"Con gái nói có là không, con gái nói không là có, con gái nói một là hai, con gái nói hai là một..." là những câu hát mà ai ai cũng quen thuộc khi nhắc đến con gái. À, hóa ra con gái không chỉ là sinh vật khó hiểu nhất trên đời mà còn là sinh vật nhiều mâu thuẫn nhất nữa.
Thế nhưng bất chấp những phút khó chiều, khó ưa thì con gái vẫn là một sự tồn tại đầy dễ thương. Và sau tất cả thì con gái đúng là sinh ra để được yêu thương mà!
Pijama là đồ ngủ, đúng rồi. Nhưng với con gái, tác dụng của nó đôi khi chẳng được dùng để mặc khi ngủ đâu, mà chủ yếu là để... cho hợp không khí, hoặc để check-in cho đẹp
Thỉnh thoảng con gái lại thích thay đổi, refresh bản thân bằng cách cắt tóc ngắn, thế nhưng khi cắt rồi lại chẳng mấy cô nàng hài lòng với quả đầu mới, thay vào đó họ sẽ tìm đủ cách để giấu nó đi
Với con gái, shopping thực sự là một điều tuyệt vời, nó có thể giúp con gái xoa dịu mọi stress, dẫu rằng đôi khi nỗi đau đơn giản chỉ chuyển từ trái tim sang... cái ví
Con gái thì cũng có người này người kia nhé. Có cô nàng lãng mạn và có đầy tế bào nghệ thuật, cũng có những cô nàng chỉ thích các thứ thực tế một chút
À, hóa ra biện pháp dỗ con gái ngủ dễ nhất chính là bảo cô nàng đọc một cuốn sách đầy chữ, số nào đấy
Con gái ai cũng thích xinh, đây là một nhu cầu hoàn toàn chính đáng. Vậy nên đừng thắc mắc hay chỉ trích họ nếu họ có đăng một bức ảnh hơi khác so với ngoài đời nhé
Ai nói là con gái thì nhất định sẽ khéo tay chứ?
Con gái ai cũng thích lên kế hoạch tập luyện hoành tráng, nào là tập ở phòng tập rồi tập ở nhà nữa. Tập chuyên nghiệp với huấn luyện viên có kết quả hay không thì chưa biết chứ tập ở nhà chắc chắn là không ổn rồi
Và cái tật lề mề hay lần lữa của con gái thì đúng là câu chuyện kinh điển rồi! Không cần chứng minh thêm nữa