Chiều ngày 23/10, mưa lớn lại trút xuống trên nhiều quận huyện ở TP. HCM khiến cuộc sống người dân đảo lộn vì điệp khúc "mưa là ngập đường".
Nhiều tuyến đường như Ung Văn Khiêm, Xô Viết Nghệ Tĩnh,... (quận Bình Thạnh), đường Quốc Hương (khu phố nhà giàu, quận 2) tiếp tục bị ngập sâu, nhiều đoạn ngập đến đầu gối người trưởng thành, xe chết máy la liệt.
Nhiều ngã ngã rẽ trên đường Quốc Hương cũng bị ngập nặng.
Một người dân tại Thảo Điền, quận 2 than vãn: "Cứ mỗi trận mưa xuống là đường lại ngập, đặc biệt đường Quốc Hương liên tục bị ngập làm người dân rất khổ sở. Trẻ em đi học thì gồng mình đi qua vùng ngập, đôi lúc bị té ướt hết người và sách vở".
Thực tế, đường Quốc Hương (đoạn qua khu vực trường ĐH Văn Hoá) bị ngập sâu đến nửa bánh xe sau mỗi trận mưa. Cuộc sống người dân tại đây luôn bị trì trệ vì người đường ngập. Nhiều ô tô, xe máy khổ sở vì di chuyển bị sóng nước dội vào.
Trong khi đó, đường ngập vào đúng thời gian học sinh tan trường nên khiến các em phải rất vất vả khi về nhà.
Đến gần 18h cùng ngày, phố nhà giàu vẫn còn ngập vì trời vẫn mưa rải rác kéo dài.
Nước ngập sâu khiến nhiều xe ô tô di chuyển khó khăn.
Người ngồi sau xe máy phải nâng chân hết cỡ để tránh nước khi di chuyển trên đường.
Xe bị chết máy, người dân hì hục đẩy về nhà.
Người thân đón học sinh về nhà cũng chịu cảnh đẩy bộ vì xe chết máy.
Bé gái mệt mỏi vì đi trong vùng nước ngập để về nhà.
Cậu bé gồng mình đạp xe qua vùng nước sâu.
Học sinh tiểu học được người thân chở đi học về, ngồi co ro vì nước ngập nửa bánh xe đạp điện.
Một buổi chiều đầy vất vả của các em học sinh tại Sài Gòn vì nước ngập.
Một cô gái nước ngoài đạp xe qua đường ngập.
Ngập nặng trước cổng trường ĐH.
Sinh viên bì bõm lội nước về nhà.
Hai ông cháu bì bõm lội nước nhưng phải đi sát mép tường vì sợ sụp ổ gà.
Một người nước ngoài cũng gửi xe tại một nhà hàng gần đó để đi bộ về nhà vì sợ xe chết máy khi qua vùng nước ngập.
Có đoạn ngập đến đầu gối khiến những người buôn bán lội nước rất vất vả.