Hai bé trai bị mẹ bỏ rơi trên vỉa hè Sài Gòn

Tứ Quý, Theo Thời Đại 16:08 16/06/2017

Chở con từ quận 2 sang quận Thủ Đức, người mẹ bảo con trai lớn trông em (2 tháng tuổi) đợi trước cổng làng Thiếu Niên - nơi nuôi dưỡng trẻ em mồ côi rồi đi đổ xăng nhưng không thấy quay lại.

Ngày 16/6, làng Thiếu niên Thủ Đức (quận Thủ Đức, TP. HCM) cho biết đang chăm sóc hai anh em trai nghi bị mẹ bỏ rơi (bé 6 tuổi và bé 2 tháng tuổi). 

Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Hồng Châu, Phó Giám đốc Làng Thiếu niên Thủ Đức xác nhận đang phối hợp với Công an, UBND phường Trường Thọ (quận Thủ Đức) để tìm gia đình hai bé này.  

Clip: Nhiều người dân xúm lại hỏi han hai bé trai nghi bị mẹ bỏ rơi. Nguồn: Faecbook

Trước đó, khoảng 5h sáng cùng ngày, bảo vệ đi tuần tra trên đường thì nghe thấy tiếng trẻ khóc tại khu vực cổng Làng Thiếu niên Thủ Đức trên đường Võ Văn Ngân (gần đoạn gần ngã 3 Võ Văn Ngân – Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ). 

Hai bé trai bị mẹ bỏ rơi trên vỉa hè Sài Gòn - Ảnh 2.

Bé trai 2 tháng tuổi bị mẹ bỏ lại bên đường. Ảnh: Facebook

Lúc này, bảo vệ mở cửa thì phát hiện một bé trai 6 tuổi đang ngồi khóc, bên cạnh là chiếc giỏ màu đỏ có một bé trai 2 tháng tuổi nằm bên trong. Ngay sau đó vụ việc trình báo lên Ban Giám đốc Làng Thiếu niên Thủ Đức và Công an phường Trường Thọ xuống xác nhận vụ việc. 

Khi hỏi bé 6 tuổi, bé này cho biết mình tên Trung, bé còn lại là em ruột mình. Bé Trung kể lại cả hai anh em được mẹ chở bằng xe máy từ phường Bình Trưng Tây, quận 2 đến địa điểm trước Làng Thiếu niên Thủ Đức. Sau đó, người mẹ nói với con trai lớn trông em để mẹ đi đổ xăng sẽ quay lại đón nhưng không thấy quay lại.

Hai bé trai bị mẹ bỏ rơi trên vỉa hè Sài Gòn - Ảnh 3.

Khu vực bảo vệ phát hiện hai em bé bị mẹ bỏ lại lúc sáng sớm.

Hiện tại hai bé trai đang được Ban Giám đốc Làng Thiếu niên Thủ Đức chăm sóc, đợi Công an phường Trường Thọ xác minh, làm rõ thông tin về gia đình của hai bé.