Team Moo hiện đang được giá là team mạnh nhất "The Face Men Thailand 2017" khi chiến thắng 4 thử thách và giữ lại được số thí sinh đông nhất trong 3 team - 4 người. So với 1 Lukkade đanh đá tưng tửng, 1 Peach hiền lành, chịu đựng thì ở HLV Moo lại toát ra khí chất vô cùng sang chảnh, có lẽ là do cặp mắt kính luôn xuất hiện thường trực như một món phụ kiện không thể thiếu của anh.
Quả thực, toàn bộ thời lượng lên sóng thì khán giả đa số đều được nhìn thấy HLV Moo che đi đôi mắt của mình. Không biết anh có bị đau mắt hay ngại tiếp xúc với người đối diện nên phải mang kính hay không?
Cái gì thì có thể thiếu chứ mắt kính thì nhất quyết không!
Cũng có lúc HLV Moo tháo kính ra đấy, 1 lần là ở poster quảng bá, tiếp theo là khi nói chuyện với những "đứa con" của mình. Còn lại thì anh giấu tiệt, giấu tuột, ngay cả khi ở phòng loại đối diện với 2 thí sinh vào vòng nguy hiểm, HLV Moo vẫn cứ mang kính mà xem portfolio rồi loại thôi.
Phải chăng anh sợ không kiềm chế được cảm xúc nên dùng cặp mắt kính để che giấu đôi hàng mi đang trực trào nước mắt? Thôi kệ đi, dù sao đó cũng là cá tính riêng của anh mà!
Poster quảng bá không cần đeo mắt kính
Khi nói chuyện với các con cũng không cần
Nhưng loại thí sinh thì vẫn đeo, phải chăng anh sợ mình rơi nước mắt khi chia tay thí sinh?