Hôm qua "kết anh em" với đội này, mai lại làm fan đội kia, chưa bao giờ fan Việt phải cổ vũ nhiều đội như thế

ANH TÚ, Theo Trí Thức Trẻ 11:07 18/01/2019

Các fan Việt Nam đã ủng hộ ĐT Triều Tiên thi đấu trước Lebanon như thể đó là trận đánh của riêng mình. Và cuối cùng, "người anh em" mới đã không làm chúng ta thất vọng khi chỉ thua Lebanon 4-1, qua đó giúp Việt Nam chắc suất đi tiếp vào vòng 1/8.

Hôm qua kết anh em với đội này, mai lại làm fan đội kia, chưa bao giờ fan Việt phải cổ vũ nhiều đội như thế - Ảnh 1.

Ở trận đấu sớm, Oman đã giành thắng lợi 3-1 trước Turkmenistan nên ĐT Việt Nam phải chờ kết quả cuộc đọ sức giữa Lebanon và Triều Tiên để biết mình có thể lọt vào vòng 1/8 hay không?

Hôm qua kết anh em với đội này, mai lại làm fan đội kia, chưa bao giờ fan Việt phải cổ vũ nhiều đội như thế - Ảnh 2.

Lebanon cần thắng cách biệt Triều Tiên 4 bàn để vượt qua Việt Nam trên bảng xếp hạng những đội thứ ba có thành tích tốt nhất. Trong khi đó, Triều Tiên gần như đã từ bỏ hy vọng đi tiếp khi có hiệu số -10 trước khi trận đấu cuối cùng vòng bảng diễn ra.

Hôm qua kết anh em với đội này, mai lại làm fan đội kia, chưa bao giờ fan Việt phải cổ vũ nhiều đội như thế - Ảnh 3.

Thi đấu hay hơn và tạo ra vô số cơ hội nhưng sau cùng Lebanon chỉ có thể kết thúc với tỷ số 4-1. Như vậy, sau vòng bảng, họ đã có cùng 3 điểm với ĐT Việt Nam (bằng cả số bàn thắng, bàn thua) nhưng vẫn bị loại do có nhiều thẻ vàng hơn.

Hôm qua kết anh em với đội này, mai lại làm fan đội kia, chưa bao giờ fan Việt phải cổ vũ nhiều đội như thế - Ảnh 4.

Lướt qua 1 bài đăng trên trang chủ AFC về trận đấu của Lebanon và Triều Tiên, dễ dàng bắt gặp 1 loạt bình luận đến từ Việt Nam. Người ngoài không xem bóng đá nhìn vào có lẽ khó biết được Việt Nam hay Triều Tiên mới là đội đang thi đấu.

Hôm qua kết anh em với đội này, mai lại làm fan đội kia, chưa bao giờ fan Việt phải cổ vũ nhiều đội như thế - Ảnh 5.

Cảm giác đau tim khi suất cuối cùng dự vòng knock-out lại phải tính bằng số thẻ phạt. Lebanon ngang bằng chúng ta ở mọi chỉ số. Nhưng rất tiếc, họ lại nhận nhiều hơn 2 thẻ vàng nên kém điểm fair-play. Cảm giác càng "yomost" hơn khi biết rằng 1 trong số 7 thẻ vàng mà cầu thủ Lebanon phải nhận có 1 tấm thẻ đến từ tình huống tranh cãi với trọng tài dù trận đấu đã kết thúc.

Hôm qua kết anh em với đội này, mai lại làm fan đội kia, chưa bao giờ fan Việt phải cổ vũ nhiều đội như thế - Ảnh 6.

Bên cạnh màn tung hứng mà các fan Việt Nam dành cho ĐT Triều Tiên, cũng có nhiều bình luận tích cực về màn thể hiện của Lebanon. Không thể phủ nhận đội bóng của ông Miodrag Radulovic đã chơi đầy nỗ lực nhưng chung quy, Việt Nam vẫn xứng đáng đi tiếp hơn.

Hôm qua kết anh em với đội này, mai lại làm fan đội kia, chưa bao giờ fan Việt phải cổ vũ nhiều đội như thế - Ảnh 7.

Cục diện các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Hôm qua kết anh em với đội này, mai lại làm fan đội kia, chưa bao giờ fan Việt phải cổ vũ nhiều đội như thế - Ảnh 8.

Đối thủ của ĐT Việt Nam tại vòng 1/8 là Jordan. Trận đấu diễn ra lúc 18h ngày 20/1.