cuộc chiến với người anh trai cùng mẹ khác cha Ijinashi (Go Joo Won), người bạn thân Suk Tal Hae (Lee Pil Mo) và tham vọng nguy hiểm của Shin Kwi Gan (Yoo Oh Sung).


Poster phim Kim Soo Ro.

Với nội dung đầy kịch tính, đài MBC hy vọng Kim Soo Ro sẽ nối gót những tác phẩm trước để lập nên kỳ tích rating.