Không phải mẹ chồng nào cũng giống bà "Phương La Sát", có người vẫn tận tụy vì con dâu như thế này đây

Đình Đình, Theo Thời Đại 21:11 19/04/2017

Các cô gái đừng vì sợ bà "Phương La Sát" của "Sống chung với mẹ chồng" mà không dám kết hôn, bởi trên thực tế, vẫn có rất nhiều bà mẹ chồng coi con dâu như con đẻ và đối xử với nàng dâu cực kỳ tốt, ngay cả trong những lúc hoạn nạn, khó khăn nhất.

Thời gian gần đây, những du khách ghé thăm công viên Rừng rậm ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc sẽ bắt gặp một "chú chuột Mickey" mặc váy đỏ chấm bi trắng tung tăng gần thảm cỏ chờ được mời chụp ảnh chung với mức giá dao động từ 1-5 tệ (tương đương 3,5-17,5 nghìn đồng).

Không phải mẹ chồng nào cũng giống bà Phương La Sát, có người vẫn tận tụy vì con dâu như thế này đây - Ảnh 1.

Nhìn vẻ ngoài tinh nghịch và đáng yêu của Mickey, chẳng mấy ai ngờ được rằng đằng sau lớp hóa trang dày cộm ấy là một bà lão già yếu đang chật vật kiếm tiền nuôi sống gia đình và chạy chữa cho cô con dâu đau ốm liệt giường.

Bà Ngân Phi Chi, năm nay 70 tuổi, là người huyện Ninh Luật, thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Không phải mẹ chồng nào cũng giống bà Phương La Sát, có người vẫn tận tụy vì con dâu như thế này đây - Ảnh 2.

Chồng của bà Phi Chi mắc bệnh tim và phải chạy chữa trường kỳ vô cùng tốn kém, nên tất nhiên cũng không có khả năng lao động. Trước đây, mọi chi phí sinh hoạt của gia đình bà đều trông cả vào công việc đồng áng cùng vài việc làm thêm lặt vặt của vợ chồng người con trai.

Thế nhưng thật không may khi vào ngày 31/8/2016, chị Vương Hải Mai - con dâu bà Phi Chi - đã bị thương nặng trong một vụ tai nạn giao thông. Mặc dù lập tức được đưa vào bệnh viện cấp cứu và thoát khỏi cửa tử, nhưng sau hơn 50 ngày điều trị, tình hình sức khỏe của chị Hải Mai vẫn không mấy khả quan. Chị vẫn ở trong trạng thái mất ý thức, không kiểm soát được hành động của bản thân.

Không phải mẹ chồng nào cũng giống bà Phương La Sát, có người vẫn tận tụy vì con dâu như thế này đây - Ảnh 3.

Khi bệnh tình của chị Hải Mai trở nặng, gia đình đã chuyển chị từ bệnh viện Nhân dân huyện Ninh Đức sang bệnh viện tuyến trên ở thành phố Tế Nam để chữa trị. Bà Phi Chi vô cùng đau lòng khi chứng kiến cảnh tượng cô con dâu hoạt bát ngày nào nay phải nằm yên bất động một chỗ với đủ loại dây dợ chằng chịt trên người. 

Kinh tế vốn đã khó khăn, nay lại thêm khoản viện phí đắt đỏ khiến cho gia đình bà Phi Chi lâm vào cảnh khốn đốn. Mọi trách nhiệm bây giờ đều dồn hết lên đôi vai người con trai duy nhất của bà.

Không phải mẹ chồng nào cũng giống bà Phương La Sát, có người vẫn tận tụy vì con dâu như thế này đây - Ảnh 4.

Vì thương các con, bà Phi Chi quyết định tận dụng chút sức mọn đi tìm công việc phù hợp với bản thân để san sẻ gánh nặng với con trai và kiếm thêm tiền cho con dâu chữa bệnh được tốt hơn.

Ban đầu, cụ bà 70 tuổi còn miễn cưỡng ứng phó được với hàng loạt yêu cầu khó của khách hàng như cúi người xuống chụp ảnh cùng trẻ nhỏ, cong người làm những động tác tạo dáng độc đáo... 

Không phải mẹ chồng nào cũng giống bà Phương La Sát, có người vẫn tận tụy vì con dâu như thế này đây - Ảnh 5.

Tuy nhiên, do tuổi cao sức yếu, lại thêm nền nhiệt độ ngày một tăng cao, bà Phi Chi bắt đầu có những dấu hiệu khó thở, mệt mỏi quá độ mỗi khi khoác lên người bộ trang phục của chú chuột Mickey. Những lúc như vậy, bà lại tự động viên mình phải cố gắng hơn và tìm một chỗ mát mẻ để nghỉ ngơi lấy lại sức. Đến khi cảm thấy dễ chịu hơn, bà tiếp tục đóng giả nhân vật hoạt hình đáng yêu để có thể kiếm thêm chút tiền lo viện phí cho con dâu.

Bà Ngân Phi Chi chia sẻ, bà rất hy vọng bản thân có thể kiên trì hơn nữa để có thể kiếm đủ tiền lo cho cô con dâu bệnh tật và cùng con trai chống đỡ cho cả gia đình của họ qua cơn hoạn nạn này.

Không phải mẹ chồng nào cũng giống bà Phương La Sát, có người vẫn tận tụy vì con dâu như thế này đây - Ảnh 6.

Không phải mẹ chồng nào cũng giống bà Phương La Sát, có người vẫn tận tụy vì con dâu như thế này đây - Ảnh 7.

Hoàn cảnh của gia đình bà Ngân Phi Chi hiện đang vô cùng khó khăn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày