Cuối tuần ở nhà thì có sao không?

Hằng Nga, Theo Trí Thức Trẻ 20:54 01/07/2017

Tôi phát chán lên khi cứ phải trả lời những câu hỏi: “Cuối tuần này có dự định gì không?”, “Cuối tuần không đi chơi đâu à?”.

Ô hay, có điều gì bất thường khi một cô gái độc thân ở nhà vào một buổi tối cuối tuần vậy? Tôi không đi đâu cả, tôi ở nhà cho đỡ tốn tiền cũng không được sao? Tất nhiên là ai cũng có dự định vào ngày nghỉ, tôi cũng vậy. Có điều, trừ những khi ngoại lệ ra thì kế hoạch của tôi hàng tuần nó na ná như nhau, ăn, ngủ, xem phim, chơi với mèo. Tôi hoàn toàn vui vẻ và thoải mái với điều đó.

Tôi là một cô gái hướng nội nhưng không phải là một kẻ tự kỷ. Tôi vẫn tham gia những buổi tụ tập bạn bè, đi ăn, đi xem phim mỗi khi có dịp. Khi bước qua ngưỡng tuổi 25, tự nhiên người ta sẽ đằm mình lại, sống trầm lắng hơn. Không còn tìm kiếm những cuộc vui bên ngoài, tôi quay về tìm kiếm niềm vui trong chính cuộc sống độc thân của mình. 

Bạn bè tôi, đứa thì bận rộn chồng con, đứa đang đi du học, đứa thì mải miết với những dự án riêng. Tóm lại, ai cũng có cuộc sống riêng nên không phải lúc nào cũng tụ tập đi chơi cùng mình được.

Cuối tuần ở nhà thì có sao không? - Ảnh 1.

Người yêu ư? Tôi chưa có người yêu. Đúng hơn là tôi cũng đã từng yêu nhưng đã chia tay. Một số người tỏ ra thương hại khi thấy tôi không có gấu để dắt tay nhau đi chơi mỗi cuối tuần. Thậm chí có người còn giới thiệu bạn bè cho tôi. 

Phải nói sao cho họ hiểu rằng tôi cảm thấy chẳng có vấn đề gì với việc mình không có gấu. Nói tôi là gái ế, là FA, là độc thân muôn đời, OK, sao cũng được, miễn là đừng can thiệp đến cuộc sống của gái độc thân này.

Không phải là tôi không muốn có người yêu nhưng tôi cũng không khao khát đến mức làm mọi cách để có người hẹn hò. Tôi luôn quan niệm rằng cứ để cho mọi thứ tự nhiên. Tình yêu tự nhiên đến, tự nhiên đi. Hay tôi có ế cả đời một cách tự nhiên cũng không sao cả. Tôi vẫn vui vẻ, hài lòng với cuộc sống của mình cơ mà. Tôi thiếu gì thứ để quan tâm.

Khi nhìn những cặp đôi hạnh phúc với nhau, tôi cũng đâu ghen ăn tức ở mà hằn học "để tao chống mắt lên xem chúng mày hạnh phúc được bao lâu". Khi tôi đang hạnh phúc trong tình yêu, tôi cũng đâu tỏ ra thương hại những người độc thân và bảo họ rằng hãy yêu ai đó đi. 

Thế nên, hãy tôn trọng cuộc sống của những cô gái độc thân được không? Chúng tôi cũng có quyền sống theo cách mà mình muốn chứ!