Cưỡng hiếp thiếu phụ vì "cần tình và tiền"
Chiều 29/11, nghi can Mạc Văn Nhân (24 tuổi, quê Quế Phú, huyện Quế Sơn, Quảng Nam), kẻ liên tiếp gây ra các vụ án giết người, hiếp dâm, cướp tài sản táo tợn tại TP. Đà Nẵng khiến dư luận xôn xao trong thời gian qua vừa được di lý từ TP.HCM về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.
Thượng tá Nguyễn Văn Cung, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, bước đầu
Nhân khai do "cần tiền và tình" nên đã thực hiện các vụ đột nhập trên với mục
đích trộm cắp tài sản sau đó hiếp dâm các nạn nhân. Lời khai của Nhân trùng khớp với lời
khai của bị hại.
Đối tượng Mạc Văn Nhân tại cơ quan công an
Theo nhận định của Đại tá Quách Văn Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (công an TP Đà Nẵng), nhiều khả năng Nhân mắc bệnh tà dâm, biến thái khi ép nạn nhân làm trò quái đản, hay dùng dao nhọn đâm vào vùng mông mỗi lần thực hiện hành vi hiếp dâm.
"Nhân không có công ăn việc làm ổn định, từng có tiền án tiền sự nên khi ra tay giết người, hiếp dâm và cướp tài sản rất ma mãnh", Đại tá Quách Văn Dũng nói.
Nhân khai nhận, mình xuất thân từ gia đình làm nông, tuy nhiên do bản tính
thích ăn chơi, lêu lổng nên khi chưa đủ 18 tuổi, Nhân đã vào Long An thực hiện
một vụ cướp tài sản và bị tuyên án 6 năm tù. Sau khi được ân xá ra tù trước
thời hạn, Nhân không chịu về quê tu chí làm ăn mà xuống Đà Nẵng làm
công cho một công ty dọn vệ sinh.
Khi đến các gia đình có nhu cầu dọn vệ sinh nhà mới, Nhân để ý kỹ những sơ hở của chủ nhà, đặc biệt những ngôi nhà có phụ nữ và trẻ
em nhằm mục đích ra tay trộm cắp và hiếp dâm.
Giữa tháng 11, Nhân được công
ty cử đến nhà gần quán cafe T.A trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận Cẩm Lệ) để làm việc. Trong thời gian này, Nhân
ghé quán của chị P.T.M.L. (SN 1982) uống cafe và theo dõi "nhất
cử nhất động" của quán.
"Nếu để tội phạm này ở ngoài xã hội thêm một thời gian nữa, thì chắc chắn sẽ còn có những vụ việc tương tự", Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh.
Đêm 23/11, Nhân đột nhập
vào quán cafe và thấy anh P.Đ.Q. (SN 1991) đang ngủ để trông coi tài sản, sợ bị phát hiện nên
Nhân tìm một con dao tại quán rồi cứa 2 nhát vào cổ anh Q.
Tưởng anh Q. đã chết,
Nhân gõ cửa phòng chị L. (chị gái anh Q.) rồi dùng dao khống chế, ép nạn nhân quan hệ tình dục. Mặc cho nạn
nhân van xin, "yêu râu xanh" ép chị L. làm những "trò quái đản" rồi sau đó cướp 3 triệu đồng, một lắc vàng tây rồi
bỏ trốn.
Ngay khuya hôm đó, Nhân lên
khu vực cầu vượt Hòa Cầm để ngủ và khoảng 5 giờ sáng hôm sau bắt đầu di chuyển bằng xe máy vào các
tỉnh phía Nam lẩn trốn. Ban đầu, đối tượng vào các địa điểm như Tam Kỳ, Núi
Thành của Quảng Nam rồi sau đó tiếp tục di chuyển vào TP. Hồ Chí
Minh nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng công an.
Vượt ngàn cây số truy bắt kẻ "biến thái" như phim hành động
Đại tá Quách Văn Dũng cho biết thêm, Nhân là một tên trộm rất manh động, liều lĩnh, có quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng quy luật hoạt động của các nạn nhân trước khi thực hiện hành vi phạm tội và ngay sau khi gây án, đối tượng đã liên tục di chuyển, thay đổi chỗ ở, điện thoại liên lạc nhằm trốn tránh, gây khó khăn cho công tác xác minh, truy bắt của lực lượng công an.
"Hành vi cứa cổ chủ quán cafe của Nhân nhằm mục
đích giết người. Nghi can cũng đã đột nhập vào nhà một phụ nữ ở Hòa Xuân cùng với ý
định cướp tài sản và hiếp dâm, nên có cơ sở xác định đây là nghi can gây ra 2
vụ án", đại tá Dũng nhận định.
Chiều 29/11, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã khen thưởng ban chuyên án
Nhận định đối tượng ra tay có tính chất nguy hiểm, PC45 Đà Nẵng cử "nóng" 8 trinh sát trong đó có 2 đồng chí lãnh đạo phòng do đại tá Quách Văn Dũng dẫn đầu, di chuyển bằng đường hàng không và ô tô vào TP.HCM với quyết tâm bắt cho bằng được đối tượng nguy hiểm này, kiên quyết không để Nhân tiếp tục gây án.
Đến
ngày 24/11, ban chuyên án tiếp tục phối hợp với Công an TP. HCM khoanh
vùng đối tượng và nhận định Nhân hiện ở một xã tại Nhơn Trạch (tỉnh Đồng
Nai).
Mặc
dù các trinh sát đã giữ bí mật đến phút cuối để ra tay bắt giữ kẻ biến thái
nhưng với bản tính lưu manh, Nhân liên tục thay đổi nơi trú ẩn. Đối tượng lại
dùng xe cá nhân di chuyển từ tỉnh Đồng Nai lên xã Vĩnh Lộc B, thuộc huyện Bình
Chánh, TP. Hồ Chí Minh.
Khoảng 14h chiều 28/11, các trinh sát phát hiện Nhân đang ngủ tại
một quán cà phê võng cách chân cầu vượt thuộc huyện Bình Chánh khoảng
300 mét, chờ một người bạn đón về tỉnh Long An. Nhiều mũi cảnh sát giỏi võ nghệ, được trang bị vũ khí lập tức áp sát. Trong phút ngơ ngác vì bị bất ngờ đánh thức, Nhân phải tra tay vào còng và cúi đầu nhận tội.