Chỉ cách đây vài tiếng, một vụ nổ bom đã xảy ra tại thành phố Manchester, Anh sau buổi trình diễn của nữ ca sĩ nổi tiếng người Mỹ Ariana Grande. Theo ước tính chưa chính thức của cảnh sát, vụ nổ bom đã khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương.
Sebastian Diaz, 19 tuổi tới từ Newcastle đã miêu tả với BBC về cảnh tượng hỗn loạn vào cuối buổi hòa nhạc: "Ariana Grande vừa kết thúc bài hát cuối cùng của cô ấy và có một tiếng nổ lớn. Lúc đó chúng tôi chỉ biết chạy".
Khung cảnh hỗn loạn khi người xem chạy khỏi hiện trường vụ nổ.
"Đó là một vụ nổ cực lớn - bạn có thể cảm nhận nó ở lồng ngực. Cả đám đông hết sức hỗn loạn. Mọi người đều chạy và la hét trốn thoát", một khán giả khác miêu tả cảnh tượng hỗn loạn.
Ngay sau vụ việc, rất đông cảnh sát và lực lượng cứu hộ đã được huy động tới hiện trường. Cảnh sát Anh cho rằng đây là một hành động mang tính khủng bố và đang tiếp tục điều tra vụ việc.
Rất đông cảnh sát đã có mặt tại hiện trường.
Nhiều tuyến đường bị phong tỏa.
Những người hâm mộ ở bên ngoài sân vận động.
Cảnh sát chặn một khu vực nhằm thắt chặt an ninh.
Một người vừa rời khỏi sân vận động.
Những người may mắn sống sót.
Một người phụ nữ bị thương được cảnh sát dẫn ra ngoài chuyển tới xe cứu thương.
Ước tính, ít nhất 50 người bị thương.
Ngoài ra, có khoảng 19 người đã thiệt mạng sau vụ nổ.
Những khán giả may mắn ngồi la liệt bên vỉa hè, dường như họ vẫn chưa hoàn hồn sau vụ nổ.
Không khí sợ hãi bao trùm toàn bộ thành phố Manchester.
Một người bị thương khác.
Người thân ôm nhau khóc sau khi biết tin vẫn bình an vô sự.
Cảnh sát đã có mặt tại nhiều tuyến đường.
An ninh khu vực đang được thắt chặt một cách nghiêm ngặt.