Diễn viên bán hết của cải để đi theo người tình đồng giới nhưng nhận lại cái kết đắng

S.A, Theo Phụ nữ Việt Nam 18:33 13/10/2023

Nghe những chia sẻ của nhân vật, host Tô Nhi A đã đưa ra nhiều lời khuyên thấm thía.

Trong tập mới của talkshow "Người thứ 3" với sự dẫn dắt của Tiến sĩ Tô Nhi A, nhân vật chính là diễn viên tự do Danh Lưu (34 tuổi, đang sinh sống ở TPHCM). Dù chương trình cho phép giấu mặt nhưng ngay từ đầu, nhân vật đã quyết định lộ diện để kể lại câu chuyện của mình.

Diễn viên bán hết của cải để đi theo người tình đồng giới nhưng nhận lại cái kết đắng - Ảnh 1.

Danh Lưu và host Tô Nhi A

Danh Lưu quen người này khi mới 19 - 20 tuổi. Đối phương ở Vũng Tàu, lên TPHCM chơi và cả 2 tình cờ gặp nhau ở phố đi bộ rồi nên duyên. Sau 6 tháng nhắn tin, liên lạc qua lại bằng điện thoại, cặp đôi quyết định hẹn hò.

Lúc đó Danh Lưu được gia đình lo cho từng li từng tí, mở salon tóc, mua xe, mua điện thoại và laptop. Nhưng vì đối yêu đối phương mà Danh bán hết xe, điện thoại, máy tính để lấy tiền đi lại giữa Vũng Tàu - TPHCM và cuối cùng, quyết định xuống Vũng Tàu để sống hẳn.

“Người đó không làm gì cho em hết, chỉ là lời nói, lời hứa để em tin và muốn sống chung, đi theo người đó. Thời điểm liên lạc qua điện thoại, tối nào bọn em cũng nói chuyện sau 12 đêm, có tháng hết 4 - 5 triệu tiền điện thoại bàn” - Danh Lưu kể lại.

Khi ở Vũng Tàu, cả hai thuê phòng trọ và đối phương giấu gia đình hoàn toàn. Cũng tại đây, Danh Lưu phát hiện ra những vấn đề của người yêu như hay nhậu, có qua lại với một người con gái nhưng lại nói đây là bạn thân từ nhỏ. Đó cũng là thời gian Danh Lưu gặp khó khăn về kinh tế vì trước đó ở nhà được ăn sung mặc sướng, có ba mẹ lo còn giờ phải đi làm phục vụ quán ăn, quán cà phê,...

Sau đó bị mẹ phát hiện ra, không cho quen nữa nên đối phương đề nghị Danh Lưu về TPHCM nhưng không chia tay. Danh đồng ý nhưng quá nhớ nên lại đi xuống thăm. Trong một lần Danh Lưu xuống bất ngờ, đối phương không chịu gặp nên cả 2 đã xảy ra xô xát. Đó cũng là lúc đối phương dứt khoát chia tay.

Sau khi về đến TPHCM, Danh nhốt mình trong phòng, không ăn uống, khiến mẹ khóc hết nước mắt. Trước đó mẹ Danh cũng rất chu đáo, coi người yêu của con trai như con cái trong nhà. Thấy mẹ quá đau lòng, Danh quyết định đi ra ngoài, tìm cách khuây khỏa cho bản thân. Khi đã vượt qua được, Danh đi học diễn viên và theo nghề đến bây giờ.

Diễn viên bán hết của cải để đi theo người tình đồng giới nhưng nhận lại cái kết đắng - Ảnh 2.

Host Tô Nhi A

Nhìn lại chuyện tình của mình, Danh nói mình yêu hết mình, yêu điên cuồng nhưng luôn là người bị chia tay, bị cắm sừng mà không biết lý do tại sao. Trước những chia sẻ này, Tô Nhi A đưa ra lời khuyên thấm thía:

“Với những gì em chia sẻ từ nãy giờ thì ngay từ đầu em đã là người thứ 3 rồi. Người thứ 2 là ai thì chị không biết, có thể là cô bạn mà em hoài nghi, có thể chưa xuất hiện nhưng em chưa bao giờ là người thứ 2 trong cuộc tình này. Yêu là sự rung động của con tim nhưng mà bây giờ muốn gắn kết với ai đó thì phải có chất liệu tình yêu. Em muốn làm bánh thì phải có bột chứ không thể làm bánh trong ảo tưởng.

Nếu như cứ yêu như vậy thì bước vào cuộc tình nào em cũng tổn thương. Điều này nó hoàn toàn có thể lý giải một cách rất thỏa đáng là vì sao hai cuộc tình trước đó em cũng bị cắm sừng. Bởi vì cách em yêu, cách em đã không sáng suốt trước vấn đề thì sớm hay muộn, trong các cuộc tình em cũng chỉ là người tổn thương thôi. Người ta tìm đến với em khi người ta vui và khi bớt vui thì người ta sẽ đi tìm đến một người khác. Cho nên dù cho có cuộc tình thứ 4,5,6,... đi mà cái nết này còn giữ thì còn đau dài dài.

Bây giờ em nên cảm ơn về sự tử tế của họ đi. Vì họ hoàn toàn có thể không cần nói lời chia tay em và vẫn tiếp tục lợi dụng em vì trong tình yêu gần như em phụng sự người ta, em cho hết. Người ta có tàn nhẫn với em thì em cũng không nhận ra. Người ta tàn nhẫn cả tháng nhưng sau đó chỉ cần 2 giờ đồng hồ dịu dàng là em quên sạch. Em tự cho người ta một cái sự hợp lý, tự thổi phồng người ta lên trong hình ảnh người yêu lý tưởng. Cái cây ngã thì đừng đổ thừa bão gió, là bởi vì cây nó không vững, em vững lên đi rồi hãy yêu”.