Đi học về, con trai bàng hoàng phát hiện mẹ tử vong, bố nguy kịch cạnh bức thư tuyệt mệnh

Văn Nguyễn, Theo Thời Đại 16:55 13/11/2017

Gọi mãi không ai trả lời, người con mở cửa thì phát hiện bố mẹ nằm gục dưới vũng máu nên đã hô hoán người dân địa phương giúp đỡ. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng người mẹ đã tử vong, còn bố vẫn nguy kịch.

Ngày 13/11, Trung tá Ngô Đức Ninh, Trưởng Công an Thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) xác nhận, một vụ việc thương tâm vừa mới xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân được xác định là ông N.T.K. (SN 1974) và vợ là N.T.A.Đ. (SN 1974, trú tại phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh).

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, con trai ông K. đi học về gọi mãi không ai trả lời, khi mở cửa bước vào thì hoảng hốt phát hiện bố mẹ nằm bất động. Quá hoảng sợ, người con tri hô gọi hàng xóm giúp đỡ.

Đi học về, con trai bàng hoàng phát hiện mẹ tử vong, bố nguy kịch cạnh bức thư tuyệt mệnh - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc (Ảnh Bảo Anh)

Ngay sau đó, người dân đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời báo cho cơ quan công an. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, bà Đ. đã tử vong, còn ông K. vẫn còn nguy kịch. Ngay sau đó, Công an TX Hồng Lĩnh đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc.

Theo người dân chứng kiến vụ việc, trên tay ông K. có vt cắt sâu, bên cạnh có một bức thư tuyệt mệnh. Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.