Ai trong số chúng ta cũng nhận thức được sự nguy hiểm của núi lửa phun trào nhưng bỏ qua nhiều lời can ngăn, cô Alison Teal, 30 tuổi đến từ quận Kona, quần đảo Hawaii, Mỹ vẫn bạo dạn mặc bikini đi lướt sóng dưới chân núi lửa Kilauea vào ngày 3/8 vừa qua.
Dù biết rằng rất nguy hiểm nhưng Alison vẫn hào hứng tham gia cuộc hành trình này.
Alison thổ lộ ngay từ khi còn bé, cô đã nuôi mộng được lướt sóng dưới chân núi lửa. Thế nhưng, phải đến khi tròn 30 tuổi, cô mới có đủ can đảm thực hiện ước mơ này. Mặc dù đã gặp một vài khó khăn nhưng Alison vẫn lấy làm thích thú, mãn nguyện và hạnh phúc đến nghẹt thở khi có thể biến giấc mơ này thành hiện thực.
Chia sẻ về cuộc hành trình đầy mạo hiểm này, Alision cho biết cô cùng các thành viên khác trong đội phải thức dậy vào lúc hoàng hôn. Sau khoảng 8 tiếng di chuyển, cô ra đến biển khi mặt trời đã xuống núi. Đã có lúc, cô bị dung nham núi lửa bắn vào người. Khi đó, cô phải nhanh chóng lặn xuống lòng biển sâu để đảm bảo an toàn cho bản thân. Dù khá bất ngờ và hoảng sợ nhưng Alison vẫn cảm thấy phấn chấn xen lẫn thích thú. Có thể nói, đây là hành trình chứa nhiều cung bậc cảm xúc và ý nghĩa nhất cuộc đời nhà thám hiểm 30 tuổi.
Được biết, cha của Alison chính là nhiếp ảnh gia nổi tiếng David Blehert của trang tin tức uy tín National Geographic. Bản thân cô cũng là một người hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và thiên nhiên hoang dã. Hành trình thú vị này của Alison đã thu hút sự chú ý của đông đảo báo đài, thậm chí còn được phát trực tiếp trên mạng.
Tất nhiên, cô đã gặp không ít khó khăn và nguy hiểm.
Thậm chí, đã có lúc cô bị dung nham bắn vào người.
Vì thế, cô phải nhanh chóng lặn xuống lòng biển sâu.
Hành trình này của Alison đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người.
(Nguồn: Mirror)